Điểm tựa tinh thần vượt thiên tai của GV FPT Polytechnic Thái Nguyên

Đợt bão lũ vừa qua tại Thái Nguyên gây ra không ít thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và công việc của nhiều người, trong đó có cán bộ, giảng viên CĐ FPT Polytechnic Thái Nguyên. Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần sẻ chia qua câu chuyện của thầy Vũ Bảo Hòa (giảng viên Thiết kế đồ họa) thể hiện điểm sáng ấm áp về sự gắn kết trong môi trường giáo dục FPT.
Tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên trải qua những ngày mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập úng, giao thông chia cắt, sinh hoạt đảo lộn. Gia đình thầy Hòa cũng chịu ảnh hưởng như bao hộ dân khác trong khu vực. Việc đi lại gặp khó khăn, điện và sóng viễn thông gián đoạn, khiến nhiều kế hoạch giảng dạy và công việc chuyên môn buộc phải tạm dừng.
“Thời điểm đó, gia đình mình cũng bị ảnh hưởng, có những ngày nước lên cao, sinh hoạt bị xáo trộn, công việc không thể triển khai như dự kiến”, thầy Hòa chia sẻ. Với thầy, đây là giai đoạn không dễ dàng, nhưng cũng là lúc mọi người tìm cách cùng nhau xoay xở để thích nghi với khó khăn chung
Trong thời gian bão lũ diễn biến phức tạp, đại diện nhà trường và các đồng nghiệp ở CĐ FPT Polytechnic Thái Nguyên liên tục cập nhật tình hình, hỏi han, nhắc nhở nhau chú ý an toàn. Tuy nhiên, do khu vực sinh sống bị mất sóng trong thời điểm cao điểm của mưa lũ, thầy Hòa không thể tiếp nhận thông tin kịp thời. Chỉ đến khi điều kiện liên lạc dần ổn định trở lại, thầy mới xem được những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ trước đó.
“Sau khi xem lại tin nhắn, mình thấy rất biết ơn sự quan tâm của nhà trường và đồng nghiệp. Dù lúc đó chưa thể phản hồi, nhưng cảm giác được mọi người dõi theo, đồng hành khiến mình và gia đình có thêm động lực để vượt qua giai đoạn này. Khi nước rút, đồng nghiệp cũng đến tận nơi để hỏi thăm tình hình gia đình mình, chia sẻ và động viên, mong mọi việc sớm ổn định trở lại”, thầy Hòa nhớ lại.
Theo thầy Hòa, việc CBGV CĐ FPT Polytechnic Thái Nguyên tương trợ lẫn nhau trong gian khó của không xuất phát từ một lời kêu gọi nhất thời, mà đó là nét đẹp văn hóa đã hình thành trong tập thể nhà trường từ bấy lâu nay.
Đặc biệt hơn, tinh thần ấy không chỉ dừng lại trong phạm vi nội bộ. Trong đợt bão lũ vừa qua, trường còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Thái Nguyên. Các nhóm cơ động được thành lập để sửa chữa miễn phí đồ gia dụng, thiết bị điện tử, điện lạnh bị hư hỏng do ngập nước cho người dân. Không ít thầy cô, sinh viên còn trực tiếp đến những khu vực ngập nặng để hỗ trợ bà con dọn dẹp, thu gom, từng bước khắc phục hậu quả sau thiên tai
Khi bão lũ đã lùi xa, những khó khăn dần được khắc phục, điều còn lại là sự gắn kết được bồi đắp thêm qua biến cố. Từ câu chuyện của thầy Hòa, có thể thấy rằng, trong môi trường giáo dục như CĐ FPT Polytechnic Thái Nguyên, sự đồng hành và tinh thần sẻ chia không phải là điều được tạo ra trong lúc cấp bách, mà là giá trị đã âm thầm hiện diện, sẵn sàng lan tỏa khi cần thiết.
“Những tình cảm ấm áp, những nghĩa cử nhân văn ấy càng khiến mình cảm thấy có thêm niềm tin và mong muốn gắn bó lâu dài hơn với CĐ FPT Polytechnic Thái Nguyên. Mình nhận ra đây không chỉ là một môi trường chú trọng chuyên môn, mà còn rất quan tâm đến con người,” thầy Hòa bày tỏ

Linh Phương - fpt.edu.vn