Hiệu trưởng THPT FPT chúc mừng chiến thắng của 280 học sinh
Cô Nguyễn Thị Tân - Hiệu trưởng Trường THPT FPT đánh hồi trống khai giảng năm học 2015-2016.
Cô cũng vui mừng chào đón hơn 300 em học sinh khối 11 và khối 12 đã trở lại trường sau 1 kỳ nghỉ hè dài với bao điều lý thú. Trong năm học vừa qua các em đã không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, tạo nên những dấu ấn khó quên.
Đặc biệt hơn cả, chúng ta hãy cùng chào đón và dành tình cảm ưu ái nhất đối với 281 em học sinh khối 10!
Thật tuyệt vời, kể từ ngày hôm nay trở đi, các em đã chính thức trở thành những học sinh trường THPT FPT. Các em hoàn toàn có quyền tự hào về kết quả mà mình đã đạt được trong cuộc so tài cùng hơn 900 thí sinh tham gia tuyển chọn vào trường.
Cô chúc mừng 280 em đã là những người chiến thắng!
Và cô tin tưởng rằng, với niềm tự hào ấy các em sẽ phát huy hơn nữa khả năng của mình, quyết tâm đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 3 năm học tập ở trường THPT FPT.
Cô Hiệu trưởng và thầy Trần Vũ Quang đeo thẻ học sinh và gửi lời chúc mừng tới từng “tân binh” tại Lễ Nhập trường.
Trước mắt các em sẽ còn bao khó khăn, trở ngại: lần đầu tiên các em phải sống xa gia đình, xa vòng tay chăm sóc của ông bà, cha mẹ; phải tự thu xếp, lo liệu mọi việc cho mình: từ ăn, ở, học hành đến cư xử, giao tiếp với những người đang vô cùng xa lạ. Có thể có những em ở nhà chưa bao giờ phải lau dọn vệ sinh, rửa bát đĩa, giặt quần áo…..thì ở đây sẽ không ai làm hộ các em. Có thể có những mối bất hòa trong quan hệ bạn bè, bởi mỗi người một tính cách khác nhau hàng ngày sống cùng nhau; có thể có những bữa ăn không ngon như mẹ nấu, tiện nghi sinh hoạt không đầy đủ như ở nhà, những nội quy, quy định của nhà trường không thoải mái như mình tưởng…, tất cả những điều đó các em sẽ phải đối mặt và tự giải quyết. Song các em hãy yên tâm, vững tin sống và học tập trong ngôi nhà mới này, ngôi nhà FPT Hòa lạc, nơi đây đầy ắp tình nghĩa thày trò, bạn bè và tinh thần trách nhiệm. Bên các em sẽ luôn có sự chở che, dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các cô chú cán bộ, nhân viên của nhà trường cùng tình yêu thương bao la của gia đình và cha mẹ. Những trải nghiệm này hẳn sẽ giúp các em trưởng thành hơn, năng động, sáng tạo và tự tin hơn.
Các em yêu quý,
Nhìn lại 1 năm học đã qua, tuy vẫn còn có những điều mà thầy trò chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, vẫn còn đôi lúc một số em làm cho cha mẹ, thầy cô phải phiền lòng, nhưng không thể phủ nhận những kết quả mà chúng ta đã đạt được là hết sức thuyết phục và rất đáng khích lệ. Cô nhớ mãi những khuôn mặt rạng ngời, những nụ cười mãn nguyện của các bậc cha mẹ và thầy cô khi hướng lên sân khấu, chứng kiến rất nhiều các cá nhân và tập thể học sinh được vinh danh và nhận giải thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học 2014 – 2015. Thành tích của các em đã mang lại vẻ vang cho chính các em, cho gia đình và nhà trường. Cô thực sự trân trọng và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp đó của các em.
Các em yêu quý,
Các em cần phải ghi nhớ và ý thức được rằng, mỗi lời nói, cử chỉ, việc làm của các em đang dần tạo nên phong cách và vị thế rất riêng cho trường, để rồi mình sẽ cảm thấy vinh dự và tự hào mỗi khi kể với bạn bè và người thân về ngôi trường mà ở đó mình được học tập, rèn luyện, được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, trường THPT FPT. Bởi vậy cô mong rằng tất cả các em hãy :
- Nhận thức đúng và thích nghi với cuộc sống tự lập
- Chăm lo sức khỏe, giữ gìn an toàn cho bản thân và bè bạn
- Trung thực, yêu thương và tôn trọng mọi người xung quanh
- Sống tự chủ, trách nhiệm với chính mình, với gia đình và xã hội
- Biết đặt ra mục tiêu học tập và ước mơ cho tương lai
Khai giảng năm học mới, năm học 2015 – 2016!
Xin trân trọng cám ơn !