Lứa sinh viên Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế đồ họa đầu tiên tốt nghiệp ĐH FPT
Chiều 21/4, gần 200 tân khoa ĐH FPT trong đó lần đầu tiên có sự góp mặt của các cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật và Thiết kế đồ họa đã trải qua những cảm xúc đặc biệt khi được nhận tấm bằng đại học, được nghe lại những câu chuyện về cuộc sống, thầy cô, bạn bè… ở campus Hòa Lạc, lắng đọng cả một thời sinh viên nhiều hoài bão và kỷ niệm.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội chiều 21/4 rực rỡ sắc cam “Khát vọng đổi thay” và rộn rã tiếng nói cười. Hôm nay là ngày về của gần 200 sinh viên ĐH FPT trong một buổi lễ trang trọng, ấm cúng: Lễ Tốt nghiệp đợt I năm 2018. Khoác lên mình lễ phục cử nhân, các sinh viên ĐH FPT ôn lại những câu chuyện học hành, chuyện câu lạc bộ, phấn khích khi nhận ra một gương mặt thân thuộc trong số rất nhiều người đã gắn bó với nhau 4 năm tại campus Hòa Lạc.
Cùng mẹ và em gái có mặt trong Lễ Tốt nghiệp, Đỗ Xuân Việt (sinh viên K9, Kỹ thuật phần mềm) không giấu nổi niềm xúc động. “Mình đang rất hồi hộp, lâu rồi mới có cảm giác được trở lại thời sinh viên.” Việt là một trong những sinh viên xuất sắc, gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi, chương trình học bổng khi còn học tập ở campus Hòa Lạc. Hôm nay mới chính thức nhận bằng kỹ sư phần mềm nhưng chàng sinh viên này đã có công việc đúng chuyên ngành ở một công ty của Mỹ.
Ngồi trong hội trường dõi theo anh trai, bạn Đỗ Thị Hồng Nhung (học sinh lớp 11, THPT Sài Sơn) – em gái Đỗ Xuân Việt bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Buổi lễ thật trang trọng và đặc biệt. Nhìn các anh chị thật đẹp trong trang phục cử nhân khiến em mong ước một ngày nào đó cũng được trở thành sinh viên ĐH FPT như anh trai em.”
Đứng trong hàng ngũ tân cử nhân, chuẩn bị tiến vào lễ đài, Mỹ Linh (sinh viên K9) cùng bạn bè chia sẻ: “Ra trường, đi làm được 8 tháng, lâu rồi mình mới được gọi là “sinh viên”, gặp lại bạn bè, thầy cô, cảm xúc vô cùng khó diễn tả. Hôm nay như là ngày cuối được là sinh viên, ngày mai mỗi người sẽ trở lại với công việc của mình, những giây phút như thế này có lẽ chúng mình sẽ không bao giờ quên.”
Chào đón gần 200 tân khoa trong phần mở đầu Lễ Tốt nghiệp ĐH FPT là tràng pháo tay giòn giã và ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, xúc động của thầy cô, bạn bè và gia đình. Các tân cử nhân trong đó có cả sinh viên Việt Nam, sinh viên nước ngoài và lần đầu tiên có sự góp mặt của các sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế đồ họa tiến vào hội trường.
Những giai điệu của “Bụi phấn” và “Em yêu trường em” qua phần trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc của giảng viên, sinh viên ĐH FPT và tiết mục múa của CLB Nghệ thuật ĐH FPT vang lên, nhắc nhớ những kỷ niệm của một thời áo trắng.
Khoảnh khắc trưởng thành thiêng liêng của sinh viên ĐH FPT trong Lễ Tốt nghiệp đợt I năm 2018 có sự hiện diện và chứng kiến của nhiều vị khách quý: Về phía doanh nghiệp: Ông Takano Sogo (Giám đốc Công ty Big Tree Việt Nam), Chị Hoàng Phương Nga (Giám đốc Điều hành Kiddi Code), ông Bùi Quang Huy (CEO Rikkeisoft), ông Nguyễn Văn Vinh (Giams đốc Fresher Academy, FPT Software). Về phía ĐH FPT: TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT), TS Nguyễn Kim Ánh (Phó Hiệu trưởng ĐH FPT), TS Tạ Ngọc Cầu (Phó Giám đốc ĐH FPT Hà Nội) cùng các thầy cô giáo trưởng bộ môn, giảng viên và cán bộ nhà trường.
Thay mặt nhà trường, TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT) chia sẻ niềm vui tốt nghiệp với các tân khoa một cách thật đặc biệt: “Diễn văn tốt nghiệp được sinh ra để làm 3 nhiệm vụ: cảm ơn, khuyên bảo và chúc tụng. Khi ở tuổi các em bây giờ, tôi rất ghét nghe các lời khuyên suy bụng ta ra bụng người. Tôi xin phép bỏ qua phần đó mà dành thời gian cho 2 phần còn lại.”
Thay lời các cán bộ, giảng viên ĐH FPT, TS Nguyễn Khắc Thành gửi lời cảm ơn chân thành tới các sinh viên, các bậc phụ huynh và doanh nghiệp đã và đang tuyển dụng sinh viên ĐH FPT trong nhiều năm qua.
Như cùng trở lại ngày đầu thành sinh viên ĐH FPT cùng các tân khoa hôm nay, TS Nguyễn Khắc Thành trầm lắng chia sẻ: “Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cái ngày nhập trường bỡ ngỡ, rồi tháng Rèn luyện tập trung đầy ắp kỷ niệm đau thương tưởng như mới ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã xa trường. Một giếng nước có lẽ không nên lúc nào cũng giữ mực nước đầy. Nó cần được vơi đi, cần khoảng trống để sau đó được lấp đầy bởi những dòng nước mới từ mạch nguồn trong trẻo, mát lành. Chúc các em cũng như giếng nước kia, bước vào chặng đường mới với tràn đầy năng lượng và sinh khí mới.” Bài phát biểu đặc biệt của Hiệu trưởng ĐH FPT nhận được những tràng pháo tay giòn giã từ các tân khoa, phụ huynh có mặt tại buổi lễ.
Thầy Phan Trường Lâm (Trưởng ban Đào tạo Trường ĐH FPT) đọc quyết định công nhận tốt nghiệp cho các tân khoa đợt I năm 2018.
Khoảng thời gian học tập sôi nổi, đáng nhớ ở campus Hòa Lạc của gần 200 tân khoa hôm nay được tái hiện lại qua phim ngắn "Tạm biệt Hòa Lạc – Thời thanh xuân của tôi" . Hình ảnh quen thuộc: nhà Hiệu bộ, những chuyến xe bus 74, những hộp cơm ship, gương mặt thầy cô gắn bó với mỗi giờ lên lớp, mỗi hoạt động câu lạc bộ sinh viên lần lượt xuất hiện, tháng Rèn luyện tập trung Xuân Hòa, chia sẻ những câu chuyện tình bạn và tình yêu tuổi học trò “ngày xưa” nhưng tưởng như không bao giờ cũ. Có nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi, cảm xúc dâng trào trong gần 200 sinh viên chỉ ít phút nữa sẽ chính thức tốt nghiệp ĐH FPT.
Giây phút quan trọng nhất của buổi lễ đã đến: Nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho gần 200 tân cử nhân. TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT) trao bằng tốt nghiệp, TS. Tạ Ngọc Cầu (Phó Giám đốc ĐH FPT cơ sở Hà Nội) vắt dải mũ cử nhân cùng các giảng viên có mặt trên sân khấu, chứng kiến thời khắc trọng đại này của các tân khoa.
Lần lượt, từng cử nhân bước lên lễ đài, trân trọng nhận tấm bằng tốt nghiệp từ TS Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT) và TS Tạ Ngọc Cầu (Phó Giám đốc ĐH FPT cơ sở Hà Nội) đồng thời tri ân các giảng viên đã gắn bó với công tác đào tạo tại trường.
Thành quả 4 năm học tập, rèn luyện tại ĐH FPT trên tay, từ giây phút này, các sinh viên chính thức trở thành tân khoa, sẵn sàng bước ra ngoài campus Hòa Lạc thân thuộc để đến với những khung trời mới nhiều thách thức và hoài bão hơn.
Có nhiều gương mặt ưu tú đạt thành tích xuất sắc trong học tập được vinh danh trong dịp này: Đặng Thu Hà, Lương Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Phượng Hoa, Trần Ngọc Nhật Huyền, Phạm Ngọc Anh, Đào Phương Anh, Đỗ Xuân Việt, Nguyễn Duy Thịnh, Đào Huy Đạt, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Đỗ Thị Minh Thúy.
Ngoài ra, buổi lễ cũng vinh danh các sinh viên ĐH FPT hoạt động phong trào sôi nổi, kiến tạo nên giá trị và văn hóa trong cộng đồng sinh viên: Nguyễn Thị Bảo Ly, Ngô Thành Đại, Hoàng Mỹ Linh, Phạm Tiến Thành.
Lễ Tốt nghiệp vinh danh các thủ khoa tốt nghiệp đợt I năm 2018: Nguyễn Thị Thu Hương (khối ngành Kinh tế), Lê Vương Quốc Huy (khối ngành Kỹ thuật) và thủ khoa đợt III năm 2017: Nguyễn Thị Yến (khối ngành Kinh tế). Tuy nhiên, vì điều kiện công tác, các thủ khoa không có mặt trong buổi lễ.
Đại diện gia đình thủ khoa Nguyễn Thị Yến, bác Lê Thị Thanh Nhã đã có những chia sẻ tâm huyết trong thời khắc đặc biệt này của con gái mình: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay con gái nhận phần thưởng cao quý mà nhà trường trao tặng cho cháu. Không có gì ngoài lời cảm ơn tới các thầy cô, các cán bộ giảng viên ĐH FPT. Chúc các quý thầy cô và các em sinh viên nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.”
Là một trong những sinh viên xuất sắc được vinh danh trong Lễ Tốt nghiệp, Đỗ Xuân Việt có dịp chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình trong sự kiện đặc biệt của Việt và các bạn đồng khóa. Từng có khởi đầu khá khó khăn ở ĐH FPT khi phải bước ra khỏi “vỏ ốc” của chính mình để hòa nhập với môi trường, việc được đứng trên bục phát biểu trong Lễ Tốt nghiệp là một vinh dự đặc biệt với Việt. Đồng thời, khoảnh khắc này cũng đánh dấu thành quả quá trình nỗ lực không mệt mỏi của chàng sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm.
“Cách đây 4 năm, em được tiếp xúc với những môn học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Vốn không thành thạo máy tính, trong lần đầu tiên cài đặt máy tính bằng command line đen xì, em chỉ sợ làm máy tính hỏng. Thế rồi, qua từng môn học, nỗi sợ đó cũng vơi dần để rồi em có thể tự viết một cái app nhỏ nhỏ của riêng mình. Và trong đợt thực tập ở Nhật năm ngoái, em đã tự tin làm việc cùng các bạn lập trình viên từ nhiều nước trên thế giới.” Việt bồi hồi chia sẻ.
Chàng tân khoa bật mí rằng nhắc đến ĐH FPT mà chỉ nói đến chuyện học hành là một thiếu sót lớn. Các hoạt động sự kiện, câu lạc bộ, chương trình PDP, tháng Rèn luyện tập trung đã thay đổi cả tính cách con người Việt, biến anh chàng có phần nhút nhát trở nên hòa đồng, cởi mở và cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân qua từng hoạt động.
Khiêm tốn chia sẻ mình không phải con nhà người ta, từng nhiều lần thi trượt, 7 lần thất bại trong các cuộc phỏng vấn, Việt xác định những trải nghiệm đó cho thấy bản thân còn phải nỗ lực nhiều. “Tất cả chúng ta ngồi đây đều đã từng đôi lần không đạt được mục tiêu đề ra nhưng “đi mãi thì cũng thành đường”, với niềm tin và kiên trì, nỗ lực, chúng ta sẽ tới đích." Việt nhắn nhủ tới bạn bè.
Là một trong những doanh nghiệp có nhiều sinh viên ĐH FPT đã đang làm việc, ông Takano Soko (Giám đốc Công ty Big Tree Việt Nam) có mặt tại Lễ Tốt nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình với các tân khoa. Ông Takano Soko đã có 9 năm làm việc tại một công ty IT lớn nhưng không đạt được mục tiêu của mình là trở thành Project Manager (PM): “Cuối cùng, tôi quyết định chuyển đến Big Tree sau 9 năm gắn bó với công ty cũ. Tôi nghĩ mình nên quyết định thay đổi sớm hơn nhưng tôi của khi đó là người sống khép mình, ngại thay đổi, ko tự tin khi làm việc ở 1 công ty khác. Dự án đầu tiên tại Big Tree, tôi đã làm việc với lập trình viên Việt Nam. Công việc triển khai khá tốt và tôi được cty tin tưởng giao cho sứ mệnh thành lập Big Tree Việt Nam. Bây giờ, tuy tôi không phải là PM nhưng tôi yêu thích công việc của mình có thể chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình với các bạn trẻ."
Ông Takano Soko gửi gắm 2 điều tới các tân khoa: “Dù mục tiêu bị thay đổi theo hoàn cảnh nhưng bản thân luôn phải cố gắng hết mình và các bạn cần liên tục thử thách bản thân mình.”
Cuối cùng, những chia sẻ hóm hỉnh mà sâu sắc của TS Nguyễn Kim Ánh và các giảng viên, cán bộ và sinh viên ĐH FPT như thay lời chúc ý nghĩa dành cho các tân khoa: bay cao bay xa trên con đường thực hiện hoài bão của mình như dù ở đâu cũng luôn nhớ đời sinh viên ở ĐH FPT.
Rất nhiều khoảnh khắc và cảm xúc đáng nhớ trong Lễ Tốt nghiệp lắng đọng lại trong nghi lễ Tri ân. Tất cả tân cử nhân đặt tay phải lên ngực trái, thể hiện tình cảm và sự tri ân đến các thầy cô tại ĐH FPT và các bậc phụ huynh vì hành trình đồng hành cùng các bạn trong suốt 4 năm đại học.
Đã thành truyền thống, một lần nữa trong không gian ngập tràn cảm xúc của Lễ Tốt nghiệp, ca khúc FPT – Dòng sông lời thề vang lên, gửi gắm ở lại những kỷ niệm cuộc sống, học tập tại ĐH FPT và bay cao những lời chúc, hy vọng tốt đẹp nhất dành cho các tân khoa.
Ngọc Trâm
Ảnh: Tiến Thành
Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn