FPT Edu - Tin tức chung

Những cựu sinh viên FPT Edu thành công nhờ định hướng từ thầy cô

20/11/2024
Hà Hải Ngân
637

Chọn ngành học không phù hợp với bản thân, mải đi làm thêm hay bỡ ngỡ trong công việc là những lý do khiến Thanh Tân, Anh Thư hay Thu Huyền đã có lúc bối rối, loay hoay trước tương lai nghề nghiệp của mình. Nhưng những người thầy xuất hiện đúng lúc trong hành trình ấy đã giúp  các cựu sinh viên FPT Edu tìm được hướng đi đúng đắn.

Thái Thanh Tân là sinh viên khóa 14 của Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ. Ở độ tuổi 18, cậu bạn lựa chọn theo học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm dựa theo sở thích, với hi vọng có cơ hội việc làm tốt với mức lương cao sau khi ra trường. Nhưng sự thật luôn khiến người ta thất vọng. Thanh Tân không tìm được niềm vui khi ngồi gõ code trước màn hình máy tính. Mà thay vào đó, cậu tìm thấy niềm vui trong việc theo chân cán bộ Phạm Minh Nhựt (cán bộ phòng Tuyển sinh, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ) rong ruổi hết sự kiện này tới sự kiện khác ở vị trí media.

Những ngày tháng theo chân anh Phạm Minh Nhựt đi chụp ảnh, quay phim sự kiện đã cho Thanh Tân những trải nghiệm khác, những cảm xúc khác ở trường đại học. Dù chẳng phải là sinh viên chuyên ngành, cũng chưa có kinh nghiệm, thậm chí còn lóng ngóng nhưng niềm yêu thích của Tân luôn thể hiện rõ trong công việc. 

“Mình vẫn gọi anh Nhựt là sư phụ, bởi tất cả những kỹ năng ban đầu của mình đều là do anh Nhựt chỉ dạy. Đối với mình, anh Nhựt chính là người thầy giúp mình định hướng lại đam mê, công việc sau này” – Thanh Tân chia sẻ.

Việc học môn chuyên ngành ngày một tệ, còn đam mê với truyền thông ngày một lớn dần. Thanh Tân bắt đầu có những suy nghĩ, đắn đo về việc thay đổi ngành học cho riêng mình. “Liệu bây giờ có quá trễ để bắt đầu lại?” – Tân đã nghĩ như vậy. Ròng rã 2 tháng, Tân phân vân với hàng loạt câu hỏi về tương lai của mình và đem những băn khoăn ấy nói chuyện với ba mẹ. Ban đầu, cậu bạn chỉ nhận được sự phản đối từ gia đình, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, ba mẹ Tân cũng đồng ý. 

Vậy là dù đang ở năm thứ 2 chuyên ngành, Thanh Tân vẫn quyết tâm làm lại. Cậu bạn đăng ký đổi ngành học, theo đuổi đam mê với truyền thông, media. Sau 3 năm rèn giũa trên ghế nhà trường, cùng với những “buổi thực hành” cùng người mà cậu vẫn gọi là sư phụ, năm 2023, Thanh Tân ra trường. Cậu bạn quyết định sẽ ở lại trường làm việc. Tới nay, “người sư phụ” năm ấy của Thanh Tân đã trở thành một giảng viên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, còn Thanh Tân trở thành một cán bộ Phòng Tuyển sinh Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ.

Thái Thanh Tân hiện là cán bộ truyền thông tại Phòng Tuyển sinh, Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ

Ngô Anh Thư, sinh viên Greenwich Việt Nam cơ sở Cần Thơ, đã từng bị đánh trượt môn khi đang theo học tại trường. Nhưng người thầy cho Anh Thư trượt môn cũng là người khiến Thư nhớ và biết ơn nhất.

“Ngày đó, mình mải mê đi làm mà vắng mặt quá số buổi được quy định trong môn học tiếng Anh. Thầy Huỳnh Minh Tâm đã không ngần ngại đánh rớt để mình biết được việc học quan trọng như thế nào” – Anh Thư chia sẻ.

Tới giờ khi nhớ lại, Anh Thư vẫn bồi hồi xúc động. Khi biết tin trượt môn, Thư không tức giận mà chỉ thấy có lỗi với thầy. Thầy Tâm cũng chủ động nói chuyện và tâm sự rất nhiều với Thư, với mong muốn cô học trò nhỏ nhận ra ở thời điểm này điều gì mới là quan trọng. 

Sau những cuộc trò chuyện dài, Anh Thư cuối cùng cũng hạ quyết tâm dành 100% thời gian cho học tập, để rồi năm 2023, Thư tốt nghiệp và chính thức trở thành đồng nghiệp với thầy. 

“Cho tới bây giờ, thầy vẫn luôn dành những lời hỏi han và động viên cho mình mỗi lúc mình gặp khó khăn trong công việc. Bên cạnh đó, thầy cũng là một “bạn nhạc” của mình, truyền lửa để mình luôn cháy trong âm nhạc” – Anh Thư tâm sự. 

Anh Thư chụp cùng thầy Huỳnh Minh Tâm trong một sự kiện âm nhạc tại Greenwich Việt Nam

Tô Thị Thu Huyền, cựu sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội, cũng có chung cảm xúc biết ơn với cô Trần Thị Hải Yến – Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội. 

“Ngoài thầy cô đã dạy trên lớp rất đáng kính thì “thầy cô” trường đời cũng sẽ quyết định bước ngoặt trong cuộc sống của bản thân” - Thu Huyền chia sẻ. Và với Huyền cũng vậy. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH FPT, Huyền đã may mắn được gặp cô Trần Thị Hải Yến - Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic, người đã trao cơ hội để Huyền được thử sức với nghề giáo cao quý.

Cơ duyên gặp gỡ của Thu Huyền với cô Yến là khi Huyền có cơ hội thử sức với nghề giáo tại FPoly. Và cô Yến chính là một người thầy, và cũng là một người sếp luôn sẵn sàng trao cơ hội, dẫn dắt để Huyền có thể trưởng thành và hòa nhập với vị trí mới. 

“Mình nhớ mãi cảm xúc khi lần đầu tiên được cô Yến trao cơ hội quản lý dự án Xe Bán Hàng trọng điểm của Bộ Môn cho sinh viên theo đúng tiêu chí “thực học thực nghiệp” của FPT Polytechnic. Là một giảng viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên mình khá lo lắng. Thấy được điều đó nên cô Yến cùng các thầy cô trong dự án đã cùng mình họp đến 11-12h đêm, hay có những buổi hẹn sau giờ trông thi mà thậm chí thầy cô còn chưa kịp ăn trưa” – Thu Huyền chia sẻ.

Huyền cũng được cô Yến tạo điều kiện khi đề xuất Huyền là người đại diện bộ môn đi công tác tại Trung Quốc cùng với những lãnh đạo đại diện các khối của FPT Edu. Nhờ chuyến công tác đó mà Huyền đã mở mang kiến thức, học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ để mang về áp dụng vào công việc và truyền đạt lại cho các đồng nghiệp trong bộ môn.

Đối với Thu Huyền, cô Trần Thị Hải Yến – Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, là một người thầy đã chỉ bảo Huyền rất nhiều trong công việc

Và chính những cơ hội, những kiến thức, kinh nghiệm mà cô Yến đã trao cho Huyền trong thời gian công tác tại FPT Polytechnic đã giúp cô nàng có động lực để dám bước sang một trang mới của cuộc đời – một hành trình theo đuổi tấm bằng thạc sĩ ngành Management and Marketing tại Anh. 

Thu Huyền hiện tại đang theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ ngành Management and Marketing tại Anh

Có thể đối với Anh Thư, Thanh Tân, Thu Huyền hay bất cứ một bạn trẻ nào khác, việc có những bỡ ngỡ trong hành trình trưởng thành là không thể tránh khỏi. Nhưng thật may mắn khi trên hành trình ấy luôn có những “người thầy”, dù ở vị trí nào đi nữa, đã dành hết tâm huyết, kinh nghiệm của bản thân để khuyên răn, chỉ bảo và dạy dỗ. Và như vậy sẽ chẳng quá lời khi nói rằng, thành công hôm nay của trò chẳng thể thiếu đi sự chỉ bảo của thầy. 

Hải Ngân

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

 

637

Nhân vật