Lễ Khai giảng ngập tràn cảm xúc của hơn 1800 tân sinh viên ĐH FPT
Tiết mục hòa tấu nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh: Vũ Hưng
Liên khúc hòa tấu nhã nhạc cung đình Huế và Vovinam - hai "đặc sản" của Trường ĐH FPT được trình diễn bởi tập thể sinh viên, giảng viên nhà trường đã mở đầu buổi Lễ Khai giảng. Không gian âm nhạc đậm tính dân tộc, cùng tinh thần hào sảng, thượng võ lan tỏa, chạm đến cảm xúc tự hào của mỗi người đang có mặt tại sân trường ĐH FPT ngày hôm nay.
Trình diễn võ thuật Vovinam hào hùng bởi các bạn sinh viên trong CLB Vovinam ĐH FPT. Ảnh: Vũ Hưng
Tham dự buổi lễ có các vị khách quý: PGS - TS. Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT), ông Trần Xuân Khôi (Phó Tổng Giám đốc FPT Software), bà Đỗ Thu Trà (Trưởng phòng Tuyển dụng FPT Software), TS. Đàm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT), TS. Nguyễn Việt Thắng (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, Giám đốc Khối Đào tạo Liên kết Quốc tế), Ông Trần Tuấn Cường (Giám đốc điều hành Trường ĐH FPT), TS. Tạ Ngọc Cầu (Giám đốc cơ sở Hòa Lạc Trường ĐH FPT) cùng đại diện Ban Giám đốc và các cán bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 2 Hà Nội.
Phần lễ chính thức bắt đầu khi toàn thể các tân sinh viên, phụ huynh, cán bộ nhà trường và các vị khách quý đã cùng đứng lên thực hiện nghi thức chào cờ.
Lãnh đạo Tập đoàn FPT, Công ty FPT Software, Trường Đại học FPT và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 2 Hà Nội tham dự Lễ Khai giảng, hòa chung cảm xúc tự hào cùng tân sinh viên trong nghi thức chào cờ. Ảnh: Vũ Hưng
Các tân sinh viên cùng hát Quốc ca trong tiếng nhạc hào hùng. Ảnh: Vũ Hưng
Đón chào các tân sinh viên ở mái nhà chung Trường ĐH FPT, ngoài Ban Lãnh đạo nhà trường còn có một vị khách đặc biệt: PGS - TS. Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT).
PGS - TS. Trương Gia Bình chia sẻ niềm vui được gặp gỡ những gương mặt mới, đại diện cho tương lai của FPT nói riêng cũng như tương lai đất nước nói chung, đang hừng hực khí thế bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời mình: giai đoạn tiếp thu và chia sẻ tri thức.
PGS - TS. Trương Gia Bình hào sảng chia sẻ với các tân sinh viên về tương lai, về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn thể giới. Khẳng định rằng nhân lực trong thời đại số cần có khả năng sáng tạo, nắm bắt công nghệ kỹ thuật để nắm bắt tương lại, PGS - TS. Trương Gia Bình mong muốn sinh viên của Trường ĐH FPT không chỉ nắm vững kiến thức mà cần luôn duy trì niềm hứng khởi học tập, tiếp thu công nghệ mới một cách nhanh chóng. Bản năng học tập, sáng tạo trong cả sinh viên và cán bộ, giảng viên của trường cần được khơi gợi, thúc đẩy.
PGS - TS Trương Gia Bình chia sẻ với các "tân binh" của ĐH FPT về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và mong muốn các bạn hãy nắm lấy cơ hội để học tập kiến thức, công nghệ mới, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới mà cuộc cách mạng này đem tới. Ảnh: Vũ Hưng
Cùng chung quan điểm với PGS - TS. Trương Gia Bình, trong phần chia sẻ của mình, TS. Đàm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT) nhấn mạnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động hiện nay và trong tương lai.
TS. Đàm Quang Minh hy vọng sinh viên K12 có thể phát huy năng lực trong học tập và nghiên cứu khoa học, sẵn sàng gia nhập thị trường lao động toàn cầu sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Vũ Hưng
Lứa sinh viên ĐH FPT ra trường gần đây nhất vào tháng 7/2016 được các doanh nghiệp đánh giá cao về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thích ứng với môi trường mới. Những kết quả này là động lực để ngày hôm nay, Trường ĐH FPT đón lượng tân sinh viên đông nhất kể từ năm 2011 tới nay và vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của khoa học kỹ thuật và tri thức. Kết thúc phần chia sẻ, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT đã gióng lên hồi trống chính thức khai giảng năm học 2016 - 2017 của thầy và trò nhà trường.
Sau đó, toàn thể giảng viên, cán bộ Trường ĐH FPT đã cùng tiến lên sân khấu, thực hiện nghi lễ ra mắt tân sinh viên và phụ huynh.
Tập thể cán bộ giảng viên Trường ĐH FPT ra mắt tân sinh viên và phụ huynh. Ảnh: Vũ Hưng
Có mặt trong giây phút thiêng liêng hôm nay, ngoài tân sinh viên còn có một sinh viên đặc biệt của Trường ĐH FPT: Tôn Hồng Đức, sinh viên đầu tiên của trường. Đã 10 năm kể từ Lễ Khai giảng đầu tiên và hơn 6 năm rời xa giảng đường ĐH FPT nhưng Hồng Đức không thể nào quên không khí đặc biệt của buổi lễ ngày hôm ấy.
Sinh viên đầu tiên của Trường ĐH FPT nhớ về kỷ niệm ngày khai giảng cách đây tròn 10 năm. Ảnh: Vũ Hưng
Trở lại gặp thầy cô cũ và lứa đàn em mới, Hồng Đức kể "sự tích" có được mã số sinh viên đặc biệt và cái duyên với Trường ĐH FPT. Anh cũng chia sẻ những kỷ niệm vui buồn về việc học tập, tham gia các câu lạc bộ trong trường, công việc tại FPT Software và dự án khởi nghiệp sau khi ra trường. Những tiếng vỗ tay, những ánh mắt lấp lánh đầy háo hức dõi theo bước đường của một đàn anh đi trước hiển hiện rõ trên gương mặt các sinh viên K12.
Phương Nga, nữ tân sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm đại diện sinh viên K12 chia sẻ cảm xúc trong Lễ Khai giảng. Ảnh: Vũ Hưng
Phương Nga (tân sinh viên K12, ngành Kỹ thuật phần mềm) đại diện cho toàn bộ tân sinh viên ĐH FPT Campus Hòa Lạc đã có phần chia sẻ những cảm xúc trong ngày đầu tiên nhập trường. Cảm xúc vẫn như những ngày "Đi học" thời áo trắng nhưng bản thân Nga và các sinh viên khác đã có sự trưởng thành trong nhận thức: Đại học là nơi tiếp thu kiến thức để chuẩn bị cho tương lai, không quan trọng học ở đâu, ngành gì mà điều cần nhất là mỗi người tự ý thức học tập như thế nào. Phương Nga cũng bộc bạch mong muốn bản thân cùng các bạn tân sinh viên năm nay sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống sinh viên năng động và lý thú tại Trường ĐH FPT.
Có mặt với các con trong Lễ Khai giảng, mỗi phụ huynh mang trong mình một cảm xúc: người vui vẻ hào hứng, người bồi hồi xúc động. Tuy vậy, tất cả đều tin tưởng Trường ĐH FPT sẽ là môi trường giúp các bạn sinh viên K12 phát huy hết khả năng và tiềm năng của mình.
Đại diện phụ huynh của tân sinh viên phát biểu trong Lễ khai giảng. Ảnh: Vũ Hưng
Kết thúc buổi lễ, bài hát truyền thống "FPT - Dòng sông lời thề" vang lên. Tất cả tân sinh viên, cán bộ, giảng viên và phụ huynh hòa nhịp trong giai điệu thể hiện khát vọng và tinh thần FPT. Bài hát như một lời chúc cho sinh viên K12 sẽ có quãng thời gian tuyệt vời sống và học tập dưới ngôi nhà chung: Trường ĐH FPT.
Toàn thể sinh viên, cán bộ giảng viên, phụ huynh hát vang ca khúc "FPT - Dòng sông lời thề". Ảnh: Vũ Hưng
Diễn ra đồng thời với Lễ Khai giảng tại Campus Hòa Lạc là Lễ Khai giảng của tân sinh viên tại CV Phần mềm Quang Trung.
Đúng 8h, quý vị đại biểu, khách mời, phụ huynh và hơn 800 sinh viên đã hiện diện đông đủ trong khuôn viên hội trường Quang Trung.
Mở đầu Lễ khai giảng, cả hội trường Quang Trung đã nghiêm trang cùng đứng lên thực hiện nghi thức chào cờ. Bản Quốc ca được vang lên trang trọng trong sự háo hức đến với năm học mới của một khoá sinh viên mới.
Toàn thể hội trường với sự hiện diện của BGH, cán bộ nhà trường, đại diện công viên phần mềm Quang Trung, quân khu 7 - nơi tân sinh viên học tập trong tháng rèn luyện tập trung, đại diện Công ty phần mềm FPT, phụ huynh và các em sinh viên cùng đứng lên hát van mở đầu cho buổi lễ chào đón tân sinh viên đến với năm học mới.
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TS. Trần Ngọc Tuấn đã có những lời chia sẻ đến với phụ huynh cùng các bạn sinh viên về những khác biệt của ĐH FPT so với các trường ĐH khác, nhất là trong giai đoạn thế giới dịch chuyển sang xu hướng Internet Of Thing. Đồng thời, hiệu phó nhà trường cũng đã nêu lên những điều ĐH FPT đã làm tốt và đang tiếp tục cài tiến để làm tốt hơn trong suốt 10 năm qua: "sinh viên sẽ được tiếp cận với cách học mới, mới so với thời phổ thông và mới với các trường đại học khác khi tiếp cận các bạn sẽ gặp khó khăn khi tài liệu học tập, thi cử đều bằng tiếng Anh vì trường áp dụng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Năm 2016, trường ĐH FPT cũng sẽ áp dụng các xu thế mới, đặc biệt là Internet Of things, cùng với đó là những phương thức đào tạo mới. Nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ mãi mãi lạc hậu". Thầy hiệu phó cũng đã nhắc đến cơ hội học tập tại nước ngoài qua các chương trình hợp tác quốc tế với các nước như Brunei, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ... khi theo học tại ĐH FPT.
Ngay sau phần phát biểu, thầy Hiệu phó cũng đã gióng len hồi trống khai giảng bắt đầu năm học mới và cùng dàn hợp xướng hát lên ca khúc Đại đoàn FPT, sang tác của nhạc sỹ Trương Quý Hải, một ca khúc truyền thống trong các buổi lễ khai giảng hằng năm.
Buổi lễ khai giảng cũng là dịp để tuyên dương những nỗ lực, cố gắng của các em trong học tập và cuộc sống trong suốt những năm học phổ thông qua những phần học bổng. Đây không chỉ là một trong những niềm vui đầu tiên của tân sinh viên trong năm học mới mà còn thể hiện sự qua tâm, khích lệ của nhà trường để sinh viên tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian 4 năm sinh viên của mình.
Trong buổi lễ khai giảng, 1 suất học bổng 50%, 43 suất học bổng 70%, 24 suất học bổng 100% và 25 suất tín dụng ưu đãi đã được trao cho sinh viên.
Đại diện các bậc phụ huynh, chú Trần Anh Chương, phụ huynh tân sinh viên Trần Nguyễn Tấn Phát đã nêu lên những cảm nhận của bậc làm cha mẹ trong ngày con em mình bước qua một giai đoạn mới. "Ngày hôm nay đánh dấu giai đoạn hoàn toàn mới, với phương pháp học tập mới khác hẳn với giai đoạn phổ thông. ĐH FPT - nơi giúp các em tiếp cận với nguồn tri thức mới với cách làm việc khoa học và trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau này, đó cũng là điều phụ huynh kỳ vọng cho nhà trường sau khi tìm hiểu kỹ thông tin về nhà trường" - chú chia sẻ. Cũng trong buổi lễ khai giảng, đại diện phụ huynh cũng đã có bó hoa dành tặng cho nhà trường.
Chú Trần Anh Chương chia sẻ, trước khi con trai Trần Nguyễn Tấn Phát theo học tại ĐH FPT thì cô con gái đầu của gia đình đã là sinh viên ĐH FPT vừa tốt nghiệp. Trong thời gian học tại trường, thấy con gái có cơ hội đi học 6 tháng tại Bồ Đào Nha, và vừa qua con gái của chú cũng đã nhận được học bổng du học tại Pháp vào tháng 9 sắp tới. Chính sự trưởng thành và thành công của con gái đầu đã giúp gia đình tự tin tạo điều kiện để con trai theo đuổi khát vọng đổi thay tại ĐH FPT.
Tân sinh viên Bùi Minh Trí có thể xem có độ tuổi cao hơn các bạn còn lại khi bạn đã có thời gian học tập tại Mỹ trước khi về Việt Nam theo học ĐH FPT. Đi học tại nước ngoài đã giúp nhận ra rằng sự học hỏi là quãng đường dài của mỗi ngươi và ĐH FPT là một sự lựa chọn tốt nhất để mỗi người theo đuổi con đường học tập của mình.
Bùi Minh Trí cũng đã cùng các bạn cùng khoá thực hiện nghi thức tạ ơn để tri ân cha mẹ đã tạo điều kiện để các bạn theo học đại học và gửi lời cám ơn đến các giảng viên sẽ dạy dỗ các bạn trong thời gian tới.
Sau phần lễ khai giảng, tân sinh viên đã có phần giao lưu qua sự giới thiệu với các câu lạc bộ trong trường. Bên cạnh giới thiệu, các CLB cũng đã thể hiện sự nồng nhiệt chào đón các bạn tân sinh viên tham gia. Mỗi CLB có một chức năng và văn hoá riêng, nhưng điểm chung đều là nơi rèn luyện các kỹ năng mềm về đội nhóm cho các sinh viên.
Phần giao lưu ngoại khoá sau phần lễ của ngày khai giảng đem lại nhiều tiếng cười và giúp các sinh viên mới làm quen và thân nhau hơn.
Ngọc Trâm - Bích Vy
Ảnh: Vũ Duy Hưng - Tạ Huy
Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn