FPT Edu - Tin tức chung

Trần Bảo Ánh đăng quang Hoa khôi Miss FU Hanoi 2015

16/06/2015
Hải Nam
Đêm Chung kết Miss FU Hanoi đánh dấu một đêm thành công và vỡ òa trong hạnh phúc của nữ sinh Trần Bảo Ánh khi không chỉ đồng thời sở hữu cả 2 giải phụ Hoa khôi ảnh, Hoa khôi bình chọn (do Nắng Fashion House bình chọn), Trần Bảo Ánh còn trở thành chủ nhân vương miện Hoa khôi Miss FU Hanoi 2015.

Giây phút tỏa sáng của Hoa khôi Miss FU Hanoi 2015 Trần Bảo Ánh. Bên cạnh bạn là Miss FU Hanoi 2013 Trần Minh Thu chúc mừng và trao vương miện.

Giây phút tỏa sáng của Hoa khôi Miss FU Hanoi 2015 Trần Bảo Ánh. Bên cạnh bạn là Miss FU Hanoi 2013 Trần Minh Thu chúc mừng và trao vương miện.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh mang số báo danh 341 Triệu Thị Hồng. Nữ sinh Đậu Thị Vân Anh giành danh hiệu Á khôi 2.

Các giải phụ còn lại, gồm Hoa khôi Thể thao thuộc về thí sinh Triệu Minh Nguyệt, Hoa khôi Tài Năng thuộc về Đậu Thị Vân Anh và Hoa khôi được Yêu thích nhất (do khán giả binh chọn) là Đỗ Việt Hương.

Dù 19h30 chung kết Miss FU Hanoi 2015 mới chính thức bắt đầu nhưng từ 18h30 tối 16/6 tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, hàng trăm khán giả đã có mặt. Toàn bộ chỗ ngồi tầng 2 của Hội trường lớn đã được phủ kín.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, khi đội ngũ BTC khẩn trương set up chỗ ngồi, hàng dài những khán giả nóng lòng với Chung kết Miss FU Hanoi 2015 vẫn tiếp tục nối đuôi nhau cầm vé tiến vào Hội trường.

Và ngay lúc này, phía sau cánh gà, 13 người đẹp nhất của Miss FU Hanoi 2015 cũng đang chuẩn bị cho một đêm thăng hoa và tỏa sáng trên sân khấu.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=7eRloSKwjak[/embed]

Bên cạnh sự có mặt của các nhà tài trợ, chương trình giành được nhiều sự quan tâm của các thầy cô, bạn bè cũng như các Lãnh đạo của FPT, Trường Đại học FPT với sự góp mặt của TS. Tạ Ngọc Cầu – Giám đốc Đại học FP Hòa Lạc, TS. Dương Đức Lân – Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, ông Đặng Hữu Thủy – Chủ tịch Công ty 198 Bộ Công An, chị Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên Tập báo Chúng ta (Báo nội bộ của Tập đoàn FPT).

19h30, toàn bộ chỗ ngồi Nhà hát Âu Cơ được phủ kín. Sự hồi hộp, ngoghiện rõ trên khuôn mặt của mỗi vị khách.

19h30, gần 800 chỗ ngồi của Nhà hát Âu Cơ được phủ kín.

Giám khảo của chương trình gồm TS. Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng ĐH FPT, anh Đinh Tiến Dũng – Giám đốc Sáng tạo công ty FPT Telecom, nhà thiết kế Lan Hương và nhà báo Ngô Bá Lục. Đặc biệt, Top 5 Hoa Hậu 2014 Nguyễn Thanh Tú – “Đại sứ nhân ái” của Hội Nhà báo Việt Nam cũng là 1 trong 5 vị giám khảo quyền lực của đêm Chung kết Miss FU Hanoi 2015.

Giám khảo của chương trình (từ trái qua): TS. Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng ĐH FPT, nhà thiết kế Lan Hương, anh Đinh Tiến Dũng – Giám đốc Sáng tạo công ty FPT Telecom, Top 5 Hoa Hậu 2014 Nguyễn Thanh Tú – “Đại sứ nhân ái” của Hội Nhà báo Việt Nam và nhà báo Ngô Bá Lục.

Không phụ sự chờ đợi của toàn thể khán giả, 13 bông hoa đẹp nhất của mùa giải Miss FU Hanoi 2015 xuất hiện với tiết mục mở màn mang tên Múa Sen.

Không phụ sự chờ đợi của toàn thể khán giả, 13 bông hoa đẹp nhất của mùa giải Miss FU Hanoi 2015 xuất hiện với tiết mục mở màn mang tên Múa Sen.

Áo dài với bộ sưu tập của Nhà thiết kế Lan Hương là phần thi đầu tiên của 13 người đẹp. Trong âm điệu trầm hùng khơi gợi tinh thần dân tộc cùng bản sắc quê hương, 13 nữ sinh đẹp nhất của đêm Chung kết lần lượt bước ra khán đài.

Áo dài với bộ sưu tập của Nhà thiết kế Lan Hương là phần thi đầu tiên của 13 người đẹp. Trong âm điệu trầm hùng khơi gợi tinh thần dân tộc cùng bản sắc quê hương của những chiếc lọng vàng, 13 nữ sinh đẹp nhất của đêm Chung kết lần lượt bước ra khán đài trong những tà áo dài màu sắc khác nhau.

Ngay sau phần thi áo dài, 13 nữ sinh xinh đẹp bước vào phần thi trang phục dạ hội. Tay trong tay cùng người bạn đồng hành của mình, thí sinh Đoàn Bích Phương nổi bật hơn với trang phục dạ hội duyên dáng màu xanh tím.

Ngay sau phần thi áo dài, 13 nữ sinh xinh đẹp bước vào phần thi trang phục dạ hội. Tay trong tay cùng người bạn đồng hành của mình, thí sinh Đoàn Bích Phương nổi bật hơn với trang phục dạ hội duyên dáng màu xanh tím.

Thí sinh Đậu Thị Vân Anh duyên dáng trong màu áo hồng nổi bật. Nụ cười thân thiện của cô bạn giành được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Thí sinh Đậu Thị Vân Anh duyên dáng trong màu áo hồng nổi bật. Nụ cười thân thiện của cô bạn giành được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Tiếng hò reo của hàng trăm khán giả vang lên không ngớt khi Ngô Hoàng Lan bước ra sân khấu. Cô bạn thật quyến rũ khi khoác trên mình bộ váy dạ hội nhung đỏ.

Tiếng hò reo của hàng trăm khán giả vang lên không ngớt khi Ngô Hoàng Lan bước ra sân khấu. Cô bạn thật quyến rũ khi khoác trên mình bộ váy dạ hội nhung đỏ.

Thời khắc Trần Bảo Ánh bước ra sân khấu đồng thời với những tiếng hò reo của khán giả vang lên. Chiếc váy với đường cắt tinh tế càng tôn thêm 3 vòng hoàn hảo của cô bạn. Bảo Ánh chia sẻ, bạn tham gia Miss FU để chứng tỏ sự tự tin và bản lĩnh của mình.

Thời khắc Trần Bảo Ánh bước ra sân khấu đồng thời với những tiếng hò reo của khán giả vang lên. Chiếc váy với đường cắt tinh tế càng tôn thêm 3 vòng hoàn hảo của cô bạn. Bảo Ánh chia sẻ, bạn tham gia Miss FU để chứng tỏ sự tự tin và bản lĩnh của mình.

Trần Thị Huyền Trang tham dự cuộc thi với mong muốn giao lưu và thử sức mình với các bạn nữ sinh khác trong trường.

Trần Thị Huyền Trang tham dự cuộc thi với mong muốn giao lưu và thử sức mình với các bạn nữ sinh khác trong trường.

Sau ba phần thi áo dài, trang phục dạ hội và trang phục tự chọn, Top 5 đã được công bố. Trần Bảo Ánh là cái tên đầu tiên được xướng lên, tiếp đến là Triệu Thị Hồng, Trần Thị Huyền Trang, Đậu Vân Anh. Và thí sinh cuối cùng chính là... Ngô Hoàng Lan.

Sau ba phần thi áo dài, trang phục dạ hội và trang phục tự chọn, Top 5 đã được công bố. Trần Bảo Ánh là cái tên đầu tiên được xướng lên, tiếp đến là Triệu Thị Hồng, Trần Thị Huyền Trang, Đậu Vân Anh. Và thí sinh cuối cùng chính là... Ngô Hoàng Lan.

Trần Bảo Ánh là nữ sinh đầu tiên thể hiện trong phần thi ứng xử. Câu hỏi bạn có được: “Nếu được quyền ra lệnh hoặc ngược đãi, bạn sẽ ngược đãi ai, cái gì?”. Bảo Ánh gây ấn tượng với khán giả với câu hỏi cá tính của mình: “Em nghĩ chắc chắn đó là chồng tương lai của em. Bởi vì đó là đặc quyền của người phụ nữ và mình đẹp thì mình có quyền”.

“Trường Đại học FPT được gọi là trường của con nhà giàu. Là một nữ sinh của Trường, bạn nhận định gì về điều này?” là câu hỏi của thí sinh Triệu Thị Hồng. Nhận định đây là một quan điểm sai lầm, không phù hợp với bản thân, Hồng chia sẻ, gia đình em không hề khá giả, tất cả đều phải chắt chiu, dành dụm. Bố mẹ em sinh ra và cho em cơ hội được học tại Trường Đại học FPT, có khả năng vươn xa và độc lập hơn. Em cảm thấy rất tự hào.

Là thí sinh thứ ba trả lời câu hỏi ứng xử, Trần Thị Huyền Trang bắt gặp câu hỏi về chủ đề sống thử: “Là sinh viên nội trú Trường ĐH FPT, bạn quan điểm thế nào về sống thử?”. Đánh giá đây là một câu hỏi thú vị. Sống thử không hề là một điều xấu, tuy nhiên với các ban nữ cần phải cân nhắc thật kỹ vì nhiều khi nó khiến phái nữ khá thiệt thòi. Huyền Trang cũng khẳng định sống thử có xấu xa hay không, tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm và cách sống của cá nhân mỗi người.

Thách thức lựa chọn vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình theo hai quan điểm đối lập “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” và “Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”, Đậu Thị Vân Anh cho biết, hiện nay mọi người thường đánh giá một người con gái về cả nhân cách và vẻ bề ngoài. Em đồng ý với quan điểm thứ hai – thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Bởi, vẻ đẹp ngoại hình quyết định rất nhiều đến khả năng thành công và yêu quý của mọi người dành cho một người con gái. Người phụ nữ biết tự chăm lo cho bản thân, biết làm sao để mình trở nên sang trọng và quý phải nhất sẽ gặp nhiều thành công hơn. Và khi chúng ta có vẻ đẹp bên ngoài hoàn hảo, hãy tiếp tục chứng minh vẻ đẹp tâm hồn, mình tốt gỗ và tốt cả nước sơn.

Là nữ sinh cuối cùng ở phần thi ứng xử, thí sinh Ngô Hoàng Lan được hỏi về điều mà bạn đánh giá là điểm nổi bật của hoa khôi Đại học FPT khi góp mặt trong cuộc thi hoa khôi các trường đại học khác. Hoàng Lan cho biết, với bạn, Trường ĐH FPT luôn khác biệt với các trường khác. Là những nữ sinh của một ngôi trường mạnh về CNTT, nữ sinh FPT là những người con gái đam mê với CNTT, Kinh tế. vượt lên định kiến là ngôi trường của con nhà giàu, thì sinh viên FPT đã mạnh mẽ hơn so với mặt bằng chung. “Các cô gái đến từ ĐH FPT là màu sắc khác nhau, cá tính khác nhau, vô cùng độc lập. Và hôm nay, em – một sinh viên FPT rất tự tin khi được ở đây trả lời câu hỏi này”, Hoàng Lan ngẩng cao đầu trước khi kết thúc phần thi ứng xử của mình.

Tiếp nối chương trình là phần trao thưởng các giải phụ dành cho các thí sinh. Với phần khiêu vũ hấp dẫn trong đêm hội tài năng Hoa khôi Tài năng đã thuộc về Đậu Thị Vân Anh. Giấy Chứng nhận, phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ là phần thưởng dành cho Miss Tài năng Đậu Thị Vân Anh.

Danh hiệu Hoa khôi Thể thao chung cuộc đã thuộc về thí sinh Triệu Minh Nguyệt.

Trần Bảo Ánh là Hoa khôi bình chọn (do Nắng Fashion House bình chọn) trong mùa giải Miss FU Hanoi 2015. Chủ nhân của danh hiệu Hoa khôi Ảnh cũng là giải thưởng trị giá 1 triệu đồng cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Hoa khôi của Miss FU Hanoi 2015 đã thuộc về thí sinh Trần Bảo Ánh. Tiếng reo hò như làm khán phòng Nhà hát Âu Cơ như vỡ òa trong niềm sung sướng. Kết quả này dành cho Trần Bảo Ánh đã làm nức lòng tất cả những khán giả có mặt trong đêm chung kết Miss FU Hanoi.

Miss FU được tổ chức định kỳ hai năm một lần, bắt đầu từ năm 2011. Đến nay, cuộc thi đã vinh danh 2 hoa khôi là Hà Trần Yến Nhi (2011) và Trần Minh Thu (2013). Cuộc thi tạo một sân chơi lành mạnh để các nữ sinh viên gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, thể hiện năng khiếu, bộc lộ cá tính của mình.

Tin liên quan:

Tiếp tục cập nhật...

Nhóm Phóng viên

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn