FPT Edu - Tin tức chung

Thí sinh Alice mơ ước được học tại ĐH FPT

13/01/2016
Hải Nam
Vòng chung kết cuộc thi lập trình Alice đem đến cho các cô cậu học trò nhiều cảm xúc, trong đó có cả ước mơ được theo đuổi đam mê lập trình tại ĐH FPT.

Đến tham dự vòng chung kết cuộc thi lập trình có quy mô toàn quốc, đối với nhiều thí sinh, đây là lần đầu tiên các em có vinh dự này. Tuy nhiên, các cô cậu học trò không coi đây là một cuộc thi, đặt nặng việc thắng thua mà hầu hết đều cho rằng Alice là sân chơi về kiến thức lập trình đầy bổ ích.

Thí sinh Trần Anh Vũ – cậu học trò “mơ ước làm hacker” cùng gia đình.

Thí sinh Trần Anh Vũ – cậu học trò “mơ ước làm hacker” cùng gia đình.

Nguyễn Ngọc Trưởng (Bình Định) - cậu bạn có vẻ ngoài hơi nhút nhát chia sẻ: “Đề thi năm nay khá khó nhưng cho phép thí sinh có thể tự do sáng tạo. Em thấy các bạn cùng dự thi đều rất giỏi nên không nghĩ rằng mình có cơ hội giành giải cao nhất. Dù vậy, đi được đến vòng chung kết là em vui lắm rồi, em sẽ cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa”.

Cùng chung suy nghĩ như Trưởng, Trần Anh Vũ đến từ Lào Cai hóm hỉnh: “Em rất vui, rất sung sướng khi được đến đây và hoàn thành bài thi chung kết của mình. Dù thời gian khá gấp, bài làm của em còn một số lỗi nhưng nhìn chung em hài lòng. Em thấy các bạn đều có bài thi tốt, đều là “đối thủ nặng ký” của mình”.

Với chủ đề bài thi ở vòng chung kết là “Ngày Tết của em”, các thí sinh có cơ hội thỏa sức sáng tạo, chia sẻ những câu chuyện cá nhân thấm đượm cảm xúc của mình. Đối với Lê Vũ Ngân Trúc (TP . Hồ Chí Minh), đó là những kỷ niệm vui vẻ, nhẹ nhàng vào những ngày đầu năm mới khi đến chúc Tết ông bà. Đỗ Thu Thảo (TP . Hồ Chí Minh) lại khiến không gian khán phòng trầm hẳn xuống khi kể câu chuyện buồn về em nhỏ có gia đình không hoàn chỉnh nhưng may mắn được sum họp với bố mẹ trong những ngày Tết đến.

Đỗ Thu Thảo trên bục nhận giải Khuyến khích tại Lễ Tổng kết cuộc thi Alice 2015.

Đỗ Thu Thảo trên bục nhận giải Khuyến khích tại Lễ Tổng kết cuộc thi Alice 2015.

Đặc biệt, Trần Anh Vũ kể câu chuyện ngày Tết xa bố với cảm xúc nhớ mong, chờ đợi, yêu thương của một người con, khiến cả khán phòng nghẹn lòng. “Trước, trong và sau phần thuyết trình, em đều rất run. Đến khi Ban tổ chức công bố em được giải nhì, em vui sướng vỡ òa, cảm xúc lẫn lộn, không biết miêu tả thế nào”, Anh Vũ cho biết.

Trong khi đó, Trần Đức Huy, Nguyễn Đức Tiến (đều đến từ TP . Hồ Chí Minh) lại kể những câu chuyện hóm hỉnh mang màu sắc viễn tưởng về ngày Tết hiện đại thậm chí là Tết của tương lai vào năm 2036.

Khép lại cuộc thi, dù giành ngôi vị cao nhất hay không thì mỗi thí sinh của vòng chung kết Alice năm nay đều có những trải nghiệm mới mẻ. Hầu hết các em đều lần đầu có cơ hội ra Hà Nội. Ngọc Trưởng ngạc nhiên vì Thủ đô Hà Nội quá đẹp, nhộn nhịp và mùa đông ở đây không lạnh như em nghĩ. Ngân Trúc thì tiếc nuối khi lịch trình cuộc thi hơi gấp, khiến em và bố không có thời gian để tham quan nhiều nơi ở Hà Nội. Riêng việc khám phá hết khuôn viên ĐH FPT đã khiến hai bố con tốn khá nhiều công sức.

Phạm Quang Toàn – Trường THCS Cam Đường (Lào Cai) trên bục nhận giải.

Phạm Quang Toàn – Trường THCS Cam Đường (Lào Cai) trên bục nhận giải.

Anh Vũ và Việt Hoàng chia sẻ ấn tượng đặc biệt về ĐH FPT – đơn vị tổ chức và cũng là nơi vòng chung kết cuộc thi diễn ra. Anh Vũ mong muốn tiếp tục theo đuổi đam mê lập trình trong tương lai: “Em sẽ tiếp tục học lập trình và muốn được vào ĐH FPT học. Mơ ước của em là trở thành một hacker!”, cậu bạn hài hước.

Việt Hoàng là “anh cả” của vòng chung kết Alice năm nay. Sự chín chắn thể hiện trong kỹ thuật lập trình với minh chứng là ngôi vị cao nhất cuộc thi, cũng như trong suy nghĩ về dự định tiếp sau Alice: “Năm tới là năm cuối cấp nên có lẽ em sẽ phải giảm bớt thời gian cho lập trình để tập trung học tốt các môn chính khóa, thi tốt nghiệp và thi Đại học nữa. Em đã tìm hiểu rất nhiều về ĐH FPT qua báo chí và thấy rất thích môi trường ở đây. Em sẽ cố gắng vào ĐH FPT, được học bổng thì càng tuyệt, để theo đuổi sở thích lập trình của mình”.

Rời cuộc thi Alice, mỗi thí sinh lại trở về với việc học và sở thích của riêng mình. Nhưng tin chắc rằng, ấn tượng về một sân chơi thú vị dành cho học trò ham thích lập trình và môi trường giáo dục hiện đại tại ĐH FPT còn đọng lãi mãi trong tâm trí các em.

Alice là cuộc thi về lập trình tin học mô phỏng theo mô hình quốc tế do Trường Đại học FPT tổ chức dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc. Cuộc thi bắt đầu được tổ chức từ năm 2012.

Alice 2015 chính thức khởi động từ ngày 15/9, gồm Lập trình Phim Alice dành cho học sinh Tiểu học & THCS và Lập trình Trò chơi Alice dành cho học sinh THCS & THPT.

Vòng thi tự do của Alice 2015 chính thức khép lại ngày 10/11 với tổng cộng 12.369 thành viên tham dự. Từ 155 bài dự thi của học sinh đến từ 33 trường Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc, BTC đã lựa chọn 9 bài dự thi của các học sinh đến từ TP. HCM, Bình Định và Lào Cai.

Tin liên quan:

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn