Một đêm canh code cùng 14 đội thi FPT Edu Hackathon 2019
Dù khuya, dù lạnh, nhưng vẫn chẳng có điều gì ngăn cản được nhiệt huyết của các coder trên hành trình chinh phục ngôi vương của FPT Edu Hackathon 2019.
Chung kết FPT Edu Hackathon năm nay diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/1 tại campus Hòa Lạc. Và “xuyên đêm ngồi code” đã trở thành một nét đặc trưng rất dễ nhận ra của cuộc thi này.
Hackathon là tên gọi một cuộc thi phát triển phần mềm, tên gọi của nó được ghép bởi hai từ “hack” và “marathon”. Hack chỉ việc giải quyết vấn đề sử dụng phương pháp tối ưu nhất, hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn. Marathon chỉ sự ganh đưa dành thứ tự. Cuộc thi này bắt đầu từ năm 1999 và sau đó nhanh chóng lan nhanh ra toàn ngành Công nghệ thông tin, trở thành tên của một phương thức thi tập trung, đòi hỏi thí sinh phải dành hết trí lực và tâm huyết để giải được yêu cầu từ BTC.
Trời tối, sự mệt mỏi và căng thẳng là không thể tránh khỏi với các thí sinh và cả người hướng dẫn đội thi.
Một thí sinh đang chăm chú hoàn thiện phần cứng sản phẩm.
Những dòng code đang hiện dần ra trong sự nỗ lực và tập trung cao độ của các thí sinh.
Một đội thi đang cùng nhau xem xét và lắp ráp sản phẩm.
Vì phải code xuyên đêm nên những giấc ngủ tranh thủ như này cũng là một đặc trưng không thể thiếu của các cuộc thi hackathon. Các thí sinh trong cùng một đội thường luân phiên nhau nghỉ ngơi. Ngả ghế là giường, cánh tay là gối. Cứ như vậy dăm chục phút để lấy lại sức, tiếp tục “code marathon”.
BTC cũng không yêu cầu các thí sinh phải ngồi thi nghiêm túc, ngay ngắn như… thi cuối kỳ. Nói chung, thí sinh có thể ngồi thi với tư thế nào cũng được, miễn là code xong!
Về đêm rồi nhưng những cuộc thảo luận giữa các thành viên vẫn rất sôi nổi.
Và đương nhiên, khi một vấn đề khó nhằn được giải quyết thì tội gì mà chúng ta không cùng cười!
Hải Nguyễn