Nữ ong vàng và hai lần “vượt vũ môn”
Sở hữu ngoai hình nhỏ nhắn, tính cách điềm đạm, Nguyễn Thị Ngọc Nương (sinh viên ngành kế toán doanh nghiệp) khiến người đối diện cảm thấy rất khâm phục nghị lực của cô gái nhỏ trước thành tích học tập “khủng” của mình. Nương đã hai lần liên tiếp đạt danh hiệu Ong vàng, một danh hiệu cao quý mà bất kỳ sinh viên FPT Polytechnic nào cũng mơ ước một lần được chạm tay.
Cùng trò chuyện với cô bạn dễ thương và học giỏi này nhé!
Chào bạn, chúc mừng bạn vì đã đạt thành tích cao trong học kỳ vừa qua. Bạn có thể chia sẻ bí quyết nào giúp mình đạt được kết quả như thế không?
Thực ra mình cũng không có bí quyết gì nhiều. Chỉ là mình chăm chỉ hơn một chút, bớt thời gian chơi và thay vào đó là học bài online đều đặn, từ kiến thức từ bài online thì ngày hôm sau lên lớp mình có thể hiểu bài sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, mình cùng với các bạn trong nhóm cũng cố gắng hoàn thiện từng chi tiết của những bài Assigment, dù là nhỏ nhất, vì mình cảm thấy nó sẽ giúp mình củng cố kiến thức và hiểu rộng hơn về môn học. Tóm lại là mình ít đi chơi lắm, rảnh không có việc gì làm là mình học thôi (cười).
Nhiều bạn cho rằng “chỉ có học như siêu nhân” mới trở thành Ong vàng, bạn nghĩ sao về câu nói này?
Không phải siêu nhân mới đạt được thành tích cao đâu nhé! Các bạn hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần các bạn muốn và nói với bản thân mình sẽ làm được và bắt tay vào hành động thôi. Ví như nhìn mình như vậy, nhưng mình cũng đâu có phải là siêu nhân đâu.
Cách để bạn chia quỹ thời gian học tập và hoạt động của mình như thế nào?
Mình có thói quen làm ngay những việc cần làm, vì vậy nên sau thời gian học ở trường, những việc nào cần làm gấp rút như hoàn thiện các công đoạn của bài Assigment cho kịp deadline thì mình sẽ làm ngay khi về nhà. Bên cạnh đó là học bài online để không bị dồn lại quá nhiều.
Hầu hết các bài tập của mình mình đều hoàn thiện nó trong buổi tối, trễ nhất là sáng hôm sau nên thời gian còn lại mình có thể dành cho những hoạt động ở ngoài như đi với bạn bè, hoạt động trường lớp... Mình nghĩ chỉ cần mình làm ngay những việc mình cần làm mà không để cho nó dồn lại quá nhiều là thời gian của mình sẽ thoải mái ngay.
Bạn có thể cho biết cách để học môn học mà mình ghét nhất?
Thật ra để học những môn mình ngại nhất đối với mình cũng không đơn giản, nhất là khi đã ghét rồi thì cố gắng tìm mọi cách để thích nó cũng không nổi. Nhưng mình không chọn cách trốn tránh hay là học qua loa, mà mình chọn cách giải quyết nó. Lúc đó học nó không phải vì mê hay vì thích nữa, mà học vì mục tiêu của cả học kì mà mình đề ra, và không thể để cho môn nào ảnh hưởng đến mục tiêu đó được.
Bạn cảm thấy bí quyết để có thể học tốt trong môi trường FPT là gì?
Bí quyết của mình đó là yêu thầy cô yêu bạn bè, yêu môi trường học của mình. Mình yêu sự thân thiện và gần gũi của các anh chị, của thầy cô và hơn hết là cố gắng không phụ niềm tin của các thầy cô dành cho mình, và tự hào mình là sinh viên của FPT Polytechnic.
Ước mơ sau khi tốt nghiệp của bạn là gì?
Ước mơ của mình rất đơn giản, tìm được một công việc thật tốt đúng chuyên ngành mình học, liên thông lên hệ đại học, cao học của FPT, có thể được công tác ở FPT Polytechnic thì càng vui nữa.
Bạn đã làm gì để xây dựng ước mơ ấy?
Học, học và học, bên cạnh đó là tham gia các chương trình của trường, và phải đạt được mục tiêu mình đề ra
Cám ơn bạn về những chia sẻ thú vị và rất chân thật,chúc bạn sớm đạt được mơ ước của mình.
Phan Vi
Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn