'Bằng tốt nghiệp của con là niềm tự hào của gia đình'
Chiều ngày 28/2/2016, 600 phụ huynh đã đến chúc mừng hơn 300 tân khoa trong buổi Lễ tốt nghiệp đợt 1/2016 ĐH FPT tại nhà hát Hoà Bình, Q.10, Tp.HCM. Như lời ông Nguyễn Văn Khoa – GĐ Công ty FPT Tp.HCM đã chia sẻ trong buổi lễ: Nếu các tân khoa là những người thành công trong buổi lễ tốt nghiệp, thì phụ huynh là những người thành công hơn.
- ĐH FPT ‘giao quân’ tại Lễ Tốt nghiệp
- Những hình ảnh ‘biết nói’ trong ngày Lễ tốt nghiệp
- Hãy chứng tỏ bản thân với nhà tuyển dụng’
Dù đến từ những tỉnh thành khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng mỗi vị phụ huynh đều mang tình yêu thương con bao la và niềm tự hào khôn xiết khi dự buổi lễ ý nghĩa này.
“Nhờ mối liên kết chặt chẽ nhà trường với gia đình, chúng tôi dễ dàng quan tâm con hơn”
Bác Đào Văn Hùng hãnh diện khi nay đã là phụ huynh của một tân khoa.
Thấy cậu con trai Đào Hiếu Chung mỗi ngày đều có những thay đổi tốt, bác Đào Văn Hùng mỉm cười khi nhắc lại thời điểm chọn trường đại học. Bác kể: “Gia đình thống nhất ngay từ đầu khi tìm hiểu sâu sắc về ĐH FPT, cũng có hỏi thêm nhiều phía để tư vấn và ai cũng đưa ra những nhận xét tốt nên gia đình cũng an tâm”.
Bác Hùng nói: “phong cách học mới mẻ tại ĐH FPT phù hợp, tạo được hứng thú học tập nên con trai tôi học tập chăm chỉ hơn”. Tập trung học nên ngay sau khi ra trường, Hiếu Chung đã có công việc tại Sutrix Media với mức lương gần 500USD/tháng. Thấy được những gì con trai làm được, bác Hùng chia sẻ: “Khó khăn thì có nhiều mặt, nhưng bản thân nó và gia đình cố gắng thì cũng giải quyết xong cả. Ví dụ như về giờ giấc sinh hoạt, học tập, không phụ giúp gia đình được nhiều, nhưng gia đình vẫn tạo mọi điều kiện để nó theo kịp và theo sát bài học trên lớp”.
Sau khi tham dự buổi lễ, bác Đào Văn Hùng nhận xét: “Ngày hôm nay tôi thật sự hạnh phúc, buổi lễ tổ chức rất quy mô và chỉn chu”.
Con gái không chỉ là con, mà còn là bạn của ba mẹ
Đối với ba mẹ, cô “con một” Võ Thị Yến Trang – cựu sinh viên khoá 6 ngành Tài chính ngân hàng - là một niềm tự hào rất lớn và buổi lễ là món quà vô giá và Trang dành ba mẹ sau hơn 20 năm qua. Yến Trang hiện đang là kế toán quản trị tại Tập đoàn Unilever Việt Nam, với thu nhập hơn 500 USD/tháng.
Võ Thị Yến Trang rạng rỡ cùng ba mẹ trong ngày Lễ tốt nghiệp của mình. Như bác Hồng Yến - mẹ Yến Trang - chia sẻ, đây là một gia đình, là 3 người bạn thân thiết của nhau.
Bác Huỳnh Hồng Yến – mẹ của Yến Trang kể về con gái bằng ánh mắt sáng không giấu được niềm tự hào: “Yến Trang nhận được học bổng Nguyễn Văn Đạo khi còn là học sinh của trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.9. Sau khi gia đình tìm hiểu về các ngành hiện có tại ĐH FPT, gia đình quyết định cho con theo học ngành Tài Chính Ngân Hàng dù Trang rất thích học Lý, đã đậu khoa Sư phạm Lý và khoa Ô tô Điện tử của hai trường ĐH khác”. Sau khi ra trường được một tháng, Yến Trang thi chứng chỉ ngoại ngữ IELT và nhận được kết quả 6.5 mà không tham gia bất kỳ một khoá luyện thi tại một trung tâm ngoại ngữ nào, bác Hồng Yến bảo: “Nhờ 4 năm học tại ĐH FPT Trang được rèn luyện tiếng Anh nhiều”.
Phá vỡ suy nghĩ thông thường phải có kinh nghiệm mới có việc làm tốt, Yến Trang vừa tốt nghiệp thì tham gia cuộc thi tuyển chọn nhân sự toàn cầu của tập đoàn Unilever và được chọn, song song với lời mời làm việc tại một ngân hàng có trụ sở đặt tại đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM.
Qua trò chuyện, bác Yến kể thêm khi còn là sinh viên, cô bạn đã từng là chủ nhiệm Câu lạc bộ Cóc Sài Gòn chuyên về các hoạt động truyền thông trong trường, mỗi học kỳ đều có giải thưởng và từng chương trình, từng hoạt động do nhà trường tổ chức, bác Yến đều nắm thông tin khá kỹ vì cô con gái luôn tâm sự với ba mẹ của mình. Bac Yến cười bảo: “nhà tôi chỉ có 3 người, và 3 người đều là bạn của nhau”.
Với cô con gái cứng cỏi, nhiều thành tích trong học tập và bước đầu có được những bước đi thuận lợi, hai vị phụ huynh hoàn toàn hài lòng với quyết định trước đây để con theo học tại ĐH FPT và tin tưởng vào một tương lai cô con gái đang rộng mở phía trước. Bằng niềm vui to lớn trong ngày tốt nghiệp đại học của con, bác Hồng Yến không quên gửi lời cám ơn đến ĐH FPT vì những ý nghĩa Yến Trang đã nhận được trong 4 năm theo học tại trường.
“Đây là giây phút tôi mong đợi rất lâu rồi”
“Đây là giây phút tôi mong đợi từ rất lâu, nuôi con và mong con học thành tài, tới ngày gặt hái thành công cũng như đơm hoa kết trái cũng là niềm vui của mỗi cha mẹ mà” là lời của bác Trần Thị Thu Nguyệt, phụ huynh của bạn Trần Thiên Bảo Quân (SE60973) chia sẻ khi đến với buổi lễ tốt nghiệp.
Nhớ về 4 năm trước, khi con trai đang đứng trước quyết định quan trọng của cuộc đời - lựa chọn trường đại học – thì bác Nguyệt đã tạo điều kiện để con trai có được quyết định đúng với sở thích và đam mê nhất. Bác Nguyệt bảo: “em nó (Bảo Quân) tham khảo nhiều qua các buổi tư vấn cũng như tham khảo nên em nó thích ngành công nghệ thông tin tại FPT, nhận ra được sự chuyên nghiệp tại đây nên Quân càng thích trường mình đã chọn hơn”.
Bác Trần Thị Thu Nguyệt cùng con trai - tân khoa Trần Thiên Bảo Quân. Từ những gì Quân đã làm được, Bác Nguyệt đã an tâm để cậu con trai thứ 2 vào ĐH FPT.
Nhắc về cậu con trai đang làm việc tại công ty Global CyberSoft, bác Nguyệt cười tươi bảo: “Khi học đại học, tôi thấy con thay đổi hẳn, giỏi giang hơn trước rất nhiều”. Sau khi ra trường, Quân có việc làm ngay và đúng với ngành học, mức lương tương đối khá để bạn có thể bắt đầu tự tạo cuộc sống riêng mình càng làm cho người mẹ của mình tự hào nhiều hơn.
Sau thành quả của Quân, bác Nguyệt cùng gia đình vẫn luôn xem quyết định để Quân học tại ĐH FPT là đúng đắn. Cũng từ đó, bác Nguyệt vẫn đang gợi mở tương lai cho em trai của Quân: “tôi đang dự định đưa em của Quân cũng sẽ theo học tại đây. Theo tư vấn của các anh chị trong trường, thì em nó sẽ dự định theo ngành Ngôn ngữ nhật – một ngành đang thịnh theo xu hướng hiện nay”.
Tin liên quan:- Khi con gái theo đuổi ngành Kỹ thuật phần mềm
- Lư Cẩm Toàn – “Gương mặt thân quen” của ĐH FPT
- Đôi chân tuổi trẻ là để đi
- ‘Học là tích lũy tri thức!’
- Bí mật về chàng thủ môn xuất sắc của ĐH FPT
Nguyễn Hoàng
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn