FPT Edu - Tin tức chung

'Làm thiện nguyện giúp mình sống tốt hơn'

21/05/2015
Hải Nam
Cũng như bao bạn trẻ đang theo học tại FPT Polytechnic Tây Nguyên, Nguyễn Lê Ngọc Vũ - sinh viên ngành CNTT, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động từ thiện của trường với mong muốn có thể chia sẻ phần nào những bất hạnh mà nhiều người không may mắn gặp phải.

Ngọc vũ (người đứng bên trái) nhiệt tình trong tất cả các hoạt động từ thiện.

Ngọc vũ (người đứng bên trái) nhiệt tình trong tất cả các hoạt động từ thiện.

Theo Vũ, làm từ thiện giúp bản thân nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực và tốt đẹp hơn. Từng là một trong ba thành viên suất sắc trong đội tuyển MOSCW của Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên, Vũ luôn đặt viêc học tập lên hàng đầu. Buổi chia sẻ mới đây của Vũ giúp chúng ta có thêm cái nhìn mới về chàng sinh viên học giỏi, tốt bụng này.

Chào Vũ, nghe nói bạn vừa đi làm thiện nguyện tại bệnh viên Y học Cổ Truyền Đăk Lăk.

- Đúng rồi đây là chương trình phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo của nhóm từ thiện Lộ Đức mà trường mình từng tham gia, chương trình diễn ra vào thứ 5 hằng tuần. Thành viên tham gia như chúng mình sẽ phụ giúp các anh chị trong nhóm.

Bạn có thường xuyên tham gia các chương trình như thế này không?

- Hầu hết những chương trình từ thiện mà trường tổ chức mình đều tham gia, bên cạnh đó những hoạt động bên ngoài nếu ai cần hỗ trợ hay giúp đỡ mình vẫn sẵn sàng vì mình quan niệm “Đem niềm vui đến cho người khác sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình”.

Ngoài việc thích làm việc tốt Vũ còn là thành viên trong đội tuyển MOSWC.

Ngoài việc thích làm việc tốt Vũ còn là thành viên trong đội tuyển MOSWC.

Khi tham gia từ thiện bạn từng có kỉ niệm nào khó quên?

- Có chứ rất nhiều là đằng khác nhưng có một kỉ niệm làm mình không bao giờ quên và mỗi lần làm việc gì giúp cho ai đó mình đều nhớ đến kỉ niệm này. Lần đó mình theo một nhóm từ thiện đến phát sách vở và quần áo cũ cho trẻ em nghèo tại một trường tiểu học ở Ninh Thuận. Khi trao tập vở cho một em bé chừng 7 tuổi, em ấy đã ôm chầm lấy mình và khóc nói là trước giờ chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vở đẹp đến vậy. Hình ảnh ấy rất xúc động và nó mãi mãi sống trong tâm trí của mình. Mình hi vọng cuộc sống sẽ không còn những mảnh đời bất hạnh, khổ cực và những em nhỏ được tới trường, được sống hạnh phúc và đầy đủ.

Cám ơn Vũ về buổi trò chuyện lý thú này, chúc Vũ ngày càng thành công trong việc học và làm thật nhiều việc tốt.

Nguyễn Lê Ngọc Vũ

Ngành học: Ứng dụng phần mềm

Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách tham gia các hoạt động ngoại khóa, từ thiện

Câu nói yêu thích: Sống đâu phải chỉ nhận cho riêng mình, hãy cho đi bạn sẽ thấy hạnh phúc nhiều hơn.

Tin liên quan:

Phan Vi