Kỳ 7 ngày trải nghiệm cuối cùng của năm 2016
- Sinh viên FPT với ‘7 ngày trải nghiệm’ cùng sinh viên quốc tế
- Sông nước Cần Thơ chào đón sinh viên FPT
Công việc tại vườn hoa Cúc Vạn Thọ đem lại nhiều bất ngờ cho sinh viên ĐH FPT. (Ảnh: Mỹ Chi).
Ngày kế tiếp, sinh viên FPT trở thành nhân viên phục vụ cho hai nhà hàng tiệc cưới Tâm An và Tâm Đắc. Dù là lần đầu tiên trải nghiệm hay đã từng có kinh nghiệm trước đây, mỗi sinh viên đều cố gắng làm tốt nhất công việc được giao: bưng mâm, gắp đá, dọn thức ăn, chuẩn bị thức ăn, gấp khăn… và thu dọn gọn gàng sau khi bữa tiệc kết thúc. Công việc không hề nhẹ nhàng, lại phải đi bộ hơn 4km từ 7h sáng và làm mải miết đến khi trời chập tối nhưng mỗi thành viên đều cảm thấy thích thú với trải nghiệm mà mình có được.
Thay vì ngồi hàng giờ trước laptop hay điện thoại, mỗi ngày của sinh viên FPT trong "7 ngày trải nghiệm" đều là 1 ngày lao động nhiều ý nghĩa. (Ảnh: Nam Phương).
Và thử thách của ngày cuối cùng là một nông trại trồng cải cách nơi ở đến 22km với nhiệm vụ nhổ cỏ từ sáng đến tận 14h chiều. Bữa cơm trưa bình dị được chuẩn bị trước và toàn đoàn quây quần với nhau, rôm rả về công việc mình đang phụ trách lại trở thành một kỷ niệm khó quên cho 40 sinh viên ban đầu còn khoảng cách, càng cuối hành trình càng gắn bó nhau hơn.
Ý nghĩa của chuyến đi là những trải nghiệm và cả những hình phạt cho những thành viên về trễ giờ họp đoàn – 21h30 mỗi ngày. Mọi lý do đều không được chấp nhận và hình phạt quay mặt vào tường hay quỳ gối cũng đã đủ có tính răn đe để mỗi thành viên đều tuân thủ những quy định chung trong suốt chương trình.
Hành trình với những công việc bình dị nhưng khác biệt với cuộc sống thường nhật của sinh viên tại TP.HCM, quan trọng hơn là cuộc sống sinh hoạt tập thể cùng nhau đã giúp mỗi sinh viên tự rút ra những kinh nghiệm hay ý nghĩa để hoàn thiện bản thân. Chuyến đi khép lại với những dòng cảm xúc được viết trong Nhật ký hành trình của các thành viên tham gia: “Cảm ơn chương trình, đã tạo điều kiện cho mình được phát triển bản thân nhiều hơn. Có những công việc mình không nghĩ lại được làm và làm được. Mình vẫn ước cho 7 ngày trải nghiệm dài hơn nữa, vì chưa muốn xa các bạn và cũng vì còn muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa từ nơi này”.
Mỹ Chi
Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn