FPT Edu - Tin tức chung

Học sinh, phụ huynh nghẹn ngào trong Lễ Trưởng thành FSchool

30/05/2016
Hải Nam
“Ngày đầu tiên nhập trường vẫn bỡ ngỡ, cuối chín, đầu mười thật ngây thơ… Năm trăm anh em giờ đây sẽ phải nói lời tạm biệt nơi này…” lời hát vang lên, 134 học sinh khóa đầu tiên của trường THPT FPT gạt vội giọt nước mắt, trao cho nhau những cái ôm thật chặt trong Lễ trưởng thành tối 27/5.

Tự hào khi trưởng thành từ trường THPT FPT

Lễ Trưởng thành của học sinh khối 12 trường THPT FPT bắt đầu diễn ra từ 17h chiều ngày 27/5 và kéo dài tới tối cùng ngày. 134 học sinh, phụ huynh, các cán bộ và thầy cô giáo đã, đang công tác tại trường đã cùng tham dự buổi lễ.

Học sinh khối 12 trường THPT FPT bên nhau trong những giờ phút cuối của thời áo trắng.

Học sinh khối 12 trường THPT FPT bên nhau trong những giờ phút cuối của thời áo trắng.

Nhớ lại 3 năm học tập trong môi trường nội trú, bạn Vũ Phạm Quang Minh (12G) bồi hồi chia sẻ: “ F PT School là một nơi mà những con người chúng ta ở đây đã trải qua rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nuối tiếc có. Một nơi mà đã cho chúng ta rất nhiều bài học về sự tự lập, sự thích nghi, sự tôn trọng và sự nhiệt huyết. Một nơi mà cuộc sống của mỗi học sinh không chỉ là lên lớp, là làm bài tập mà nó còn là những cuộc chiến đấu để dành lấy từng đôi dép tông, từng tuýp kem đánh răng, từng chai dầu gội đầu sữa tắm. Là những đêm anh em trong phòng thức để kể chuyện ma, tâm sự chuyện tình yêu và đủ thứ chuyện trên đời để rồi để sáng hôm sau là bị các thầy quản nhiệm mắng vì trễ giờ lên lớp… Có lẽ sẽ chẳng có một trường cấp 3 nào ở Hà Nội lại chú trọng về việc phát triển toàn diện và đặc biệt là kỹ năng sống như ở FSchool. Tất cả những sự lớn nhỏ chúng ta đã trải qua cùng với nhau chắc chắn sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người”.

Giây phút xúc động của các nam sinh vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Giây phút xúc động của các nam sinh vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Hình ảnh về Hòa Lạc, tòa nhà giảng đường, lớp học, Dom C, phố Hàng Cóc, những gương mặt thân quen, những trò đùa tinh nghịch của đám bạn… lần lượt hiện lên trong clip dành riêng cho ngày chia tay. Các cô cậu học trò ngày nào còn gắn bó bên nhau, giờ đã trưởng thành và phải rời xa nơi đây, chuẩn bị cho một chặng đường mới.

“ Vừa mới sáng nay thôi, mấy đứa trong lớp còn hớn hở nói cười, trêu đùa nhau, chẳng ai nhớ đến cái sự chia tay hoặc là cố tình không muốn nhớ đến. Vậy mà, bây giờ, mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Em đã tự nhắc mình không được khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. ” một thành viên lớp 12C nghẹn ngào.

Cùng nhau nhìn lại 3 năm với biết bao kỷ niệm buồn vui dưới mái trường THPT FPT.

Cùng nhau nhìn lại 3 năm với biết bao kỷ niệm buồn vui dưới mái trường THPT FPT.

Không chỉ những học sinh đang học tập tại THPT FPT mà nhiều FSchooler K1 khác, dù không còn gắn bó với ngôi trường này nữa nhưng vẫn bày tỏ niềm tự hào và xúc động trước sự kiện Lễ Trưởng thành. Anh Thư là một trong những học sinh THPT FPT khóa đầu, hiện đang du học tại Mỹ đã liên tục chia sẻ hình ảnh về Lễ Tổng kết và Lễ Trưởng thành trên trang cá nhân của mình. Cô bạn còn để hình đại diện với dòng chữ “Proud to be FSchool K1” như một cách để khẳng định tình cảm của mình dành cho bạn bè và thầy cô giáo cũ.

THPT FPT là môi trường rèn luyện kỹ năng tuyệt vời

Bác Trần Như Thuộc (nguyên cán bộ của Bộ Khoa học Công nghệ) có mặt ở Trường THPT FPT từ khá sớm, trầm ngâm trước khuôn viên sảnh giảng đường - nơi tổ chức Lễ Trưởng thành. Bác kể, hôm nay đến tham dự Lễ trưởng thành của con trai Trần Anh Duy (lớp 12C) nhưng cũng là cơ hội để bác nhìn lại 3 năm qua, khoảng thời gian bác gửi gắm đứa con đến sống và học tập tại trường THPT FPT.

Nhiều phụ huynh cũng có mặt trong buổi lễ để chia sẻ cùng con khoảnh khắc xúc động trong Lễ Trưởng thành.

Nhiều phụ huynh cũng có mặt trong buổi lễ để chia sẻ cùng con khoảnh khắc xúc động trong Lễ Trưởng thành.

“Thời gian đầu học nội trú, Duy thường gọi điện về nhà nói nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, cuối tuần thường theo xe của trường về thăm nhà. Hai bác động viên con làm quen dần với cuộc sống và cách học trong môi trường nội trú. Khoảng vài tháng sau, Duy đã không còn kêu nhớ nhà nhiều nữa. Bác còn nghe thầy cô, bạn bè nói Duy tích cực tham gia các hoạt động trên trường, làm clip, tổ chức sự kiện. Thấy con trưởng thành lên nhiều, hai bác đều rất mừng.” bác Thuộc vui vẻ kể.

Mặc dù chỉ có Duy là con trai độc nhất nhưng bác Thuộc không mấy khó khăn khi quyết định cho con học nội trú cách nhà hơn 40 km: “Nhiều người cũng hỏi sao bác lại cho con đi học xa thế nhưng cách dạy con của bác là thương yêu nhưng phải nghiêm khắc, để con tự lập sớm sau này ra ngoài cuộc sống sẽ vững vàng hơn.”

IMG_5517

“Ba năm học THPT FPT trôi qua, bác thấy Duy thay đổi nhiều: độc lập, tự tin, không còn mải chơi mà biết suy nghĩ về học tập, công việc hơn. Năm nay thi ĐH, Duy đã xác định cho mình theo ngành Tài nguyên môi trường. FPT là môi trường rèn luyện kỹ năng tuyệt vời mà các trường phổ thông khác khó có thể có được.” bác Thuộc chia sẻ.

Sau Lễ Trưởng thành, các học sinh K1 sẽ rời xa giảng đường, ký túc xá ở Khu CNC Hòa Lạc để đến với những trường ĐH, CĐ trên cả nước. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, những ký ức về cuộc sống, học tập nội trú sẽ còn ghi dấu mãi trong tâm trí 134 học sinh khóa đầu tiên của THPT FPT ra trường trong năm nay.

Ngọc Trâm

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn