Tâm sự của những ‘người lái đò’ trong Lễ Tốt nghiệp ĐH FPT
Không phải lần đầu tiên tham dự Lễ tốt nghiệp của sinh viên, nhưng với thầy Trần Đình Trí nhưng mỗi lần với thầy lại là những cảm xúc riêng, vui sướng có, tự hào cũng có.
“Đây không phải lần đàu tiên tôi tham dự một Lễ tốt nghiệp của sinh viên. Nhưng quả thực, mỗi lần lại có những cảm xúc riêng, vui sướng có, tự hào cũng có. Nhìn các em lên bục nhận bằng, tôi cảm thấy tự hào bởi học trò của mình ai nấy đều đã trưởng thành” – thầy Trí chia sẻ.
Trong tâm trí người thầy, mới ngày nào, những học trò đứng đây trong bộ trang phục mũ áo cử nhân, ôm tấm bằng đỏ rực còn là các sinh viên non nớt bỡ ngỡ trên giảng đường. Ấy vậy mà bốn năm vụt trôi qua, các em cũng đã đến ngày ra trường, ngày chia tay các thầy cô… Trong suốt Lễ tốt nghiệp, thầy Trí xúc động nhất là phần cùng học trò thực hiện nghi lễ tri ân các thầy cô và cha mẹ, những người sinh thành dưỡng dục, dìu dắt các em thành người. Là một người thầy, được đón nhận tình cảm thành kính ấy của các học trò, thầy thật sự hạnh phúc.
“Nghề giáo của tôi, cũng giống như nghề lái đò. Có những nỗi vất vả, gian nan để đưa những “chuyến đò” qua sông. Không gì hạnh phúc hơn là những chuyến đò của mình cập bến, cũng như, không gì hạnh phúc hơn khi sinh viên của mình trưởng thành, ra trường thành công” – thầy Trần Đình Trí tâm sự.
Cũng khoác trang phục cử nhân,
thầy Lương Trung Kiên – Giảng viên CNTT bị nhóm học trò “bủa vây” đòi chụp ảnh cùng. Thầy Kiên cười rất tươi, cũng hớn hở như thể chính mình được ra trường vậy.
Thầy Lương Trung Kiên “bùi ngùi” khi phải chia tay các sinh viên yêu quý của mình.
Thầy cho biết, mình vô cùng phấn khởi trong ngày trọng đại này của các học trò. Đặc biệt, thầy hài lòng vì nhóm sinh viên do mình hướng dẫn bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng đạt kết quả cao và có mặt trong số những sinh viên lên nhận bằng.
Tất nhiên, thầy cũng có chút “bùi ngùi” khi giờ đây phải chia tay các sinh viên yêu quý của mình. Nhưng coi đó là một lẽ tất yếu của nghề, của cuộc sống, thầy chỉ mong sao, mỗi học trò đều sẽ gặp may mắn, thành công sau khi ra trường.
“Tôi có một lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên, hãy phát huy tinh thần học tập mà ĐH FPT đã truyền tải cho các bạn suốt 4 năm qua. Hãy nỗ lực để đạt được những ước mơ, kì vọng của chính mình” – thầy Kiên nhắn nhủ.
Là
giảng viên Tiếng Nhật, cô Lại Xuân Thu cũng từng tham gia nhiều Lễ tốt nghiệp của ĐH FPT, song đây là một trong những buổi lễ hoành tráng, trang trọng nhất của trường. Theo cô, đó là một sự động viên, khích lệ, sự trân trọng lớn đối với các bạn sinh viên, cũng như các bậc phụ huynh bởi buổi lễ.
Cô giáo gửi lời đến các học trò của mình: Hãy luôn là chính mình, nỗ lực để thành công. “Nhà trường, gia đình luôn dõi theo tất cả các em và luôn ủng hộ các em” – cô Thu nhắn nhủ.
Theo cô Lại Xuân Thu, Lễ Tốt nghiệp trang trọng là một sự động viên, khích lệ, sự trân trọng lớn đối với các bạn sinh viên.
Cô Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh, thì lại nhìn thấy trong ngày Lễ tốt nghiệp ĐH FPT những “tự vấn” cho riêng mình. Đó không chỉ là sự chia sẻ với niềm vui chung của học trò, mà còn là lời nhắc nhủ bản thân nỗ lực hơn với nghề, với công việc truyền tải kiến thức cho các sinh viên.
“Dự Lễ tốt nghiệp khiến tôi cảm nhận sâu sắc nghề nghiệp mình đang làm là một nghề đáng quý, và bản thân cần cố gắng nhiều hơn. Không chỉ là cố gắng dạy kiến thức sách vở cho học trò, mà còn phải trang bị thêm cho các em những kĩ năng trong cuộc sông để các em có thể đương đầu với thử thách trên đường đời, giúp các em tự tin hơn sau khi ra trường” – cô Quỳnh Hoa chia sẻ.
Chủ nhiệm Bộ môn tiếng anh, cô Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chia sẻ: "“Dự Lễ tốt nghiệp khiến tôi cảm nhận sâu sắc nghề nghiệp mình đang làm là một nghề đáng quý, và bản thân cần cố gắng nhiều hơn".
“Sinh viên FPT, dù lựa chọn của các em là gì, mong rằng các em hãy cố gắng hết mình. Các em hãy luôn giữ vững tinh thần FPT – tinh thần trẻ trung, khỏe khoắn để sống và làm việc” – cô gửi lời chúc đến học trò sau Lễ tốt nghiệp.
Tin liên quan:
- Toàn cảnh Lễ Tốt nghiệp lớn nhất lịch sử ĐH FPT
- Sinh viên FPT ‘buồn vui lẫn lộn’ tại Lễ tốt nghiệp
- Đại học FPT giao ‘quân’ ngay trong Lễ Tốt nghiệp
- ‘Sinh viên ĐH FPT đã có thể cạnh tranh toàn cầu’
- Hàng trăm phụ huynh và sinh viên ĐH FPT háo hức trước thềm Lễ Tốt nghiệp
Nguyễn Quỳnh
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn