SONNT5 – Ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua FPT HACKATHON OPEN 2017
Chỉ còn vài giờ nữa, cuộc chạy đua ngày đêm giữa các ứng cử viên đã xuất sắc bước vào vòng chung kết FPTU HACKATHON OPEN 2017 được tổ chức từ ngày 1-3/12 sẽ bắt đầu. Đây là lần đầu tiên, CLB JS – Japanese Software Engineers Club (ĐH FPT) tổ chức một cuộc thi lập trình Hackathon với một quy mô lớn đến vậy.
Sau khi kết thúc vòng hồ sơ, đã có rất nhiều ý tưởng nổi bật và đã mang lại cuộc thi nhiều góc nhìn sáng tạo với chủ đề là “Kết nối – Tương tác”. Nổi bật trong đó có một nhóm thí sinh mang một cái tên khá đặc biệt là “SONNT5”. Tiếp xúc với nhóm SONNT5, Ban tổ chức đã thu được những thông tin thú vị về 5 con người đặc biệt này.
Chào cả nhóm, được biết các bạn đã tham gia chương trình FPTU HACKATHON OPEN 2017 với một cái tên rất kiêu: “SONNT5”. Cơ duyên nào mang các bạn đến với cuộc thi này vậy?
Nhóm SONNT5: Lý do để nhóm có tên như vậy là vì các thành viên trong nhóm rất yêu quý thầy SONNT5 và đều học thầy môn PRN292 (.NET and C#). Hơn nữa Visual C# và ngôn ngữ nhóm lựa chọn để phát triển sản phẩm trong lần dự thi này. Còn việc đến với nhau để tham gia cuộc thi này thì do chúng mình cùng học với nhau, rồi một hôm (Cóc Vàng) Nguyễn Công Đạt đăng bài giới thiệu về chương trình nên chúng mình ngồi lại và rủ nhau tham gia luôn.
Các bạn có thể giới thiệu về các thành viên trong nhóm không?
Nhóm SONNT5: Nhóm chúng mình rất đặc biệt. Đặc biệt không phải là có Cóc Vàng trong team. Mà đặc biệt là trong team có mấy đứa không uống được bia rượu như Thắng – Lê Việt Thắng, hay không thích ăn cơm như Thành – Phùng Khắc Thành, riêng Công Đạt thì hay dành ăn của mọi người trong team nên cứ sau mỗi lần bọn mình chuẩn bị cho cuộc thi xong, cùng nhau đi liên hoan thì chúng mình thật sự đau đầu.
Nếu mình không nhầm thì tất cả thành viên trong nhóm đều là những sinh viên xuất sắc và có học bổng rất cao của trường ĐH FPT nhỉ. Vậy thì trong một nhóm toàn coder khủng như này, không biết các bạn có những điểm mạnh gì và những điểm yếu gì đối với việc tham gia cuộc thi chạy đua Hackathon này?
Nhóm SONNT5: Ngoài việc có nhiều thành viên kén ăn thì các thành viên của nhóm mình đều đã đi làm tại các công ty lớn nên chúng mình đều có kinh nghiệm làm việc trước đây. Điều mà bọn mình chưa có chính là kinh nghiệm tham gia một cuộc thi đòi hỏi cả thể lực lẫn trí tuệ như Hackathon (mà nó lại còn lớn nữa). Mục tiêu mà chúng mình hướng đến việc hoàn thiện bản thân thông qua cuộc thi này.
Mặc dù thời gian nộp ý tưởng sản phẩm là tuần thi cuối kì nhưng nhóm chúng mình cũng sắp xếp họp gặp mặt nhau 2 buổi tối để hoàn thiện ý tưởng sản phẩm để kịp deadline của Ban Tổ chức nên bọn mình nghĩ rằng chúng mình rất có trách nhiệm với nhau và cùng nhau đoàn kết cố gắng. Hai ngày hôm đấy, chúng mình tụ tập với nhau lại tại nhà Thành để cùng nhau làm việc nữa. Chúng mình đã cùng nhau ăn tối, cùng nhau lập trình, cùng nhau xem phim, cùng giúp đỡ nhau trong từng công việc nhỏ. Cảm giác như là một gia đình ấm cúm vậy.
Còn điểm yếu thì, chúng mình cũng không rõ nữa (cười).
Vậy nhóm SONNT5 có thể bật mí về sản phẩm mà nhóm các cậu sắp tung ra để thuyết phục BGK không?
Nhóm SONNT5: Sản phẩm của chúng mình hướng tới các bạn muốn kết bạn, tìm người cùng học ngôn ngữ. Còn chi tiết như thế này thì cho chúng mình giữ bí mật đến phút chót (cười).
Hackathon không chỉ là cuộc thi lập trình mà còn là một cuộc đua nữa, vậy để hoàn thành cuộc đua đấy một cách tốt nhất các cậu có thể phải thức suốt đêm. Vậy các cậu chuẩn bị cho team điều gì trước sự kiện này?
Nhóm SONNT5: Đầu tiên chúng mình cùng chia sẻ thời gian làm việc 1 ngày của nhau, từ đó chọn ra những khung thời gian hợp lí để team có thể làm việc nhóm với nhau, ngoài ra còn xem xét thời gian làm việc của một thành viên là bao nhiêu, để estimate công việc cho từng người. Nhóm chúng mình đặt ra quy định, mỗi 4h làm việc sẽ report 1 lần. Và mỗi 2 ngày thì nhóm sẽ gặp nhau để review công việc. Nên mỗi khi có vấn đề phát sinh thì đều được giải quyết khá là ổn thỏa. Khó khăn duy nhất hiện tại mà nhóm mình gặp phải đó là có 1 thành viên của nhóm đang ở Hà Nội. Mỗi lần họp team là bạn ấy lại phải phóng xe lên Hòa Lạc lúc 6h tối và trở về Hà Nội lúc 10h đêm. Khá là vất vả và mệt.
Vậy những điều mà nhóm SONNT5 đã học hỏi được từ quá trình trải nghiệm Hackathon từ khi tham gia là gì thế?
Nhóm SONNT5: Mặc dù chưa đến chung kết của cuộc thì nhưng chúng mình đã làm việc được với nhau khá nhiều. Chúng mình đã chia công việc ra các phần nhỏ, mỗi người đảm nhiệm 1 phần. Nên thành viên nào cũng đều được code và đều được khám phá những tool mới. Ngoài ra chúng mình được cải thiện kĩ năng teamwork cũng như hiểu nhau nhiều hơn.
Vậy, chúc cả nhóm sẽ thành công trong cuộc thi FPTU HACKATHON OPEN 2017 nhé!
Lạc (thực hiện)
Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn