Niềm vui và nỗi buồn của sinh viên FPT Edu sau ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Bước vào phòng thi bằng cảm xúc hồi hộp, bước khỏi phòng bằng tâm trạng nhẹ nhõm, đó là cảm nhận chung của HSSV. Nhưng có những niềm vui và nỗi buồn mà chỉ những sinh viên sắp ra trường mới cảm nhận được.
Thanh xuân là điều mà ai cũng nuối tiếc
Bước ra khỏi phòng bảo vệ trong tâm trạng vui vẻ và tự tin bởi cô nàng và bạn đồng hành đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ cuối cùng của chặng đường 4 năm Đại học, Đỗ Thùy Trang, cô nàng cá tính của chuyên ngành Khoa học máy tính, ĐH FPT Hà Nội hóm hỉnh chia sẻ: "Thanh xuân là điều mà ai cũng nuối tiếc nhưng điều nuối tiếc nhất của mình là khi còn ở trong trường thì mình là sinh viên, còn khi ra trường rồi mình thành thất nghiệp đấy ạ (cười)".
Chia sẻ thêm về ngành học, Thùy Trang cho biết, quyết định lựa chọn Khoa học máy tính ngay từ đầu đã là một lựa chọn đúng đắn của cô nàng. Bởi Khoa học máy tính đang là một ngành vô cùng phát triển, cả ở trên thế giới và Việt Nam. Bản thân cô nàng và bạn đồng hành đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức để theo đuổi Khoa học máy tính, chính bởi vậy, sau khi ra trường, nếu có dự định học tiếp, cô nàng vẫn tiếp tục theo đuổi ngành học này.
Khi ra trường, mình sẽ nhớ nhất là cơm ship
Đó là câu nói mà Nguyễn Việt Khoa, cậu bạn tài năng ngành Ngôn ngữ Nhật thốt ra đầu tiên khi được hỏi về điều mà cậu sẽ nhớ nhất khi ra trường. Khoa chia sẻ, cậu bạn là sinh viên khóa 12, nhưng vì đã dành 1 năm để đi Nhật trải nghiệm, học tập nên tới năm nay cậu bạn mới làm đồ án tốt nghiệp. Nhìn bạn bè lần lượt ra trường, đã từng có những khi cậu hơi "tủi" một chút vì bạn bè cũng lần lượt rời đi. Chính bởi vậy cảm xúc của cậu bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại "cửa ải cuối cùng này" chính là vui mừng. Nhưng bốn năm gắn bó với trường thì làm sao mà không có kỷ niệm cho được. Mà kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với anh chàng chắc chắn là "cơm ship" và những chiếc xúc xích ăn đêm.
Cùng bạn bè vượt qua những thời điểm khó khăn tưởng chừng như sắp bỏ cuộc trong quá trình làm đồ án, Việt Khoa cho biết, để ăn mừng, cả nhóm đồ án của cậu dự định sẽ liên hoan và dành thời gian để về nhà thăm gia đình.
Nhớ nhất khoảng thời gian ở kí túc xá
Nguyễn Đức Trung, Trịnh Quang Vinh, Vương Vũ Thiên Sơn, Nguyễn Minh Hoàng – 4 chàng trai ngành An toàn thông tin, đã cười rất tươi khi bước chân ra khỏi phòng bảo vệ. Bốn anh chàng hóm hỉnh cho biết cả nhóm rất vui mừng vì ra được trường, học 4 năm đã là… quá đủ rồi. Thời gian tới, 4 chàng trai sẽ bắt tay vào với những dự định riêng của bản thân, có người bắt đầu lại với công việc đã làm từ khi đi thực tập, có người bắt đầu đi phỏng vấn và cũng có người sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức để nâng cao khả năng.
Thế nhưng nghĩ về những kỉ niệm đã có tại ĐH FPT, bốn anh chàng chia sẻ, có lẽ sau này ra trường sẽ nhớ lắm khoảng thời gian ở kí túc xá cùng bạn bè, nhớ khung cảnh của trường. Bởi dù sao cũng đã gắn bó với trường 4 năm rồi, nếu nói không nhớ thì cũng không đúng. Dù việc học tại trường trong 4 năm có khi thuận lợi, khi không nhưng những trải nghiệm ở đây chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên của một quãng đường đời.
Từ ngày 04 – 07/5/2021, sinh viên Đại học FPT Hà Nội sẽ bắt đầu tham gia Kỳ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ Spring 2021 tại campus Hòa Lạc. Đợt bảo vệ có sự góp mặt của gần 300 sinh viên và 74 đề tài khóa luận thuộc 8 ngành/chuyên ngành Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Nhật, An toàn thông tin, Tài chính ngân hàng & Tài chính doanh nghiệp, Kỹ thuật phần mềm, Marketing & Bizplan. Các đề tài trong lần bảo vệ tốt nghiệp này của sinh viên Đại học FPT Hà Nội hướng tới đa dạng các lĩnh vực trong đời sống như y tế, giáo dục, booking, tìm kiếm – quản lý thông tin, kết nối, đặc biệt có nhiều đề tài hướng tới giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội như an toàn giao thông, hỗ trợ cứu nạn… Theo dõi thông tin tại website: https://fpt.edu.vn/ |
Hải Ngân
Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn