Khép lại Học kỳ Fall 2014 là những trình trải nghiệm thú vị của sinh viên FPT được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc. Tại Hà Nội, sinh viên FPT đã có chuyến trải nghiệm nhiều ý nghĩa tại làng nghề thủ công đan mây - tre - guột và Thiền Viện Trúc Lâm, Tây Thiên.
Một nam sinh đang khéo léo tạo sản phẩm y như “thợ lành nghề”.
Là điểm đến quen thuộc của "7 Ngày Trải Nghiệm", nhắc tới
Thiền Viện Trúc Lâm, Tây Thiên, Vĩnh Phúc là nhắc gió núi mây ngàn trong mùi hương khói thật sáng, những "Canh năm Bát Nhã chiếu vô biên" trong giọng hô thiền trầm ấm vang khắp không gian của các thầy và những thời khóa: thiền, sám hối, giảng pháp, thiền trà, lao tác dưới bếp, trên đồi...
Đặc biệt hơn, lần trải nghiệm kéo dài từ 29/12/2014-4/1/2015 này, đoàn trải nghiệm có bạn đồng hành từ ngày đầu tiên là những người bạn đến từ Trường dạy nghề Koto, sau đó là 400 thiền sinh của Khóa tu tĩnh lặng II trong 4 ngày cuối. Đặc biệt, những bài thuốc của thầy trụ trì Thích Kiến Nguyệt, thầy Thạnh Trí, thầy Huệ Cần, Huệ Lương và các Sư cô đã trao hi vọng sẽ theo các bạn trong từng hơi thở giữa cuộc sống lấp lánh, những bộn bề đầy mến thương của chính mình.
Khác với những lần đi trải nghiệm lao động trước, tại
làng nghề thủ công đan mây, tre, guột thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, Phú Xuyên (21-27/12/2014), đoàn sinh viên chia nhóm từ 3 đến 4 người và đến làm việc tại một số hộ gia đình trong làng. Mỗi gia đình làm một loại sản phẩm khác nhau hoặc một công đoạn khác nhau như: đan giỏ bằng sợi nhựa, đan giỏ bằng sợi mây, sợi guột..., nhờ đó sinh viên đã học và nắm bắt được hầu hết quy trình sản xuất. Ngày cuối cùng đoàn được đến làm việc tại một trong những xưởng lớn tại làng và hoàn thành những công đoạn cuối hoàn thiện sản phẩm, đóng tem mác, đóng thùng hàng xuất khẩu sang Bulgaria, Hàn Quốc...
Một chuyến trải nghiệm thật khó quên khi sinh viên ngoài việc hiểu biết thêm về một làng nghề thủ công truyền thống của đất nước mình, còn được trực tiếp trải nghiệm làm ra sản phẩm, được sống và làm việc với những người dân vô cùng tốt bụng mến khách của địa phương.