FPT Edu - Tin tức chung

Các “anh tài” nghĩ gì khi có tên trên The First Thousand?

19/09/2016
Hải Nam
Tự hào là cảm xúc chung của các cựu sinh viên được vinh danh trên công trình kỷ niệm mốc 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ĐH FPT. Không chỉ có ý nghĩa với cựu sinh viên, The First Thousand còn thay lời những thế hệ đi trước kể lại câu chuyện đầy cảm hứng về "Khát vọng đổi thay" với các lứa sinh viên khóa sau của trường.

Tự hào khi là một phần của ĐH FPT

Đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng Tôn Hồng Đức, Đinh Xuân Hoàng (cựu sinh viên khóa 1) và Võ Đăng Phát (cựu sinh viên khóa 2) vẫn luôn coi mình là một phần của ngôi trường “Khát vọng đổi thay”. Dù vậy, giữa hàng chục nghìn sinh viên đã và đang học tập tại trường, Hồng Đức, Xuân Hoàng, Đăng Phát chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành những sinh viên đầu tiên được vinh danh trên công trình kỷ niệm 10 năm thành lập ĐH FPT.

Ngay sau nghi lễ cắt băng khánh thành, các quan khách được mời tham quan Công trình 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Trường Đại học.

Công trình 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Trường Đại học FPT - The First Thousand được khánh thành vào ngày 10/9, trong Lễ tri ân kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

Ngày 10/9 vừa qua, trong Lễ tri ân “Tháng 9 – Mùa thu năm ấy”, Lãnh đạo Tập đoàn FPT, Lãnh đạo Trường ĐH FPT cùng các vị khách quý đã chính thức cắt băng khánh thành công trình vinh danh 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ĐH FPT. Trong 1.000 người trẻ đầu tiên dám mạnh dạn chọn học trường ĐH tư thục do doanh nghiệp thành lập ấy có ba cái tên Hồng Đức, Xuân Hoàng và Đăng Phát.

Theo dõi thông tin về Lễ tri ân và khánh thành công trình lịch sử qua các phương tiện truyền thông, các cựu sinh viên đều chia sẻ cảm xúc tự hào và xúc động.

Tôn Hồng Đức giao lưu cùng tân SV K12 ĐH FPT trong Lễ Khai giảng

Tôn Hồng Đức giao lưu cùng tân SV K12 ĐH FPT trong Lễ Khai giảng

Tôn Hồng Đức là người đầu tiên nhập học ĐH FPT, cũng là cựu sinh viên đầu tiên được có tên trên công trình The First Thousand. Hồng Đức kể sau buổi giao lưu cùng K12 trong Lễ Khai giảng tháng 8 vừa qua, nhiều sinh viên khóa sau biết tới Đức với mã sinh viên đặc biệt 00001 nên xin số điện thoại, facebook làm quen. “Khi công trình The First Thousand khánh thành, các bạn sinh viên chụp ảnh và tag mình trên facebook. Cảm xúc lúc đó vui và tự hào lắm!”. Cựu sinh viên này cũng chia sẻ sẽ sắp xếp công việc để đến thăm trường và tận mắt chiêm ngưỡng công trình có tên mình vào ngày gần nhất.

“Mình cũng được đón góp một viên gạch tạo nên công trình The First Thousand, đặt ngay dưới chân dòng chữ FPT University. Vậy là, tên mình đã gắn chặt với tên trường theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.” Đăng Phát hóm hỉnh chia sẻ. Bu Lead trẻ nhất FPT Software này khẳng định: “Từ ngày đầu tiên nhập học đến nay, mình luôn tự hào là một sinh viên của ĐH FPT.”

Võ Đăng Phát hiện là BU Lead trẻ nhất FPT Software. Ảnh: NVCC

Võ Đăng Phát hiện là BU Lead trẻ nhất FPT Software. Ảnh: NVCC

Chung niềm tự hào khi được có tên trên công trình The First Thousand, Đinh Xuân Hoàng cho biết: “Vì công việc bận rộn, mình không thể trực tiếp khắc tên lên viên gạch của riêng mình, có chút tiếc nuối nhưng vẫn rất vui và tự hào được là một trong 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ĐH FPT.”

Công trình truyền cảm hứng "Khát vọng đổi thay"

Các cựu sinh viên cho rằng The Firsr Thousand không chỉ có ý nghĩa với họ mà còn là công trình truyền cảm hứng đến các khóa sinh viên sau này của ĐH FPT. Võ Đăng Phát chia sẻ. “Nhớ lại thời gian chuẩn bị thi vào đại học, gia đình hướng mình vào trường khác nhưng mình quyết định chọn ĐH FPT. Ngày đến nhập học, thấy cơ sở vật chất của trường chỉ có tòa nhà ba tầng không cây xanh cũng chẳng có sân bóng, mình phân vân lắm. Sau đó được bạn bè động viên, nhiều bạn giỏi cũng vào ĐH FPT nên mình có động lực quyết tâm theo học và thực sự mình đã học hỏi được rất nhiều từ thầy cô, bạn bè ở đây.”

Nhìn lại 10 năm kể từ ngày đầu thành lập, Đăng Phát cho rằng ĐH FPT đã phát triển cả về cơ sở vật chất và chương trình đào tạo. Những công trình kỷ niệm như The First Thousand hay Bảo tàng truyền thống FE là nơi lưu giữ kỷ niệm về một thập kỷ nhiều thách thức nhưng luôn cháy bỏng "Khát vọng đổi thay". "Hiểu được truyền thống, các bạn sinh viên sẽ có ý thức và trách nhiệm hơn trong học tập và phát triển bản thân." Đăng Phát cho biết.

Còn Tôn Hồng Đức thì hóm hỉnh chia sẻ: vào ĐH FPT là một sự tình cờ, trở thành sinh viên đầu tiên của trường cũng là một cái duyên. Câu chuyện đầy những sự bất ngờ của Hồng Đức có lẽ  không đến được với nhiều sinh viên khóa sau đến thế nếu như các cựu sinh viên không được vinh danh trên công trình The First Thousand. Nhờ những câu chuyện truyền cảm hứng này, các thế hệ sinh viên khóa sau sẽ hiểu thêm phần nào về tinh thần, văn hóa và khát khao của người FPT khi bước chân vào lĩnh vực giáo dục.

Các cựu sinh viên đều bày tỏ mong muốn trở lại thăm trường và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm viên gạch khắc tên mình trên công trình The First Thousand trong thời gian sớm nhất.

Năm 2016, Khối Giáo dục FPT kỷ niệm 10 năm bước chân vào lĩnh vực đào tạo đại học; cũng đồng thời tổ chức sinh nhật tròn 10 tuổi cho Trường Đại học FPT. Vào thời điểm ra đời, Trường Đại học FPT là hình ảnh của sự đổi mới, tiên phong trong đào tạo đại học. Tới nay, với sứ mệnh “Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước”, Trường Đại học FPT đã bước đầu thành công trong việc giữ vững vai trò đổi mới – sáng tạo trong hoạt động. Không chỉ trở thành Trường ĐH Việt Nam đầu tiên được được tổ chức xếp hạng đại học quốc tế QS Stars xếp hạng Đại học Ba Sao, Trường còn thực hiện tốt chiến lược quốc tế hoá với hàng trăm lượt sinh viên quốc tế tới trao đổi, học tập ngắn hạn cũng như dài hạn tại trường. Tỉ lệ việc làm 98% và mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên ĐH FPT sau khi ra trường cũng là yếu tố thuyết phục cho hành trình 10 năm giáo dục của ngôi trường này.

Tâm Trang

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn