Cô NgaNTT - giảng viên tiếng Anh "bướng" nhất ĐH FPT Hòa Lạc
Đối với tụi học trò cô luôn được nhắc đến với hai từ "đáng yêu", đối với đồng nghiệp từ đầu tiên để nói về cô là "dễ mến", còn để tự nói về mình thì cô đã từng tự nhận là một người ngang bướng.

Là một giảng viên Tiếng Anh, cô có thể chia sẻ về quan điểm và phương pháp giảng dạy của mình?
Cô Nga: Cô không khó tính lắm nên không ép sinh viên học nhiều quá. Cô luôn nghĩ việc đầu tiên mình phải làm là cho sinh viên có cảm giác thoải mái khi đến lớp, tức là không có cảm giác sợ quá. Cũng phải học, phải làm bài, cũng bị ép nhưng mà ép ở mức độ vừa phải thôi để các bạn còn thở, còn sống được (lại toe toét). Cô quan tâm nhất đến việc lôi kéo các bạn đến lớp và sau mỗi buổi học thì các bạn dù ít hay nhiều cũng gặt hái được cái gì đó. Đến giờ, cô vẫn đang tìm hiểu và hoàn thiện phương pháp của mình.
Điều gì đã khiến cô gắn bó với Đại học FPT vậy?
Cô Nga: Có thể nói Đại học FPT là một chất gây nghiện, mà đã nghiện rồi thì khó dứt lắm! Mọi thứ ở đây đều tốt, môi trường tốt đủ để mọi người có thể học hỏi, trao dồi, nâng cao, sáng tạo, đồng nghiệp tốt và hơn hết là tụi học trò nửa đêm vẫn “cô ơi, cô ơi!”
Gần đây cô có kiêm nhiệm dạy tiếng Việt cho các bạn sinh viên quốc tế đang theo học tại Trường, trong quá trình này cô có gặp khó khăn gì không?
Cô Nga: Khó khăn lớn nhất là các bạn sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Nigeria là các bạn ấy chưa học ngoại ngữ bao giờ nên việc truyền tải Tiếng Việt khá là "mệt". Tiếng Việt đặc biệt hơn so với các ngôn ngữ khác là có thanh, có dấu, ngữ nghĩa cũng khác nhau, phong phú về cách xưng hô... Nhiều câu chuyện vui trong những giờ lên lớp của những học sinh đặc biệt này cũng từ đó mà ra. Nhưng các bạn sinh viên quốc tế cũng ham học và khá hợp tác với giảng viên nên việc học khá ổn.
Cô có thấy các bạn sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam ở trường mình khác nhau nhiều?
Cô Nga: Thực ra cô thấy sinh viên nước ngoài cũng khá giống sinh viên Việt mình: Cũng hóm hỉnh, đáng yêu trong giờ học, cũng đôi lúc bướng bỉnh, khó bảo, cũng "chiêu trò" trong giờ kiểm tra và cũng rất thích chơi game. Có điều là các bạn ấy thể hiện cá tính mạnh mẽ hơn. Ví dụ, khi chơi game cô nói “Just for fun” thì các bạn ấy lại nói “Oh, I’m serious. I want to win”.
Điều cô muốn nhắn nhủ tới sinh viên nhà mình?
Cô Nga: Just live your own life (Hãy chủ động trong cuộc sống).
Và nên nhớ các em chỉ có 4 năm học thôi nên hãy học hết mình nhé. Hãy cố gắng giao lưu, kết bạn và tham gia các câu lạc bộ nhiều hơn để có thêm những kinh nghiệm sống.
Nhưng vẫn cứ phải yêu, phải chơi hết mình nữa nhé.
Phương Trang (Thực hiện)