FPT Edu - Tin tức chung

Muôn vàn cảm xúc trong Lễ Trao giải ViOlympic năm học 2015 – 2016

14/05/2016
Hải Nam
2753
Hôm nay, Lễ Trao giải cuộc thi Giải toán qua mạng Internet – ViOlympic năm học 2015 – 2016 khu vực miền Bắc đã diễn ra tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Hơn 300 thí sinh và phụ huynh đã tham dự buổi lễ với thật nhiều tâm trạng, cảm xúc nhưng tất cả đều tựu chung lại ở niềm vui và sự tự hào.

Muôn màu cảm xúc trong ánh mắt những học sinh tại Lễ Trao giải ViOlympic sáng nay.

Muôn màu cảm xúc trong ánh mắt những học sinh tại Lễ Trao giải ViOlympic sáng nay.

8h30 phút lễ Trao giải mới diễn ra nhưng đông đảo phụ huynh và học sinh đã có mặt tại sảnh Nhà Hát Lớn từ sớm. Bao gương mặt háo hức, ánh mắt hân hoan xen lẫn xúc động, những bộ đồng phục trắng và khăn quàng đỏ rực sáng cả một góc phố Lý Thái Tổ. Trước thềm buổi lễ, cả các em học sinh và phụ huynh đều có thật nhiều tâm trạng.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyên (giáo viên môn Vật lý trường TH Thạch Thất) và thầy giáo Đặng Thế Hiếu (giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu trường THCS Hữu Bằng) đã đi gần 40 cây số để có mặt tại Nhà Hát Lớn. Đây là lần đầu tiên trường TH Thạch Thất và THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) có học sinh đạt giải tại cuộc thi ViOlympic. Cả hai thầy cô đều chờ đợi đến giây phút học trò của mình được xướng tên lên sân khấu trong tâm trạng vui mừng, tự hào, xen lẫn xúc động.

Nguyễn Tuấn Khả (lớp 4 trường TH Thạch Thất) và Nguyễn Khả Nhật Huy (lớp 9 trường THCS Hữu Bằng) lần lượt đạt giải Đồng khối lớp 4 và lớp 9. Tuấn Đạt hồn nhiên chia sẻ: “Em rất vui khi được dự Lễ trao giải. Phần thưởng này, em sẽ khoa với bạn bè và bố mẹ khi trở về nhà.”

Jpeg

Các thầy cô giáo và học sinh trường TH Thạch Thất và THCS Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

Tuấn Đạt thì điềm tĩnh hơn: “Ở trường, các thầy cô dạy bảo và tạo nhiều điều kiện cho chúng em tham gia các cuộc thi toán học. Đây là lần đầu tiên em tham gia và được giải cao. Năm sau, chắc việc học sẽ bận rộn hơn vì em vào THPT nhưng nếu có thể, nhất định em sẽ lại tham gia thi ViOlympic.”

Bốn cô trò đến từ trường TH Tây Sơn (Hà Nội) đã cùng nhau có nhiều bức ảnh đẹp trước khán phòng Lễ Trao giải. Cô Đỗ Hà (giáo viên bổi dưỡng học sinh năng khiếu) chia sẻ: “Tôi đi cùng các học sinh khối lớp 4 của mình đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Lần đầu được đến một không gian đẹp và sang trọng, các em đều tỏ ra rất vui, còn tò mò khám phá và làm quen với các bạn học sinh trường khác.”

“Trường TH Tây Sơn nhiều năm có học sinh tham gia sân chơi ViOlympic. Đây thực sự là cơ hội để các em thể hiện niềm say mê toán học, bồi dưỡng năng khiếu và kiến thức để các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống sau này.” cô Hà tiếp lời.

DSC05276

Cô và trò trường TH Tây Sơn bày tỏ niềm vui, sự tự hào khi tham dự buổi lễ.

Ba cậu học trò của cô Hà: Đỗ Hoàng Nam, Phạm Minh Đức và Bùi Nguyễn Hồng Minh (đều là học sinh lớp 4) hồn nhiên chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được giải trong cuộc thi ViOlympic. Các bạn ở lớp còn ghen tị khi chúng em được tham gia buổi trao giải này. Khi về trường, em sẽ kể cho các bạn nghe rằng Nhà Hát Lớn rất đẹp, được đến đây rất thú vị và chia sẻ phần thưởng cùng các bạn, các thầy cô giáo.”

Cũng là học sinh tiểu học nhưng Trần Anh Hào (trường TH Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) lại tỏ ra nhút nhát hơn so với các bạn cùng trang lứa. Đi cùng cô giáo Bồ Thị Minh Hạnh, Hào nhỏ nhẹ chia sẻ về ấn tượng của mình: “Buổi lễ hôm nay rất đông các bạn tham gia. Em cảm thấy rất sung sướng khi mình có mặt ở đây.”

Tuy nhiên, khi được hỏi về cuộc thi, Hào lại tỏ ra vô cùng tự tin: “Năm nay là lần đầu tham gia, em chỉ đạt giải Đồng thôi. Năm sau, em quyết tâm tham gia cuộc thi nữa để đạt giải cao hơn.”

Cô Hạnh cho biết: “Tại trường TH Phúc Lợi, các giáo viên như cô luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ học sinh học tập cũng như tham gia các sân chơi bổ ích như ViOlympic”. Nhận xét về cuộc thi năm nay, cô chia sẻ ViOlympic đã cải thiện đề thi, hệ thống làm bài thi tốt hơn, nhất là vào giai đoạn sau của cuộc thi. “Tôi hy vọng các năm sau, ViOlympic sẽ ra đề phù hợp và sát hơn với trình độ, năng lực học sinh. Chắc chắn, trường TH Phúc Lợi sẽ tiếp tục có học sinh tham gia sân chơi ViOlympic Toán tiếng Anh và Toán tiếng Việt.”

Cô Bồ Thị Minh Hạnh và học trò Trần Anh Hào, trường TH Phúc Lợi (Hà Đông, Hà Nội).

Cô Bồ Thị Minh Hạnh và học trò Trần Anh Hào, trường TH Phúc Lợi (Hà Đông, Hà Nội).

Ngoài các thí sinh đạt giải Vàng, Bạc và Đồng, ĐH FPT còn đặc biệt trao 3 suất học bổng cho 3 thí sinh lớp 11 đạt thành tích xuất sắc. Là giáo viên đồng hành cùng Nguyễn Anh Tú (một trong 3 học sinh kể trên), cô giáo Trần Thị Tuyết Nga (Trường THPT Kim Bôi, Hòa Bình) xúc động chia sẻ: “Là giáo viên chủ nhiệm lớp của em Nguyễn Anh Tú, tôi rất vui và xúc động khi hôm nay được đồng hành cùng học sinh đến tham dự Lễ Trao giải và càng vui hơn nữa khi em Tú nhận được học bổng của trường ĐH FPT. ViOlympic thực sự là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh phổ thông. Các em có cơ hội, điều kiện để phát triển kiến thức và niềm yêu thích với bộ môn toán, tin học.”

Ba học sinh lớp 11 có thành tích xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của ĐH FPT.

Ba học sinh lớp 11 có thành tích xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của ĐH FPT.

Cô Nga tiếp lời: “Ở trường THPT Kim Bôi, Hòa Bình, các em học sinh cũng được bồi dưỡng kiến thức và khuyến khích tham gia các cuộc thi toán, tin cấp huyện, cấp tỉnh và cả ViOlympic. Sau em Tú, chắc chắn sẽ có thêm nhiều học sinh trường Kim Bôi cũng như học sinh tỉnh Hòa Bình sẽ tham dự sân chơi này trong các năm sau.”

Cậu học sinh lớp 11 trường THPT Kim Bôi, Hòa Bình tỏ ra khá khiêm tốn và kiệm lời khi nói về mình. Sự xúc động thoáng thể hiện trong lời nói, Tú chia sẻ: “Em chưa biết nhiều về ĐH FPT nhưng hôm nay đến Nhà Hát Lớn, thấy không gian rộng, đẹp và trang trọng, em đoán trường ĐH FPT cũng vậy. Nhận được học bổng, em rất vui. Năm sau, em sẽ tập trung ôn thi tốt nghiệp lớp 12 và hy vọng sẽ được dùng học bổng này học tại ĐH FPT.”

Phạm Duy Thành (lớp 11 Lý chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên) kể mặc dù đã được BTC thông báo kết quả nhưng cảm xúc hồi hộp vẫn còn vẹn nguyên cho đến khi cầm chứng nhận giải thưởng trên tay. Tuy không phải là học sinh chuyên toán nhưng Thành rất yêu thích bộ môn này. “Bản thân em là học sinh chuyên lý, dành nhiều thời gian và công sức cho bộ môn này. Ngoài Lý, em cũng rất thích học toán và ViOlympic là cơ hội để em bù đắp, mở mang thêm các kiến thức toán học cho mình.”

Khác với Tú, Thành đã biết tới ĐH FPT “là một môi trường giáo dục rất tốt nhưng học phí khá cao”. Những học trò miền núi như Thành coi việc được vào học ĐH FPT là một niềm vui lớn. Học bổng cậu nhận được hôm nay có thể giúp Thành hiện thực hóa mong muốn ấy.

Các em học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Lễ Trao giải.

Các em học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Lễ Trao giải.

Sau Lễ Trao giải, các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo còn ở lại khá lâu, cùng nhau lưu giữ những hình ảnh đẹp về sự kiện đáng nhớ này. Những lời chúc mừng, tiếng cười hồn nhiên và sự tự hào còn vẹn nguyên trong ánh mắt những người cuối cùng rời khỏi sảnh Nhà Hát Lớn sau buổi lễ ngày hôm nay.

Ngọc Trâm

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

2753

Nhân vật