FPT Edu - Tin tức chung

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong Lễ Bế giảng đầu tiên của Tiểu học và THCS FPT

28/05/2018
Vũ Thị Ngọc Ánh

Kết thúc chặng đường dài sau 1 năm học tập, ngày 25/05 vừa qua trường Tiểu học – THCS FPT đã tổ chức Lễ Bế giảng đầu tiên. Đây là dấu ấn đặc biệt ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, đầy xúc động của toàn CBGV và học sinh. 

Trong bộ đồng phục cam rực rỡ, nhiều học sinh rất hân hoan, rạng rỡ vui đùa khác hẳn những ngày đầu nhập học còn e dè, bỡ ngỡ.
Những người bạn thân hồn nhiên, trò chuyện với nhau trước khi bắt đầu buổi Lễ.
Trong giai điệu Quốc ca hào hùng, toàn thể học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên Trưởng Tiểu học – THCS FPT trang trọng thực hiện Nghi thức Chào cờ.

 

Sự trưởng thành của các em xuất phát từ những điều giản dị nhất: nghiêm túc, chân thành…
 
Sau 1 năm học tập và rèn luyện các em đã là những cô cậu nhỏ trưởng thành và tự tin hơn trên sân khấu.
Với năm học đầu nhà trường có 25/135 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường.
 
Trong đó, có 5 học sinh tiêu biểu đại diện của từng lớp nhận được học bổng của trường
Những tiết mục văn nghệ yêu cầu biểu diễn công phu cũng không làm khó các bạn nhỏ Tiểu học
Màn trình diễn Vovinam của các bạn nhỏ – đặc sản không thể thiếu của FPT Edu đã khiến cả khán phòng phải trầm trồ thán phục.
Niềm vui, niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt, nụ cười rạng rỡ của người mẹ lớn – cô Phạm Thị Khánh Ly, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học và THCS FPT
Anh Chu Bách Việt, phụ huynh em Chu Hoàng Bách đến dự lễ Bế giảng chia sẻ, “Không khí mà các thầy cô ở đây chuẩn bị cho các con quá chu đáo. Ngồi dưới sân khấu, chứng kiến các con múa hát, diễn kịch đầy tự tin làm người bố như tôi thấy tự hào. Tôi hy vọng, con trai tôi sẽ ngày trưởng thành hơn khi học tập dưới mái trường này.”
Đến dự lễ Bế giảng của con từ khá sớm, chị Lê Na Phương, phụ huynh em Nguyễn Tuệ Minh, hào hứng kể, “Con gái tôi là đứa nhút nhát vậy mà nay nhìn thấy con mạnh dạn, tự tin biểu diễn văn nghệ cùng các bạn tôi rất mừng. Xin cảm ơn nhà trường, các thầy cô đã giúp đỡ vun trồng các con thành những cây cứng cáp như ngày hôm nay”.
“Tôi rất tự hào với những thành tích mà con trai đã gặt hái được sau 1 năm học tập. Gia đình chưa bao giờ gò ép con học mà chỉ mong con chăm ngoan. Kết quả hôm nay là nhờ thầy cô rèn luyện đã cho con môi trường giáo dục tốt nhất và con đã thích nghi mà phấn đấu. Tôi tin tưởng đây là nơi cho con nền tảng vững chắc để vững bước vào tương lai”, chị Phạm Thúy Hà, phụ huynh em Hoàng Gia Huy chia sẻ.
 
Khúc ca “Vươn cao Việt Nam” đã khép lại buổi Lễ Bế giảng trong niềm vui mừng, hào hứng xen lẫn chút luyến tiếc khi các em phải tạm xa nhau để hẹn gặp lại vào năm học mới.
Khoảnh khắc đáng nhớ hôm nay của cô trò đã được lưu lại qua những tấm ảnh chụp kỉ niệm
Những tấm lòng nhiệt huyết với nghề, yêu thương các em học sinh của thầy cô đã làm nên năm học đầu tiên với bao sắc màu rực rỡ. Hứa hẹn một năm học mới với thành công mới cho thầy và trò trường Tiểu học và THCS FPT.


Bài: NA

Ảnh: Duy Trí

Tổ chức giáo dục FPT - fpt.edu.vn