FPT Edu - Tin tức chung

Niềm tự hào mang tên 'Toán học'

25/05/2015
Hải Nam
Có mặt tại Lễ trao giải ViOlympic toán học toàn quốc (khu vực phía Bắc) tại Hà Nội vào sáng 23/5, gần 400 học sinh, phụ huynh, đại biểu của các tỉnh thành đã mang theo rất nhiều niềm vui, tự hào. Niềm tự hào chung ấy có tên “Toán học”.

Dù nhà xa, nhiều phụ huynh, học sinh và các thầy cô đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia từ rất sớm để chờ đón Lễ trao giải thưởng. Trong ánh mắt họ là niềm vui, sự háo hức, phấn khởi.

Đến từ Thái Nguyên, chú Nguyễn Xuân Phi – phụ huynh bạn Nguyễn Trường Giang (HS trường THCS Đại Từ, Thái Nguyên) chia sẻ, anh bắt đầu khởi hành tại nhà là 4h30 sáng.

Anh Nguyễn Xuân Phi và con trai Nguyễn Trường Giang (HS trường THCS Đại Từ, Thái Nguyên) trong buổi Lễ trao giải.

Anh Nguyễn Xuân Phi và con trai Nguyễn Trường Giang (HS trường THCS Đại Từ, Thái Nguyên) trong buổi Lễ trao giải.

“Mất 5 giờ di chuyển liên tục để tập trung trên tỉnh, rồi về Hà Nội, nhưng hai bố con không thấy mệt” – người cha vui vẻ nói. Con trai anh là học sinh nhiều năm liền giành huy chương vàng, huy chương đồng tại các vòng thi ViOlympic tỉnh và quốc gia, là niềm tự hào của anh và gia đình.

Anh Xuân Phi thành thực chia sẻ, tại những địa phương miền núi, vùng sâu như quê hương anh, việc được tiếp xúc với những cuộc thi ViOlympic mở ra nhiều cơ hội cho học sinh khai mở tri thức, kĩ năng và mơ ước. Cuộc thi đã tạo được môi trường để học sinh trải nghiệm những điều mới mẻ, cùng thi đua học hành, sáng tạo.

“Con trai tôi bắt đầu tiếp xúc với cuộc thi từ hồi lớp 5. Khi ấy, số lượng các cháu đi thi còn chưa đông, và tất cả đều phải… ra hàngInternet ngồi thi. Cũng bắt đầu từ đó, cháu được tiếp xúc thường xuyên hơn với công nghệ thông tin, trở nên năng động, tự tin hơn. Trong việc học, cháu biết dùng mạng để tìm hiểu kiến thức một cách chủ động. Cháu còn học tiếng Anh khá hơn, và cũng là một trong những bạn giành được Huy chương Bạc trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh.” – người cha tự hào nói.

Là cuộc thi giải toán trên máy tính có số lượng học sinh các cấp tham gia đông nhất tại Việt Nam, ViOlympic đã góp phần không nhỏ khơi dậy tình yêu toán học và niềm đam mê công nghệ thông tin cho các thế hệ học trò, dù các em ở vùng miền nào của đất nước.

Từ Vĩnh Phúc, cô giáo Phạm Thị Minh Phương (Trường THCS Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) là người trực tiếp đưa học trò của mình đi nhận giải thưởng ViOlympic toàn quốc khu vực phía Bắc. Khi cậu học trò Vũ Đức Phước hai lần được vinh danh, hai lần được lên sân khấu nhận giải ở hai nội dung khác nhau, cô Phương thực sự xúc động, không nói lên lời.

Cô giáo Phạm Thị Minh Phương và học trò Vũ Đức Phước rạng rỡ sau khi giành giải thưởng từ ViOlympic.

Cô giáo Phạm Thị Minh Phương và học trò Vũ Đức Phước rạng rỡ sau khi giành giải thưởng từ ViOlympic.

Là giáo viện dạy Toán – Tin nhiều năm, cô nhận xét, cuộc thi giải toán ViOlympic thu hút sự hứng thú của học sinh các miền vì nhiều lý do: Đề thi có tính hệ thống cao, đánh giá được toàn bộ kiến thức của học sinh; cách chấm thi nhanh, đảm bảo tính khách quan, công bằng; kỳ thi giúp rèn luyện kĩ năng ứng dụng toán học vào cuộc sống, kĩ năng làm việc trên máy tính… là những điều mà các em học sinh thực sự quan tâm.

“Riêng với thi giải toán bằng tiếng Anh, ViOlympic cũng thu hút được sự say mê của rất nhiều học trò. Đề thi bằng tiếng Anh không hóc búa bằng đề thi tiếng Việt, nhưng có tính ứng dụng rất cao, đồng thời đòi hỏi các bạn có vốn từ tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến toán học. Muốn vậy, học sinh phải tự tìm hiểu nhiều… Qua việc tham gia kỳ thi, nhiều học sinh của tôi tỏ ra tự tin hơn, thích thú hơn với toán – tin học” – cô Phương cho biết.

Cũng chính cô là người đã lần mò tìm hiểu về toán Tiếng Anh, chủ động tổng hợp các đề thi Singapore, Mỹ… để học trò của mình rèn luyện, thử sức từ nhiều năm qua. Vừa dạy, vừa học khiến bản thân cô cũng thêm yêu nghề, tâm huyết với môn Toán.

Đến từ Lạng Sơn, bạn Mẫn Đào Sơn Tùng – HS lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn là một trong những gương mặt xuất sắc tại Lễ trao giải ViOlympic toàn quốc, khu vực miền Bắc. Tùng đoạt Huy chương Vàng ViOlympic dành cho lớp 8, đồng thời cũng đoạt giải cao nhất khi tham gia thi vượt cấp với các học trò khối 9. Bên cạnh đó, Tùng còn đoạt Vô địch Olympic Tiếng Anh Hà Nội… - những thành tích thực sự đáng tự hào.

Bạn Mẫn Đào Sơn Tùng và người mẹ đã luôn theo sát, động viên em nuôi dưỡng với tình yêu giành cho Toán học.

Bạn Mẫn Đào Sơn Tùng và người mẹ đã luôn theo sát, động viên em nuôi dưỡng với tình yêu giành cho Toán học.

Sơn Tùng cho biết, bạn bắt đầu tiếp xúc với ViOlympic từ lớp 4 một cách hoàn toàn độc lập, vì có mẹ là giáo viên, người luôn chịu khó tìm hiểu, hướng con trai đến những hoạt động bổ ích cho việc học. Kể từ đó, Tùng bắt đầu yêu thích cuộc thi này, bởi tính thử thách kiến thức toán học, với nhiều cơ hội giao lưu, kết bạn và… giành giải thưởng.

“Ban đầu em cũng thấy hơi khó, nhưng dần dần thì thấy đỡ hơn. Thay vì học kiểu “cày cuốc”, thì em lên các diễn đàn toán học trong và ngoài nước để giao lưu, trao đổi. Em biết sử dụng máy tính nhiều hơn, thiết thực hơn, và thêm yêu môn Toán hơn. Ngay cả khi tham gia kì thi vượt cấp, em cũng hết sức thoải mái. Vì vậy, khi biết mình giành giải cao, được đi nhận giải ngày hôm nay, em thực sự rất bất ngờ và vui mừng” – Sơn Tùng tâm sự.

Mơ ước của cậu học trò này là bạn sẽ tiếp tục chinh phục thêm nhiều giải thưởng của các kỳ thi ViOlympic cũng như các kì thi liên quan đến Toán học. Bên cạnh đó, cuộc thi giúp Tùng biết đến trường Đại học FPT, và nhen nhóm mơ ước được trở thành sinh viên của ĐH FPT một ngày không xa.

Tin liên quan:

Nguyễn Quỳnh