Dự định hạnh phúc cho năm mới của các CBGV FPT Edu tuổi Thìn

Cùng tuổi Thìn nhưng các CBGV FPT Edu thuộc gen X, gen Y và gen Z lại có những quan điểm khác nhau về hạnh phúc song hành với đó là kế hoạch riêng để thực hiện “dự định hạnh phúc” của mình trong năm Giáp Thìn.
Đối với người sinh năm 1976, nếu công việc là bàn đạp để tiến lên phía trước phát triển bản thân, thì gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp họ yên tâm “chinh chiến”.
Chị Đỗ Phương Thảo (Trưởng Phòng Hành chính FPT Polytechnic Hà Nội) - một Bính Thìn chia sẻ: “Bên cạnh các công việc hành chính chăm lo cho đời sống công sở của các anh chị em FPT Polytechnic, mình còn “ấp ủ” mong muốn về một buổi team-building hạnh phúc cho mọi người. Trong buổi team-building này, mọi người đều có thể mang theo cả gia đình của mình, từ vợ chồng ,con cái cho đến bố mẹ, dâu rể, nội ngoại… Dù là trẻ con hay các “bô lão” lớn tuổi, đều có thể tìm thấy người đồng điệu về tuổi tác và sở thích để chia sẻ, kết nối. Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy gia đình riêng và gia đình FPT Polytechnic hòa hợp, gắn kết”.
Dẫu biết rằng tổ chức được một buổi team-building “trong mơ” như này là không hề dễ, nhưng chị Thảo tin rằng với năng lượng mạnh mẽ của năm Giáp Thìn, mình sẽ từng bước từng bước biến giấc mơ này thành sự thật!”
Với người sinh năm 1988, những bước tiến trong công việc và sự cống hiến cho tập thể vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, hạnh phúc đối với họ lúc này không đơn thuần chỉ là cảm giác vinh quang khi hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là sự nhìn nhận được những giá trị mà công việc của mình mang lại cho mọi người.
Đại diện cho một thế hệ 1988 đầy hoài bão và nhiều dũng cảm, chị Phạm Thị Vân Anh hào hứng: “Năm 2024 có lẽ sẽ là năm vô cùng đặc biệt với mình, khi mình chia tay với nơi đã gắn bó 13 năm để đi thử thách bản thân với vai trò mới: Giám đốc FPT Polytechnic Hải Phòng.
Bên cạnh việc nghiên cứu, học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới phù hợp với môi trường mới, chị Vân Anh còn lên kế hoạch cho thật nhiều hoạt động đào tạo, định hướng, tọa đàm về kỹ năng chuyên môn cho các CBGV nơi đây, để mọi người có cơ hội trao đổi về học thuật và chia sẻ góc nhìn cùng những kinh nghiệm sư phạm.
“Với các sinh viên Hải Phòng, mình đã “thai nghén” rất nhiều ý tưởng cho các hoạt động văn hoá, trải nghiệm, để các em “đi học như đi chơi”. Mình tin rằng với những điều này, thầy trò FPoly Hải Phòng sẽ thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hạnh phúc cứ thế nhân lên nhiều lần trong tập thể. Và đó chính là hạnh phúc của mình”, chị Vân Anh chia sẻ.
Đại diện cho thế hệ tuổi Thìn trẻ trung nhất đang làm việc tại FPT Edu, Châu Bình Nhi (CB Tư vấn Tâm lý Học đường – THPT FPT Quy Nhơn) chia sẻ: “Theo quan niệm dân gian, năm tuổi được coi là năm không may mắn, nhưng với mình thì năm tuổi lại là một dấu mốc trưởng thành, một “tín hiệu từ vũ trụ” để mình bứt phá khỏi vòng an toàn và đạt được những điều mà mình chưa từng nghĩ tới.”
Vì vậy, năm nay, bên cạnh việc thực hiện công việc chuyên môn ở trường, Bình Nhi sẽ đăng ký tham gia thêm các khóa học ngắn hạn và dài hạn liên quan đến sức khỏe tinh thần và định hình giá trị bản thân. “Nhi tin đây sẽ là cơ hội để mình hiểu hơn về năng lực và nội tâm của bản thân, cũng như mang đến nhiều giá trị hơn cho các “thân chủ” của mình, giúp các bạn có nội lực vững vàng trong cuộc sống. Đó chính là dự định hạnh phúc của mình trong năm nay”, Nhi nói.
Thục Anh
Tổ chức Giáo dục FPT

