Sài Gòn hạ nhiệt với Rocket Water
Đúng 13h30 tại sân thể thao Trường Đại học FPT, 20 bạn sinh viên chia thành 6 đội đã có mặt và được Ban tổ chức phổ biến cách thức và phát dụng cụ thực hiện tên lửa nước.
Mỗi đội chơi được BTC phát ống nước, keo dán, kéo, giấy màu để trang trí cho tên lửa và vật liệu không thể thiếu đó chính là vỏ chai nước ngọt (cỡ 1,5 lít) được sinh viên tái chế thành những thứ đồ chơi giải tỏa không khí mùa hè.
Các nhóm chia nhau công việc để sớm hoàn thành chiếc tên lửa của đội mình. Loại tên lửa có thể bung dù được đa số các đội lựa chọn bởi có thể bay được lâu hơn trên bầu trời.
Để quả tên lửa bay thật cao và thật xa, việc chuẩn bị một bệ phóng chuẩn, vững chắc là điều không thể thiếu. Trong ảnh, nam sinh đang cẩn thận cho bệ phóng của nhóm.
Sau khi hoàn thành các công đoạn, các đội dùng giấy màu mà BTC phát để trang trí cho quả tên lửa. Nhiều tạo hình độc đáo theo sáng tạo của sinh viên.
Sau khi đã hoàn thành tác phẩm, các đội lần lượt ráp tên lửa vào bệ phóng để thử. Trong lúc thử nghiệm, không ít nhưng tình huống hài hước diễn ra, bởi hầu hết các bạn đều được tắm mưa. Không khí của buổi Rocket Water vì thế càng thêm phấn khích.
Và tất cả các tên lửa của các đội đều có thể bay. Không những có thể bay mà còn bay rất cao, rất xa và những đội có thể bung dù trên không rất ấn tượng.
Các đội tham gia Rocket Water Challenge và những quả tên lửa thành quả.
Các quả tên lửa được phóng thành công lên bầu trời là thành quả của tất cả các thành viên trong nhóm. Đây không chỉ là một hoạt động tập thể bổ ích, giúp sinh viên FPT phát huy tinh thần làm việc nhóm mà còn đem đến một buổi chiều dịu mát trong những ngày nắng Sài Gòn đang rất oi ả. Chương trình kết thúc với những cảm xúc khác nhau trong lòng mỗi đội chơi, bạn Nguyễn Văn Thế Mỹ cho biết: “Trước khi tham gia chương trình, em cũng hơi ngại vì chưa làm tên lửa nước bao giờ, nhưng làm rồi mới thấy nó không hề khó như mình nghĩ. Lúc bắn thử tên lửa, do phải bắn đi bắn lại nhiều lần nên bị ướt khá nhiều nhưng thật sự rất vui. Nhiều bạn còn nói với em, khi nào trời mưa, kéo cả câu lạc bộ FVC ra bắn tiếp. Nếu có cơ hội, em vẫn muốn chơi lại trò này, rất vui, rất bổ ích”.
Văn Nguyễn