[20/11] – Không chỉ vui tính và tận tâm trong việc giảng dạy, các thầy cô nước ngoài đang giảng dạy tại FPT Edu còn khiến các bạn học sinh, sinh viên ấn tượng bởi sự lắng nghe, thấu hiểu dù đôi khi các thầy cô… chẳng hiểu tiếng Việt Nam.
Lạc bước vào trường học này bạn sẽ lập tức bị “hạ gục” bởi không gian xanh mướt, cơ sở vật chất xịn sò chẳng kém gì những khu nghỉ dưỡng hạng sang.
Hút hồn sinh viên bởi những cảnh quan như xứ sở ngàn hoa Đà Lạt, trong mắt nhiều SV, FPT Edu đã trở thành trường học “vạn người mê”.
Không chỉ nổi danh là một ngôi trường thuộc top đầu về chất lượng giáo dục ở Việt Nam, ĐH FPT còn “đốn tim” bao thế hệ sinh viên từ Bắc vào Nam bởi cảnh quan, không gian xanh mát, hiện đại chẳng kém gì trời Tây.
Từ quen biết ban đầu chỉ là những buổi học võ, lâu dần, sân tập Vovinam lại trở thành một nơi lý tưởng phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Nhiều khoá sinh viên ĐH FPT đến rồi đi đã gắn chặt khoảng sân này vào quãng đời sinh viên của mình.
Nhờ một vài email qua lại, tôi “quen” Nguyễn Duy Linh (Cán bộ Marketing FISEC) với mục đích “trao đổi công việc”. Sự thân thiện và nhiệt tình từ người đồng nghiệp ở Đà Nẵng khiến tôi cảm thấy an tâm trước chuyến công tác khá đột xuất diễn ra chỉ vài ngày sau đó.
Tin xem nhiều