FPT Edu - Tin tức chung

Sinh viên ĐH FPT tự hào về "sắc áo cam" trong Lễ Khai giảng

27/08/2016
Hải Nam
Dù đã nhập trường cách đây 10 năm hay hôm nay mới là “tân binh” K12, Tôn Hồng Đức và các bạn sinh viên luôn tự hào được khoác lên mình sắc áo cam, hòa nhịp câu hát “FPT – Dòng sông lời thề”, đắm mình trong tinh thần khát khao đổi mới và sáng tạo của tuổi trẻ, khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Trường Đại học FPT.

Sáng nay 27/8, Trường Đại học FPT đã tổ chức Lễ Khai giảng với sự tham gia của Ban Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và đặc biệt là hơn 1800 tân sinh viên trên toàn quốc. Khoác lên mình sắc áo cam, chính thức trở thành sinh viên của trường trong dịp kỷ niệm 10 năm Khối Giáo dục FPT đào tạo đại học, mỗi “tân binh” K12 có mặt tại Hòa Lạc Campus mang theo những suy nghĩ, cảm xúc khác nhau.

Tô Thị Thu Huyền (ngoài cùng bìa phải) là tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh cùng bạn Nguyễn Thị Lụa (thứ 2 từ phải sang) tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật.

Tô Thị Thu Huyền (ngoài cùng bìa phải) là tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh cùng bạn Nguyễn Thị Lụa (thứ 2 từ phải sang) tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật.

Có mặt ở hàng ghế dành cho tân sinh viên từ khá sớm, Tô Thị Thu Huyền (K12, ngành Quản trị Kinh doanh) trò chuyện với bạn bè trước khi buổi lễ bắt đầu. Không khí buổi Lễ Khai giảng rực rỡ cờ hoa và náo nhiệt với hàng nghìn bạn sinh viên đến từ khắp các tỉnh thành khiến Thanh Huyền bất ngờ và vô cùng thích thú.

“Vinh dự và cũng là may mắn cho mình khi trở thành tân sinh viên vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm Trường ĐH FPT. Mình rất vui và cảm thấy bản thân dường như có trách nhiệm hơn, làm sao để xứng đáng khi là sinh viên ĐH FPT.”, Huyền hào hứng chia sẻ.

Nữ sinh Hà Nội này chọn học Quản trị Kinh doanh xuất phát từ niềm yêu thích của bản thân. Từ khi lựa chọn trở thành sinh viên Trường ĐH FPT, Thu Huyền đã xác định mục tiêu học tập cho bản thân khá rõ ràng. Nữ sinh này mong muốn nâng cao kiến thức, có thêm kỹ năng sống từ môi trường học tập thú vị ở đây: “Mình rất thích các câu lạc bộ ở trường và sẽ tham gia nhiệt tình để trải nghiệm văn hóa FPT, có thêm vốn sống để hoàn thiện mình và chuẩn bị cho tương lai sau khi ra trường, đi làm.”

Giống như Thu Huyền, Nguyễn Thị Lụa (K 12, ngành Ngôn ngữ Nhật) cũng đặc biệt yêu thích môi trường ở ĐH FPT bởi có nhiều hoạt động dành cho sinh viên. Nữ sinh bộc bạch khá lo lắng và bỡ ngỡ khi bước vào giảng đường đại học, sống nội trú xa gia đình. Tuy nhiên, Lụa quyết tâm nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, môi trường mới bằng cách tham gia các câu lạc bộ của trường.

Thành Đạt tự tin bước vào môi trường học tập tại ĐH FPT.

Thành Đạt, tân sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm tự tin bước vào môi trường học tập tại ĐH FPT.

Đến từ Điện Biên, Nguyễn Thành Đạt (K12, ngành Kỹ thuật phần mềm) có chung niềm vui và sự hứng khởi khi chính thức trở thành thành viên của mái nhà chung Trường ĐH FPT. Nam sinh tự tin rằng: “Mình đã chuẩn bị cả vật chất và tinh thần khá tốt trước khi bước vào 4 năm học sắp tới. Không lo lắng và hồi hộp lắm vì bản thân mình đã từng tham gia các khóa học của tỉnh, khá quen với cuộc sống xa gia đình.”

Niềm yêu thích đối với CNTT là một trong những lý do khiến Thành Đạt chọn học tại Trường ĐH FPT. Đạt chia sẻ không chỉ muốn gắn bó với FPT với vai trò sinh viên mà còn với vai trò một kỹ sư phần mềm: “Trong tương lai, mình muốn làm việc cho FPT Software. Bởi vậy, từ học kỳ đầu tiên mình sẽ cố gắng học tập để có đủ kiến thức, kỹ năng cá nhân , hiện thực hóa ước mơ ấy sau khi ra trường.”

Riêng với Tôn Hồng Đức – sinh viên đầu tiên nhập trường cách đây đúng 10 năm, đây không phải là lần đầu tiên anh được đắm mình trong không khí buổi Lễ Khai giảng nhưng cảm xúc hồi hộp và thiêng liêng thì vẫn vẹn nguyên như trong ngày đầu đến với Trường ĐH FPT.

Cựu sinh viên Tôn Hồng Đức xúc động khi gặp lại người thầy cũ - giảng viên Nguyễn Cường (Trưởng bộ môn tiếng Nhật, ĐH FPT)

Cựu sinh viên Tôn Hồng Đức xúc động khi gặp lại người thầy cũ - giảng viên Nguyễn Cường (Trưởng bộ môn tiếng Nhật, ĐH FPT)

“Khi đến đây, mình thật sự bất ngờ bởi không khí ngày hôm nay quá giống Lễ Khai giảng K1 cách đây đúng 10 năm. Vẫn những thầy cô ấy, vẫn hàng ghế ấy và sắc áo cam đặc trưng, có khác chỉ là tân sinh viên vào trường năm nay đông hơn chúng mình ngày xưa nhiều.” Hồng Đức bồi hồi kể.

Tốt nghiệp Trường ĐH FPT đã nhiều năm nhưng niềm tự hào là sinh viên mang sắc áo cam vẫn vẹn nguyên trong lòng Đức. Hôm nay, anh lại được khoác lên mình màu áo ấy, bao câu chuyện, cảm xúc xưa chợt ùa về. Đức chào hỏi các thầy cô giáo đã từng dạy mình, ôn lại những kỷ niệm một thời “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”.

Hồng Đức chia sẻ mình có cơ hội làm việc nhiều với sinh viên ĐH FPT các khóa. Theo cảm nhận cá nhân, anh cho rằng sinh viên ĐH FPT lúc nào cũng nhiệt tình, “máu lửa” và càng các khóa gần đây, các bạn càng có kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng tốt. Dự Lễ Khai giảng cùng tân sinh viên K12, cựu sinh viên này nhắn nhủ: “Chúc các em có 4 năm sống vui, học tập hết mình ở ĐH FPT.”

Mỗi người trong số hơn 1800 tân sinh viên tham dự Lễ Khai giảng Trường ĐH FPT trên toàn quốc sẽ mang trong mình những cảm xúc riêng. Nhưng khi chính thức bước chân vào mái nhà chung này, tất cả sẽ bỏ lại những âu lo, bỡ ngỡ bởi các bạn sẽ được thầy cô, anh chị dìu dắt để ngày một tự tin, sáng tạo, kiêu hãnh khoác sắc áo cam: “Tôi là sinh viên Trường ĐH FPT.”

Bài và ảnh: Ngọc Trâm

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn