Cán bộ, giảng viên FAI: "Chúng tôi trân quý ngày 20/11"
“Tôi luôn trân trọng những gì các thầy cô đã làm được trong thời gian qua, những thầy cô không chỉ đứng trên bục giảng mà cả những cán bộ tại các phòng ban đã cùng chung tay dạy dỗ sinh viên của chúng ta trưởng thành." TS. Nguyễn Việt Thắng Giám đốc Khối Liên kết Quốc tế (FAI), Phó Hiệu trưởng Đại học FPT chia sẻ trong bức thư từ Isarel, gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong Lễ Kỷ niệm ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam.
Cũng như mọi năm, năm nay tiếp tục Khối Liên kết Quốc tế tổ chức Lễ Kỷ niệm và tri ân dành cho các thầy cô, cán bộ nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam, 20/11. Điều xúc động nhất trong buổi lể năm nay chính là sự trở lại của các thầy cô đã từng công tác tại FAI vào đúng ngày đặc biệt này. Đồng nghiệp gặp lại đồng nghiệp, sinh viên gặp lại thầy cô trong vòng tay thân thương như những ngày còn ở FAI mới thấy sự gắn bó, yêu thương của mọi người dưới mái nhà chung là FAI nhiều đến thế nào.

Tập thể cán bộ, giảng viên FAI qua các thế hệ chụp ảnh lưu niệm.

Cựu giảng viên Aptec Arena Nguyễn Việt Khoa, một trong những thầy cô trở về FAI trong ngày đặc biệt này
Buổi Lễ diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, với sự tham dự của gần 100 cán bộ, giảng viên và cựu giảng viên trong không khí ấm áp, chân tình. Thầy Lê Anh Tuấn đã đại diện cho Khối Liên kết Quốc tế gửi đến các thầy cô, cán bộ “lời chúc sức khoẻ, luôn giữ được nhiệt huyết với giảng đường, với sinh viên để cùng nhau đồng hành trên chặng đường dài sau này. ”

Thầy Lê Anh Tuấn đại diện Khối Liên kết Quốc tế phát biểu tại buổi lễ
Cũng trong không khí ấm cúng của buổi lễ, một món quà bất ngờ được dành tặng cho các thầy cô. Đó chính là những “feedback” vô cùng dễ thương của của sinh viên về các thầy cô của mình. Qua từng con chữ, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng các thầy cô FAI đã nhận được vô vàn tình cảm của sinh viên.


Những feedback được ghi nhận từ sinh viên đã khiến buổi lễ có những giây phút vô cùng thú vị và ý nghĩa. Xem thêm tại đây
Chính các giảng viên cũng đã vô cùng bất ngờ khi đọc những dòng mà sinh viên đã viết về mình. Khi được hỏi, làm thế nào để được sinh viên quý như thế? Cô Đặng Kim Thi giảng viên Công nghệ Thông tin, mới biết mình là một trong những giảng viên nhận được nhiều feedback nhất từ sinh viên.
Cô đã không giấu được niềm xúc động mà chia sẽ rằng “Đứng trên bục giảng FAI gần 7 năm, tôi chỉ tâm niệm duy nhất một điều: hãy lấy tấm lòng để đáp lại tấm lòng, lấy yêu thương đổi lấy yêu thương. Mình yêu thương sinh viên đối xử với chúng bằng cả tấm lòng thì chắc chắn chúng sẽ hiểu tầm lòng của mình thôi” . Chia sẻ này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên đang có mặt tại buổi lễ. Cô cũng là người chiến thắng trong cuộc thi “selfi cùng thấn tượng” dành cho giảng viên và sinh viên FAI nhân dịp 20/11.

Cô Đặng Kim Thi, Giảng viên nhận được nhiều feedback tốt nhất từ sinh viên. Xem thêm tại đây

Không câu nệ, lễ nghi buổi lễ Kỷ niệm và Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam của FAI diễn ra thân tình và mộc mạc với các tiết mục văn nghệ ngẫu hứng của các thầy cô


Tiết mục “Cheers” mục đầy sôi động do sinh viên FAI dàn dựng.

Ca khúc “Ánh sáng núi rừng” của cán bộ tuyển sinh Lê Đại Dương dành tặng các thầy cô.

Tất cả đã tạo nên một buổi lễ thật nhiều màu sắc và cảm xúc cho các thầy cô.
Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn