‘Nhà biên kịch’ Hồ Ngọc Sơn: Theo đuổi đam mê, chắc chắn cơ hội lớn sẽ đến!
Hồ Ngọc Sơn được biết đến là một người có khả năng diễn thuyết. Cậu có khả năng thuyết trình hoặc tung hứng với bạn bè mình trong các cuộc thi hoặc sân chơi của Đại học FPT trong nhiều giờ mà vẫn giữ được nhiệt cùng sự chú ý của khán giả. Ảnh: NVCC.
Chàng trai sinh năm 1990 này cũng vừa có phần trao đổi ngắn xung quanh vở kịch và đêm trình diễn “mãn nhãn” hôm qua (13/9).
Hội diễn 13/9/2015 không phải lần đầu tiên Khối Giáo dục FPT đăng quang trong các trận tranh tài của FPT, tuy nhiên là Hội diễn đầu tiên Hồ Sơn để lại dấu ấn riêng, sâu đậm của mình. Dư âm chiến thắng đó trong bạn đến giờ phút này thế nào?
- Mình là một người rất yêu nhạc kịch. Mình luôn mơ ước được đứng trên sân khấu nhạc kịch hoặc tham gia vào một sự kiện đại chúng. Thế nên với việc được lựa chọn làm biên kịch và góp sức vào chiến thắng đại nhạc kịch 13/9 năm nay của Khối Giáo dục FPT khiến mình cảm thấy rất đã. Đối với mình, trước hết đó là niềm vui chiến thắng chính bản thân, sau là niềm vui khi thấy anh chị em FPT Education chung sức tập cùng mình và cuối cùng là sự thoả mãn của khán giả. Rất đã! Kịch bản của đội mình, nếu có may mắn được ai đó nói là tốt nhất, cũng là nhờ năm nay đề bài ra đúng thứ mình yêu thích. Mình muốn nhắn gửi tới tất cả các đồng đội và khán giả rằng hãy theo đuổi điều mình yêu thích và chắc chắn cơ hội lớn sẽ đến, nhất là khi ở một môi trường nghề-gì-cũng-có như ở FPT.
"Khúc 1/4 bi tráng" được mọi người không ngớt lời khen ngợi tối qua chỉ được em đầu tư viết trong vỏn vẹn hai buổi tối, từ đâu lại có sự thần tốc này? Tại sao lại có tên gọi này?
- "Khúc 1/4 bi tráng" là đề bài của Hội diễn 13/9 mà Khối Giáo dục FPT bốc thăm được. Tên chính thức của vở diễn là "Tân dòng sông ly biệt". Để có thể bắt tay vào viết lời cho vở diễn, trước hết mình cùng chị Phương Thuý và anh Bảo Khiêm (
hai thành viên cốt cán khác trong chiến thắng của FPT Education tại Hội diễn 13/9 – PV) đã phải họp, chọn ca khúc và thay đổi ý tưởng nhiều lần, tổng khoảng 10 lần. Sau đó, mình đã nghe đi nghe lại các bài hát đó (nguyên gốc tiếng Anh và tiếng Pháp) nhiều lần trong ngày cho thấm giai điệu, cảm xúc và đến tối thì chọn từ ngữ hợp vần, đúng dấu cho giai điệu.
Gọi "Khúc 1/4 bi tráng" vì đoạn diễn nằm trong chương miêu tả FPT giai đoạn kinh tế suy thoái, chuyển giao lãnh đạo, hàng loạt đơn vị phải tái cấu trúc... Gọi "Tân dòng sông ly biệt" vì bài hát kết thúc vở kịch nói về tình cảm người với người của FPT, vẫn được nhắc đến như các dòng suối nhỏ trong một con sông lớn.
Kịch bản cho FPT Education với một số bài nhạc kịch lấy từ Notre Dame và Les Miserables, đó là những bài hát gì? Xuất phát từ ý tưởng nào, gợi ý nào lại có các sự liên quan như thế này đến “Thằng gù nhà thờ Đức Bà”?
-Hai bài hát được trích từ nhạc kịch Notre Dame (Nhà thờ Đức Bà) là Les Temps de Cathedrales (thời đại của những nhà thờ lớn) và Belle (Người đẹp). Ba bài hát được trích từ nhạc kịch Les Miserables (Những người khốn khổ) là At the end of the day, Final Battle và Bring him home. Trong số các bài hát này, bài Belle là yêu cầu từ phía Ban Tổ chức. Nhà thờ Đức bà vẽ nên một bức tranh về thời kỳ nhiều u tối bế tắc với 2 thái cực, một bên là quyền lực của những nhà thờ lớn, môt bên là sự khốn khổ của những người dân di cư.
Hồ Ngọc Sơn cùng bạn bè và đồng nghiệp trong một sự kiện của Khối Giáo dục FPT. Ảnh: NVCC.
Bố cục của vở diễn gồm 5 đoạn, 5 bài hát. Bài 1 dùng để dẫn nhập vào không khí bi tráng, thể hiện sự tự hào và kiêu hùng của sếp tổng khi đứng trên cao nhìn xuống cơ đồ. Bài 2 nói về sự thật nhìn từ góc nhìn của nhân viên, thời điểm khi ngày trôi qua, rất vất vả mệt mỏi nhưng ánh mắt của sếp tổng không bao giờ nhìn thấy được, chỉ có các quản lý cấp trung điều khiển nhân viên như những con rối. Bài ba nói về sự tôn vinh và mời gọi của các quản lý cấp trung khi bắt gặp một hiền tài và ra sức mời gọi về bộ phận mình. Bài 4 nói về quá trình cải cách, tái cấu trúc nhân sự, đồng thời vẽ ra tương lai của các nhân tài sau vài năm ở đơn vị. Bài cuối gióng lên lời cảnh tỉnh với các bậc lãnh đạo cấp cao và cấp trung, hãy đứng xuống vị trí của anh em để nhìn vấn đề, dòng sông lớn không thể chảy về biển lớn nếu các con suối nhỏ không chảy cùng một hướng.
Một kịch bản hay không chỉ mượt mà ở lời thoại, sâu sắc ở nội dung mà còn có những mối liên hệ nhất định với thực tế. Thông điệp mà "Khúc 1/4 bi tráng" gửi đến người xem – người FPT ở đây là gì?
Thông điệp chính là các anh chị quản lý cấp trung và cấp cao hãy cố gắng để làm những người lãnh đạo thực sự, hiểu và yêu thương các anh chị em có cấp độ thấp hơn mình, hãy công bằng, trân trọng và biết giữ họ, vì hiền tài không chỉ quan trọng với doanh nghiêp mà họ là chính doanh nghiệp.
[embed]https://youtu.be/BpaXPMuaCHA[/embed]
Vở diễn của nhà hát FPT Education tối ngày 13/9. Nguồn: FPT Education.
| Hội diễn 13/9 là chương trình truyền thống của Tập đoàn FPT – nơi các đơn vị trong Tập đoàn thể hiện tài năng trên nhiều lĩnh vực như: kịch, nhảy, hát, múa…Năm 2011, với tiểu phẩm kịch câm đặc sắc mang tên “Hợp lực”, cán bộ và sinh viên Đại học FPT đã gây ấn tượng mạnh khi giành giải Nhì Hội diễn 13/9 của Tập đoàn FPT. Năm 2012, cũng nằm trong chuỗi các chương trình chào mừng sinh nhật Tập đoàn FPT tròn 24 tuổi, ĐH FPT đã để lại dấu ấn sâu sắc về một tập thể đoàn kết, sáng tạo, khỏe khoắn và máu lửa với giải Nhì cho vở kịch mang tên “Ước mơ”.Năm 2013, ĐH FPT giành giải Nhì tại Hội diễn FPT 13/9 với vở nhạc kịch mang tên “Dậy mà đi”. |
Minh Văn thực hiện
Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn