Ảnh sinh viên trường người ta đưa nhau ra nước ngoài trốn đẹp phát hờn
Ảnh sinh viên trường người ta đưa nhau ra nước ngoài trốn đẹp phát hờn
11/04/2019
Vũ Thị Ngọc Ánh
5728
Tiin.vn -Vào những ngày đẹp trời như thế này, ngắm ảnh sinh viên trường người ta dắt nhau đi du hí ở nước ngoài mà chỉ muốn bỏ hết bài vở công việc để xách balo lên và đi thôi.
Ra nước ngoài tưởng khó mà hoá ra lại dễ, bạn có tin không? Nếu là sinh viên Đại học FPT, chỉ cần bạn quan tâm đến những chương trình học, thực tập trao đổi của trường và không bỏ qua những chuyến trải nghiệm do nhà trường tổ chức thì một năm bạn có thể rủ lũ bạn đi du hí tận mấy nước ấy chứ.
Bước vào năm học đầu tiên, sinh viên ĐH FPT được yêu cầu học ngoại ngữ “làu làu” để chuẩn bị cho việc học tất cả các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thế nhưng, trong cái khổ lại có cái sung sướng đó là nhà trường thường xuyên tổ chức học kỳ tiếng Anh tại nước ngoài dành cho sinh viên. Theo đó, bất cứ sinh viên nào cũng có thể đăng ký học một học kỳ tiếng Anh tại các trường đại học liên kết với Đại học FPT ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ. Đây cũng chính là lý do khiến các sinh viên trường khác ghen tị khi sinh viên ĐH FPT vừa bước vào năm nhất đã được dắt nhau ra nước ngoài dạo chơi và học tập cả tháng trời.
Khác với kì thực tập tại các trường khác, sinh viên FPT được hưởng đặc quyền vi vu thực tập tại những nước nhiều người mơ ước đặt chân đến như: Nhật Bản, Singapore, Đức, Pháp, Trung Quốc… Trong đó, Nhật Bản là nước có nhiều công ty, doanh nghiệp nổi tiếng được sinh viên FPT ưu ái lựa chọn.
Bên cạnh các chương trình nâng cao chuyên môn, sinh viên Đại học FPT còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hoá tại những miền đất hấp dẫn. Những hành trình kéo dài 5-7 ngày là những chuyến đi đẹp như mơ, chất chứa đầy kỷ niệm tuổi trẻ của sinh viên tại ngôi trường này.
Tám tháng làm việc ở FUNiX, phải đến tháng thứ sáu, Hannah Hải Anh mới bắt đầu có những học viên đầu tiên “về đích” thành công. Với cô, đưa mỗi học viên học cùng trải nghiệm với FUNiX là những hành trình đầy gian nan, chẳng dễ dàng nhưng cũng đầy hạnh phúc.
“Cảm ơn Hannah rất nhiều vì đã giúp mình học cùng trải nghiệm để hoàn thành môn đúng hạn. Nếu không có bạn, có lẽ, tôi đã không thể về đích như kế hoạch” – một sinh viên ĐH SUSS – Singapore xúc động nhắn tin gửi cho Hannah Phạm Thu Trang sau khi kết thúc khóa học Blockchain tại FUNiX.
Ngô Tùng Lâm – HS Lớp 12 Trường THPT Cửa Lò (Nghệ An) đã giành được học bổng khóa học Language of Future. Bạn hiện đang học cùng trải nghiệm ở tuần thứ 2 của khóa học và cảm thấy khá hài lòng với FUNiX.
Một nữ trợ lý văn phòng xinh đẹp, vì theo đuổi nghề Phiên dịch mà quyết tâm học cùng trải nghiệm thêm tới 3 chứng chỉ tại FUNiX để phục vụ công việc. Một nam quản lý cấp cao trong lĩnh vực thương mại 44 tuổi vẫn lựa chọn học CNTT để thực hiện giấc mơ cách đây hàng chục năm của mình.