‘Ở Việt Nam tôi đã có những ngày thật khác’
Muhammad Fariz, sinh viên đại học năm 3 của Đại học Quốc gia Brunei Darussalam trong Lễ Tổng kết chương trình thực tập tại Đại học FPT. Ảnh: Vinh Quang.
Giải thích về điều này, cậu sinh viên đến từ Brunei chia sẻ, trong thời gian học tập và trải nghiệm ở Việt Nam, cậu được đi nhiều nơi, ăn nhiều món ăn ngon, học về những phong tục tập quán mới. Sau học kỳ này, mình sẽ quay trở về Brunei để hoàn thiện đồ án tốt nghiệp của mình. “Chưa biết khi nào mới trở lại nhưng có một điều chắc chắn, mình sẽ giới thiệu cho các em sinh viên khóa sau đến Việt Nam, để các em ấy cũng có cơ hội được biết về những điều thật khác”, Muhammad Fariz hào hứng.
Trong khi đó,
Nur Hamizah Qasrina – cô sinh viên ngành Nghiên cứu Môi trường – Đại học Quốc gia Brunei - lại coi thời gian ở Việt Nam của mình như một cuộc phiêu lưu kỳ thú. “Mình chọn đến Việt Nam là do được các anh chị sinh viên khóa trước giới thiệu. Mình đã được nghe kể về Hà Nội, về con người, văn hóa và thời tiết của Việt Nam. Những câu chuyện ấy khiến mình rất thích thú và háo hức được trải nghiệm”.
Nur Hamizah Qasrina cũng cho biết bạn hết sức thích thú với các hoạt động vì cộng đồng được tham gia. “Trong chương trình, mình được tham gia
dạy tiếng Anh cho các em học sinh của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Các em ấy khá nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh. Khi trở về, chắc mình sẽ rất nhớ những học sinh nhí này”.
Đối với Nur Hamizah Qasrina, chuyến đi đến Việt Nam chính là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Ảnh: Vinh Quang.
Coi sinh viên Brunei như những người bạn thân thiết
Tại Việt Nam, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Brunei cũng được lòng rất nhiều giáo viên của các trường học mà các bạn tham gia giảng dạy.
Cô Hà Phương - giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - bày tỏ sự hài lòng khi nói về quãng thời gian đồng hành cùng sinh viên Brunei: “Có các bạn đến, tinh thần học tập tiếng Anh trong trường sôi nổi hơn hẳn. Các bạn ấy dạy tiếng Anh cho giáo viên và con em giáo viên rất nhiệt tình. Vì vốn tiếng Anh của giáo viên bên mình không nhiều nên cả người học và người dạy phải vận dụng body language đủ kiểu, lớp học lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười”.
Khẳng định luôn coi sinh viên Brunei là những người bạn thân thiết, chị Hà Phương thổ lộ giáo viên trong trường đã cùng nhau đồng hành với các bạn trong những chuyến đi chơi xa hay picnic. “Mình muốn gặp các bạn lâu hơn, nhưng không giữ các bạn mãi được, mong là sẽ có dịp gặp lại”, cô giáo trẻ bày tỏ.
Đối với chị Hà Phương (người đứng thứ 7 từ phải sang), sinh viên Brunei là những người bạn thực sự thân thiết trong quãng thời gian vừa qua. Ảnh: Vinh Quang.
| Tối ngày 23/12, Khối Phát triển sinh viên quốc tế – Trường Đại học FPT đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình ngắn hạn cho sinh viên Đại học Quốc gia Brunei. Sang Việt Nam trong vòng 4 tháng (24/8-24/12), 29 sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau như Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Khoa học Xã hội & Nhân văn đã tham gia thực tập tại công ty thành viên của Tập đoàn FPT như FPT Software, FPT Education, Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) và giảng dạy tiếng Anh cũng như tham gia hoạt động cộng đồng tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Trường THPT Chuyên Sư phạm – ĐH Sư phạm Hà Nội.Tính đến nay, đã có gần 150 sinh viên Đại học Quốc gia Brunei sang Việt Nam và tham gia các chương trình ngắn hạn do Đại học FPT tổ chức. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, các bạn luôn được các doanh nghiệp, đơn vị giáo dục và các tổ chức khác của Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao. |
- ‘Đoàn Thị Điểm sẵn sàng đón nhận SV Brunei thực tập và làm việc’
- ĐH FPT trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho gần 30 sinh viên Brunei
- Văn hóa Brunei thăng hoa trong Lễ Tổng kết của ĐH FPT
- ‘Chắc chắn mình sẽ quay lại Việt Nam’
Thu Thảo
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn