FPT Edu - Tin tức chung

Cái khó ló cái khôn giúp Humming Bird giành giải tại Hackathon Việt Nam 2018

31/08/2018
Vũ Thị Ngọc Ánh

Sau giải đấu Hackathon Việt nam 2018, “Humming bird” lần đầu tiên chia sẻ về bí quyết giúp đội ẵm giải Ý tưởng xuất sắc và đứng ngang hàng cùng 2 đàn anh dày dạn kinh nghiệm của 2 doanh nghiệp CNTT lớn của Việt Nam. 

Dù mới là những sinh viên năm nhất song đội Humming bird đến từ Cần Thơ đã chinh phục được BGK của cuộc thi Hackathon Việt Nam 2018 và giành giải Ý tưởng xuất sắc.

PV: Chào Humming bird, từ Cần Thơ ra Hà Nội thi Hackathon Việt Nam 2018 và giành được giải cho đội có ý tưởng xuất sắc, các bạn chia sẻ một chút về nội dung ý tưởng giành giải được không?

Thành Đạt (Đội trưởng Humming bird): Đội mình xuất phát từ thực tế tại các khu đô thị “đất chật người đông”. Ở đây, mong muốn có không một khoảng xanh để vừa thoải mái tâm trí, vừa cung cấp nguồn thức ăn sạch cho gia đình gần như là điều không thể. Chính vì vậy, đội nghĩ cần có công nghệ nào đó có thể tận dụng tối đa diện tích trống còn lại tại mỗi gia đình để khắc phục tình trạng này. Sản phẩm “Hộp trồng rau thông minh – FGreenBox” đã ra đời như thế. 

PV: Ý tưởng của Humming Bird đến từ đâu? Có sự tích hay câu chuyện gì sau ý tưởng này không? 

Thành Đạt: Ý tưởng này được sinh ra trong hoàn cảnh bí ý tưởng. (Cười). Mặc dù đã có rất nhiều cuộc bàn thảo, nhiều đêm “vò đầu bứt tóc” nhưng trong thời gian đầu cả đội đều chưa ai có ý tưởng khả thi nào. 

Sau đó, cũng như mọi lần các thành viên hẹn nhau ra ngoài để tụ họp trong thời tiết khá nóng bức. Lúc đó, ai cũng nghĩ “Trời nóng thế này, phải chi có không gian xanh thì mát biết mấy”. Có lẽ vì “tức cảnh mà sinh ý” cả đội nhìn nhau và quyết định sẽ làm công nghệ gì đó về không gian xanh.

Vì là dân CNTT nên trước đó, đội đã nghĩ được một vài ý tưởng liên quan đến giáo dục, bảo mật thông tin hay tái tạo năng lượng… Tuy nhiên, tất cả có vẻ như đã quá quen thuộc trong các cuộc thi lập trình tương tự. Trong khi đó, đội muốn ý tưởng của mình phải có điểm mới nên đã tạm gạt các vấn đề cũ để quyết định lựa chọn ý tưởng làm “Hộp trồng rau thông minh” bởi ý tưởng này vừa liên quan đến công nghệ lại giải quyết được bài toán xã hội.

PV: Được biết là trong hạng mục giải ý tưởng xuất sắc, chỉ có mình Humming Bird là đội sinh viên, 2 đội khác đều là các lập trình viên đến từ doanh nghiệp. Đứng chung hàng ngũ với các cây đa cây đề dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhiều người sẽ nghĩ SV FPT rất giỏi. Còn các bạn tự đánh giá thực lực của đội mình thế nào?

Ngay từ khi quyết định tham gia thi đấu, đội đều xác định cuộc thi này chính là thêm một lần đọ sức để biết khả năng, vị trí của mình đang ở đâu. Tại Hackathon Việt Nam 2018 Humming Bird nghĩ mình chỉ là “cửa dưới’ bởi đối thủ tham gia đều là các doanh nghiệp, công ty có tiếng tăm về CNTT hay chí ít cũng là những bạn SV năm 3-4. Trong khi đó đội chỉ là những “chú gà” năm nhất, nên cả đội quyết tâm chiến đấu với tinh thần “không có gì để mất”.

PV: Các bạn nghĩ bí quyết nào để Humming Bird vượt lên nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm để lọt vào vòng chung kết và giành chiến thắng?

Thành Đạt: Người xưa có câu “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” nên đội cũng đã dành thời gian để phân tích mạnh, yếu của các đối thủ, từ đó đưa ra chiến thuật phù hợp. Ngoài ra, việc trình bày ý tưởng trước BGK cũng là vấn đề mà đội chú trọng hàng đầu bởi muốn được đánh giá cao thì trước tiên phải để BGK hiểu ý tưởng của đội. Chính vì vậy, đội dành khá nhiều thời gian cho việc luyện tập thuyết trình.

Bên cạnh đó, những bài học được rút ra từ các lần chinh chiến tại ACM/ICPC, FPT Edu Hackathon 2018… cũng đã cho đội những thuận lợi nhất định như: quản lý thời gian, quy trình làm sản phẩm.

PV: Trong các đội đi thi, nếu là BGK và cần chọn ra 1 ý tưởng mà đội bạn tâm đắc nhất (trừ ý tưởng của đội bạn), các bạn sẽ bình chọn cho ý tưởng của đội nào? Ý tưởng ấy là gì? Vì sao các bạn tâm đắc với ý tưởng này?

Thành Đạt: Không phải là “nhà mình hát, mình khen hay” nhưng Humming Bird rất ấn tượng với ý tưởng của đội Little Bin. Lúc nghe các anh giới thiệu về ý tưởng “Thùng rác thông minh” các thành viên đều thấy đơn giản và thấy khó có thể chinh phục được BGK. Vậy mà đến các vòng trong, thật không ngờ chính ý tưởng đơn giản đó đã giúp đội Little Bin làm nên điều tuyệt vời.

Đặc biệt, chỉ với thiết bị nhỏ gọn gắn trên thùng rác nhưng Little Bin lại làm tốt được 2 vai trò: vừa vệ sinh môi trường vừa khiến mọi người có ý thức bảo vệ môi trường hơn khi đội còn sáng tạo thêm ý tặng voucher trà sữa cho mọi người.

PV: Một cuộc thi CNTT với mô hình Hackathon đòi hỏi các đội thi phải làm ra sản phẩm. Nhóm chia sẻ một chút về quá trình làm sản phẩm và mức độ hoàn thiện của sản phẩm? Và sau cuộc thi nhóm có định phát triển tiếp sản phẩm không?

Thành Đạt: Có chứ, sản phẩm chính là “đứa con cưng” của cả đội nên các thành viên sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tạo ra bước ngoặt, tính năng mới trong thời gian tới.

Còn về quá trình hoàn thiện sản phẩm, đội đã phân chia công việc theo đúng nhiệm vụ của mỗi thành viên. Bạn Hữu Tài lo phần thiết kế phần cứng của sản phẩm, bạn Tấn Phát sẽ lập trình giao diện của ứng dụng, bạn Cầm là thành viên nữ duy nhất của đội sẽ chịu trách nhiệm thuyết trình. Còn mình sẽ là người bao quát, giúp đỡ các khâu của mọi người và quản lý thời gian.

Sản phẩm của đội được hoàn thành vào phút chót của deadline bởi trong quá trình làm đội đã gặp không ít khó khăn. Thậm chí có một số thiết bị đội đã quên tại Cần Thơ và bắt buộc phải tìm thiết bị thay thế trong thời gian rất gấp rút và tình huống “lạ nước lạ cái” vì thi đấu xa nhà đến hơn 1.000 cây số.

PV: Công nghệ nào và kỹ năng nào mà nhóm học được nhiều nhất trong quá trình tham gia cuộc thi, hoặc nghĩ mình sẽ cần học thêm sau khi kết thúc cuộc thi? Vì sao lại là công nghệ và kỹ năng này?

Thành Đạt: Tham gia cuộc thi này, đội đã lĩnh hội được rất nhiều điều từ kiến thức về CNTT đến tinh thần chiến đấu của mỗi đội thi.

Mình nghĩ sau cuộc thi này, đội sẽ tìm hiểu và học hỏi thêm cách xử lý thông tin, dữ liệu, hình ảnh của đội TVLab trong sản phẩm “Nhận diện khuôn mặt”. Bởi trước nay ít có đội nào có công nghệ xử lý chính xác và tốc độ đến vậy.

PV: Nếu được hỏi về 1 bài học xương máu hay lời khuyên cho các sinh viên FPT Edu muốn thi cuộc thi đặc thù như Hackathon, các bạn sẽ chia sẻ bài học hay lời khuyên gì?

Thành Đạt: Mình sẽ dành lời khuyên thôi, còn bài học mình nghĩ là đội chưa có nhiều để chia sẻ vì dù sao đội Humming Bird toàn là những sinh viên năm nhất. 

Trước mỗi sân chơi hay cơ hội thử thách, các bạn đừng e dè mà cứ mạnh mẽ dấn thân thử sức. “Mọi người làm được, mình cũng làm được có khi còn làm tốt hơn. Hãy coi mình giống chú cá và việc của cá là bơi trong biển lớn.” Hãy đóng ghim suy nghĩ này trong đầu, một ngày nào đó các bạn sẽ làm nên chuyện. Chuyện lớn hay nhỏ thì phải thử mới biết. (Cười)

PV: Còn lời cảm ơn thì sao? Có cảm ơn đối thủ nào hay người dìu dắt giúp đỡ nào không? Họ đã giúp gì?

Thành Đạt: Chắc chắn có rồi ạ. Đội Humming Bird xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Xuân Phong, người thầy lớn của FPTU Cần Thơ - người đứng sau hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho đội khi tham gia thi đấu.

Và chắc chắn không thể không gửi lời cảm ơn đến “big boss” Võ Hồng Khanh – người anh cả đã thâu đêm suốt sáng, “ăn cùng, ngủ cùng” với đội từ những ngày đầu tiên cho đến hôm nay và cả sau này nữa chứ.

Cảm ơn những chia sẻ của Humming Bird. Chúc các bạn sẽ giữ mãi tinh thần “chiến như không có gì để mất” và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Dương Dương (thực hiện)