Phụ huynh nghẹn ngào trong lễ tốt nghiệp Đại học FPT
Lễ tốt nghiệp – một sự kiện không chỉ trọng đại với các tân khoa mà còn là niềm vui, niềm tự hào lớn lao của các bậc phụ huynh. Cha mẹ, người thân khi được chứng kiến phút giây ghi dấu sự trưởng thành của những đứa con đã không dấu được những cảm xúc nghẹn ngào, khó quên. Cùng lắng nghe những trải lòng của phụ huynh trong Lễ tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học FPT.
Ngôi trường tạo nên sự khác biệt
Cùng con trai Đỗ XuânViệt – tân khoa K9 Kỹ thuật phần mềm, cô Khổng Thị Xuân Hương không khỏi xúc động: “Nuôi con 22 năm, giờ đây nhìn thấy đứa con của mình trưởng thành đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ. Được có mặt trong ngày trọng đại của cuộc đời con cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc mà không có lời nào diễn tả được”.
Cô Xuân Hương cho biết, tân khoa Đỗ Xuân Việt sẽ là người phát biểu tại Lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Chặng đường 4 năm theo học tại trường Đại học FPT, gia đình và Nhà trường luôn sự quan tâm sát sao tới trưởng thành của mỗi sinh viên.
Điều khác biệt mà cô dễ dàng nhận thấy nhất ở cậu con trai yêu quý của mình là khi mới bắt đầu bước chân vào cánh cửa đại học, khả năng tiếng Anh của Xuân Việt khá kém nên cậu khá nhút nhát, e ngại và chẳng bao giờ đủ can đảm để nói chuyện với người nước ngoài. Thế nhưng sau 4 năm học tại trường Đại học FPT, được đào tạo ngoại ngữ một cách bài bản, cậu đã không chỉ có thể giao tiếp tự tin, lưu loát bằng tiếng Anh.
Cô Hương còn cho biết thêm, những năm học cấp 3, Xuân Việt theo học lớp chuyên Toán tại một trường công lập nên cậu bạn chỉ biết có học hành mà không giao tiếp với mọi người xung quanh. Sau khi vào học tại trường Đại học FPT, ban đầu, cậu bạn gặp phải “cú sốc văn hóa” khiến cậu rất hoang mang. Tuy nhiên, sau chuyến đi đời lính tại Xuân Hòa, Xuân Việt đã trở nên bạo dạn hơn vì thời gian ấy cậu được ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng với bạn bè, gắn kết mọi người xích lại gần nhau hơn. Trở về Hòa Lạc, con trai cô đã thức tỉnh chính con người mình.
“Ở Đại học FPT là một môi trường tạo nên sự khác biệt. Cô hoàn toàn yên tâm khi con trai cô đã trưởng thành từ nơi này”- cô Hương chia sẻ với niềm tri ân sâu sắc tới nhà trường.
Tiếp nối truyền thống sự nghiệp của gia đình
Giữa tiết trời nắng bên ngoài nhưng 3 thành viên trong gia đình gồm bố, mẹ và ông ngoại của sinh viên Phùng Tiến Đạt đã có mặt từ khá sớm tại Trung tâm hội nghị Quốc gia để tham gia buổi lễ tốt nghiệp đại học của Tiến Đạt. Cùng chung cảm xúc như bất kì vị phụ huynh nào, ông ngoại của em – Nguyễn Quốc Thịnh cũng không giấu nổi sự phấn khởi, hân hoan khi xuất hiện trong một ngày thật đặc biệt đối với đứa cháu trai. Bởi kể từ thời khắc này, Tiến Đạt sẽ chính thức trở thành tân kỹ sư Điện tử viễn thông và bắt đầu hành trình khám phá, chinh phục những mục tiêu mới trên con đường CNTT mà mình đã lựa chọn để bước đi.
Trong gia đình, Tiến Đạt luôn gần gũi với ông ngoại nhất. Ông ngoại của em vốn là kỹ sư điện tử tại một trường quân đội và về giữ cương vị Phó hiệu trưởng trường Học viện khoa học quân sự. “Phương pháp giảng dạy của trường Đại học FPT khác biệt với những trường công, đi đầu trong ngành CNTT bây giờ. Ông muốn cháu ông được theo học những kiến thức tân tiến nhất để theo kịp thời đại cách mạng 4.0”- ông Thịnh chia sẻ tâm huyết về trường FPT.
Nói về định hướng sau này của Tiến Đạt, ông ngoại chia sẻ thêm: “Đại học FPT không chỉ học kiến thức mà còn trang bị cả cho Đạt những kỹ năng mềm trong cuộc sống. Chính vì vậy, gia đình sẽ cho em tự phát triển bản thân, làm công việc mà em yêu thích chứ không gò ép em theo định hướng có sẵn. Tuy nhiên, với tình yêu ngành điện tử viễn thông là ngành truyền thống của gia đình nên bố mẹ, ông bà sẽ luôn ở phía sau tiếp bước cho bước đường tương lai của Tiến Đạt”.
4 năm học tại trường, ông của em chia sẻ thêm rằng, cháu trai của ông còn được rèn giũa nhân cách và ý thức trách nhiệm đối với gia đình. Giờ đây, Tiến Đạt đã trở thành một con người thực sự trưởng thành, chững chạc lên rất nhiều, đã biết sống quan tâm tới mọi người.
Tin tưởng vào chất lượng đào tạo của nhà trường
Có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của con trai, bố mẹ tân khoa Lê Hữu Hưng – K9 Thiết kế đồ họa, không dấu khỏi niềm vui sướng, hạnh phúc. Chú Lê Hữu Trường chia sẻ : “Chú cảm thấy rất vui và tự hào khi chứng kiến con trai mình trưởng thành trong ngày trọng đại này. Cô chú hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng đào tạo của nhà trường. Sau 4 năm, em Hưng đã trở thành một con người trưởng thành về cả trí tuệ lẫn thể chất, rèn luyện cho em tính tự lập, kỹ năng sinh tồn, không bỏ cuộc trước mọi khó khăn”.
Chú Trường chia sẻ thêm, tuy chưa tốt nghiệp nhưng em Hưng đã được giữ lại trường Đại học FPT để làm giảng viên. Em đang học và làm trợ giảng cho thầy Nguyễn Ngọc Tuấn – giảng viên khoa Thiết kế đồ họa. Hưng may mắn được giữ lại trường để làm giảng viên là điều khiến cô chú rất tự hào. Trường Đại học FPT không chỉ trang bị cho Hưng những kiến thức về chuyên ngành mà còn là nơi gắn bó với em trong bước đường sự nghiệp tương lai.
Chú Trường trải long trong niềm xúc động: “Cô chú cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất đến Trường Đại học FPT đã cho con trai của chú một môi trường học tập lành mạnh và trong sạch để Hữu Hưng hiểu được rằng mình phải có ý chí quyết tâm, phải thực sự cố gắng tự đi trên chính đôi chân của mình thì mới giành được kết quả xứng đáng và lĩnh hội được bản lĩnh vững vàng để tự tin bước vào đời”.
Kim Quyên
Tổ chức giáo dục FPT - fpt.edu.vn