FPT Edu - Tin tức chung

Đêm trước ngày “xuất ngũ”

20/10/2017
Nguyễn Vy

Chưa đầy 1 ngày nữa, tháng rèn luyện tập trung sẽ kết thúc. Toàn bộ sinh viên khóa 13 sẽ rời khỏi Trường Quân sự Quân khu 7, trở về ĐH FPT và bắt đầu chương trình học chính thức của mình. 1 tháng không quá dài nhưng chính môi trường rèn luyện tập thể đã khiến các “tân binh” xích lại gần nhau và gắn bó với nhau, ngày cuối cùng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng cũng vì thế mà chất chứa nhiều cảm xúc.

Trong mỗi sinh viên khóa 13 lúc này, những lạ lẫm ban đầu đã mất đi, nhường chỗ cho những luyến tiếc khi không còn được ở tập thể cùng nhau.

Không muốn về nhà

Nguyễn Đức Linh – chàng tân binh Kỹ thuật Phần mềm đến từ Nghệ An chia sẻ: “Tuần đầu tiên của Tháng rèn luyện tập trung, em và các bạn chỉ muốn về nhà ngay thôi. Nhớ cơm nhà, nhớ mẹ, nhớ cuộc sống thoải mái ở nhà, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ. Bây giờ, nghĩ đến ngày mai phải rời khỏi trường quân sự, kết thúc những ngày cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, cùng ra thao trường… tự nhiên em cảm thấy buồn. Tụi em chỉ vừa mới quen với cuộc sống của 1 người lính, mới kịp nhớ hết tên nhau thì lại phải xa nhau”.

Tân binh ngành Truyền thông Đa phương tiện – Nguyễn Minh Khanh cùng Văn Trường, người bạn mới trong Tháng rèn luyện tập trung cùng ghé canteen theo đúng giờ ăn của trường Quân sự. Khanh chia sẻ: “Cơm ở canteen lớn rất ngon, sau khi ra khỏi trường Quân sự, tụi em còn tính quay trở lại để ăn nữa. Ngày mai, kết thúc tháng rèn luyện tập trung, em thấy buồn lắm! Phòng em đang ở vui và gắn bó với nhau. Ngày mai, ai lại về nhà người nấy. Nhưng em cũng thấy rất vui. Sắp về nhà, sắp được ăn cơm mẹ nấu, được uống trà sữa và sử dụng ấm siêu tốc một cách công khai (cười)”.

Những bữa cơm cùng nhau đã gắn kết các sinh viên FPT trong tháng rèn luyện tập trung nhiều bỡ ngỡ.

Lương Tuấn Phi – chàng trai siêu trí nhớ của cuộc thi FPTU’s Got Talent 2017 lẫn lộn nhiều cảm xúc: “Mai đã phải rời khỏi trường quân sự rồi sao? Mình thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì đậu môn GDQP, được quay trở lại những ngày sung sướng trước đây, vui vì được về nhà thăm ba mẹ. Buồn vì không còn những đêm thức khuya đàn hát, không còn những ván bài ma sói tranh cãi um sùm, không còn tâm sự về bản thân cùng 30 đứa con trai hằng đêm… Nhưng chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau khi đi học, vì thế mà niềm vui cũng lấn át nỗi buồn”.

Ngày đầu tiên nhập trường Quân sự, Nghiêm Hoàng Linh có mẹ đi cùng. Khi mẹ trở về, Hoàng Linh đã rất buồn khi không được tiễn chân mẹ ra tận sân bay. “Ngày mai, rời khỏi trường Quân sự, việc đầu tiên em làm là trở về với mẹ. Những ngày rèn luyện tập trung, em thấy vui và nhiều tiếc nuối. Em nhớ nhất những lúc tờ mờ sáng, cả phòng hối hả thay quân phục, ra thao trường. Tối tối, các anh chị, các CLB lại vào thăm và tổ chức rất nhiều trò chơi”.

Kỷ niệm khó quên

Nhất quỷ  - nhì ma – thứ ba học trò, các tân binh đã có những kỷ niệm rất khó quên trong suốt thời gian này. Nguyễn Đức Linh – sinh viên ngành Kỹ thuật Phần mềm kể: “Nhớ có lần trời mưa, lười ra ngoài, tụi em nấu mì gói ăn. Nấu mỗi đứa 1 tô thì không vui, tụi em lấy hẳn cái thau, nấu rồi cùng nhau ăn trong đó. Vui lắm!”. Cô bạn Hồ Thanh Tâm – sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật và các bạn cùng phòng cũng có một kỷ niệm nhớ đời khi lén ăn khuya: “Có đêm tụi em thức khuya, bày đồ ăn đầy giường và cả phòng cùng ăn. Thấy thầy tới kiểm tra, tụi em vội vã giấu đồ ăn thật nhanh và giả bộ đắp mền nằm ngủ (cười). Ngày hôm sau, cả phòng bị “Tào Tháo dí” vì ăn vặt quá nhiều (cười lớn).

Trần Hà Trúc My – tân binh ngành Kinh doanh Quốc tế: “Trước Tháng rèn luyện tập trung, em đã quen với các bạn trong nhóm VBall. Chúng em cùng nhau chạy dưới cơn mưa rào, cùng xếp hàng đi ăn cơm, cùng đi học, có khi cùng ngủ gật trong lớp (cười), cùng chơi bóng chuyền, cùng tham gia các hoạt động của trường như: kéo co, nhảy dây, bóng chuyền, cùng nhau cổ vũ khi có bạn nào tham dự các cuộc thi, cùng nhau trải lòng sau bữa cơm tối.... Thời gian ở trong trường Quân sự đã giúp chúng em xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Mỗi phút giây trôi qua ở đây đều là những kỉu niệm khó phai”.

Lương Tuấn Phi cũng tìm cho mình những không gian rất riêng trong thời gian sinh hoạt tập thể: “Khi rời xa nơi này em nhớ nhất những cái ngày vui chơi cùng những người bạn mà trước đây chưa từng quen biết, nhớ những chú cún con ở phía dưới cầu thang, nhớ cả cái không khí yên ả nơi này như vùng đất quê dù cho bên ngoài kia là đường phố nhộn nhịp, ồn ào”.

Những người bạn mới

Một sinh nhật đầy bất ngờ ngay tại trường Quân sự đã khiến Minh Khanh không thể nào quên: “Em nhớ nhất là lần được các bạn bí mật tổ chức sinh nhật. Em cảm động lắm vì lần đầu sinh nhật không ở bên ba mẹ mà xung quanh toàn bạn mới. Vậy mà các bạn mới ấy lại là người đầu tiên tổ chức sinh nhật. Bất ngờ quá, em không nên lời luôn! Bình thường ở nhà cũng hay ăn bánh kem, gà nướng, pizza thấy cũng ngon. Sinh nhật hôm ấy, cũng ăn những món này, mà em rớt nước mắt”.

Trúc My gửi lời cảm ơn đến những người bạn mới: “Mình cảm ơn các bạn phòng 501. Các bạn rất đáng yêu và cởi mở. Mỗi khi trời mưa, các bạn thường lấy đồ giúp nhau, tối tối hay qua nói chuyện cùng nhau, cùng cổ vũ hết mình cho một bạn khi bạn ấy tham dự cuộc thi của trường nữa”.

Quãng thời gian được học tập và sinh hoạt cùng nhau luôn đầy ắp nhiều dấu ấn đăc biệt trong mỗi sinh viên.

Trong Tháng rèn luyện tập trung, Lương Tuấn Phi tham dự cuộc FPTU’s Got Talent 2017 và giành giải Phong cách. Giây phút đứng trên sân khấu là một kỷ niệm khó quên của Phi: “Tôi nhớ giây phút mà tôi đứng trên sân khấu, hồi hộp, từng nhịp tim đập theo những cái nhìn chăm chú của khán giả bên dưới. Nhớ khoảnh khắc mà tôi nhận giải thưởng từ giám khảo TrầnThái Sơn – người mà tôi vô cùng hâm mộ. Tôi nhớ tất cả những khó khăn, thử thách mà mình đã trải qua”.

Nhiều thay đổi

Môi trường sống khác biệt, nhiều tân binh đã có sự thay đổi. Từ một cô bé nhút nhát, không dám bắt chuyện với bạn mới, giờ đây, Minh Khanh đã có nhiều bạn bè thân thiết: “Khi mới vào trường, em không tự tin rằng mình đủ hoạt ngôn để kết thân với nhiều người. Vậy mà chỉ 2 ngày ở trong trường quân sự, cả phòng đã thức đêm tâm sự với nhau, cùng ngủ, cùng ăn, cùng tắm. Cứ vậy mà thân như người nhà. Đêm nay đêm cuối rồi, ôm nhau không biết có ngủ được không… Trở lại trường học, chắc sẽ thoải mái và vui vẻ hơn nhiều vì tụi em đã trở thành những người bạn thân thiết”.

Tháng rèn luyện tập trung cũng là dịp để sinh viên tự hoàn thiện bản thân, trau dồi tính tự lập, kỷ luật, dung hòa cái tôi cá nhân trong môi trường tập thể

Tuấn Phi nghiên cứu học thuật trí nhớ, Phi thường làm việc độc lập và có thể giới của riêng mình. Sống trong môi trường tập thể, Phi đã thay đổi và hoà mình trong các hoạt động tập thể: “Sau Tháng rèn luyện tập trung, tôi đã thay đổi từ 1 người sống nội tâm, không thích tham gia các hoạt động tập thể trở thành một người năng động, nhiệt huyết với tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Tôi thấy mình cởi mở hơn rất nhiều khi gặp các bạn mới”.

Sống, trải nghiệm trong môi trường Quân đội, nhiều sinh viên cảm thấy khâm phục sự lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hồ Thanh Tâm cho biết: “Sau Tháng rèn luyện tập trung em có những suy nghĩ mới mẻ về Quân đội Nhân dân Việt Nam. Em cảm nhận đuợc sự khổ cực mà các chiến sĩ, các anh bộ đội phải chịu khi chiến đấu, phục vụ tổ quốc. Từ đó khiến em tôn trọng và biết ơn họ nhiều hơn”.

Kết thúc Tháng rèn luyện tập trung, các Tân binh K13 sẽ trở lại trường, bắt đầu học tiếng Anh và chuyên ngành, đồng thời tham dự các hoạt động ngoại khóa được tổ chức trong nước và quốc tế.

Dâu Sương

Tổ chức giáo dục FPT - fpt.edu.vn