Thầy trò Khối Giáo dục FPT lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua các MV kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
“Tự hào, gắn bó, trân trọng” là cảm xúc của các CBGV, HSSV FPT School Cầu Giấy, FPT PolySchool khi tham gia vào các sản phẩm âm nhạc chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2025).
Qua từng giai điệu, từng lời ca trong MV “Việt Nam trong tim” (FPT School Cầu Giấy) hay “Máu đỏ da vàng” (FPT PolySchool), CBGV, HSSV đã gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, gieo mầm, bồi đắp niềm tự hào dân tộc.
Chia sẻ về quá trình thực hiện MV “Việt Nam trong tim” cùng hơn 100 cán bộ giáo viên và học sinh FPT School Cầu Giấy, chị Nguyễn Thị Định (Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy) - người tham gia vào công tác chuẩn bị dự án, đồng thời góp mặt trong MV, không giấu nổi niềm xúc động.
 
“MV Việt Nam trong tim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là một dấu ấn đẹp trong hành trình trưởng thành của học sinh FPT School Cầu Giấy. Từng khung hình, tôi nhìn thấy sự hồn nhiên, nhiệt huyết trong đôi mắt sáng ngời, thấy niềm tự hào len lỏi trong từng nụ cười mỗi lần cất lên hai tiếng Việt Nam. Những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa”, chị Định chia sẻ.
 
Buổi ghi hình diễn ra trong tiết trời oi ả, nắng gắt hơn dự báo khiến cả ekip không khỏi lo lắng. Nhưng chính trong khó khăn, tinh thần đoàn kết lại càng được thể hiện rõ: phụ huynh nhiệt tình hỗ trợ, thầy cô và cán bộ tất bật điều chỉnh kịch bản, chuyển cảnh quay vào trong nhà để đảm bảo sức khỏe học sinh. “Tôi nhìn thấy được sự cố gắng trong mỗi người, tất cả vì một sản phẩm đầy tự hào mừng ngày đại lễ của đất nước, để lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc”.
“MV Việt Nam trong tôi cũng là lời gợi nhắc tới thế hệ trẻ tại FPT Schools hãy luôn ghi nhớ công ơn của ông cha ta, những thế hệ đã hy sinh để chúng ta có được hòa bình, hạnh phúc hôm nay”, đó là lời nhắn nhủ của chị Nguyễn Thị Định cùng đội dự án khi thực hiện sản phẩm âm nhạc này.
Tại FPT Schools, tinh thần yêu nước không chỉ nằm trong sách vở, mà còn được nuôi dưỡng qua những trải nghiệm thực tế, những hoạt động tập thể bồi đắp niềm tự hào dân tộc.
Không chỉ thầy cô, phụ huynh, mà chính các em học sinh, những “nhân vật chính” của MV, cũng mang trong mình niềm tự hào giản dị nhưng sâu sắc. Bé Nguyễn Phương Trà My (học sinh FPT School Cầu Giấy) chia sẻ: “Khi được tham gia MV kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, con cảm thấy rất vui và tự hào. Đây là lần đầu tiên con được đứng trước ống kính để hát về Tổ quốc. Con vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc vì mình cũng góp một phần nhỏ bé để bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ ông cha và lan tỏa tình yêu đất nước”.
 
Trà My cũng nhắn gửi tới bạn bè đồng trang lứa: “Chúng ta là trẻ em, có thể thể hiện tình yêu Tổ quốc từ những việc nhỏ nhất, như vâng lời thầy cô, giúp đỡ ông bà cha mẹ và đặc biệt là cố gắng học tập thật giỏi. Sau này lớn lên, chúng ta sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước, tự hào hô vang mình là người Việt Nam”.
Được biết, ngay từ bé, Trà My đã được gia đình cho theo học các môn nhạc cụ truyền thống. Em từng tham gia và đạt giải thưởng tại nhiều sân chơi nghệ thuật.
 
Chia sẻ về định hướng của gia đình, mẹ bé Trà My, chị Hoài Nga, cũng là giáo viên FPT School Cầu Giấy cho biết: “Những làn điệu dân ca, tiếng đàn bầu… không chỉ rèn sự kiên nhẫn, tình cảm tinh tế, mà còn gieo vào lòng con niềm tự hào về văn hoá Việt Nam. Khi con hiểu và yêu những giai điệu của cha ông, con sẽ thêm tự hào về văn hoá dân tộc và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Đây cũng là cách để con vừa rèn kỹ năng, vừa gìn giữ giá trị truyền thống quý báu của Việt Nam.”
Với em Phạm Minh Quân, cảm xúc khi góp mặt trong MV “My Beautiful Việt Nam” của FPT PolySchool được gói gọn trong hai từ “hạnh phúc và tự hào”.
 
Trong MV “My Beautiful Việt Nam”, Quân vào vai cậu sinh viên trẻ mang trong mình chất “tự tin, sáng tạo, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu” của thế hệ sinh viên FPT PolySchool, nhưng vẫn tự hào mang trong mình dòng máu người Việt vẻ vang.
“Em hạnh phúc vì được thầy cô tin tưởng, trao cơ hội tham gia vào một dự án ý nghĩa. Chính công sức của cả tập thể, thầy cô, bạn bè đã làm nên một MV đầy tự hào để chào mừng ngày đại lễ của dân tộc và lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước”, Quân chia sẻ.
 
Điều khiến Quân trân trọng hơn cả là được hiện diện trong “dòng chảy cảm xúc của những ngày kỷ niệm của đất nước”. “Em luôn nhắc mình phải biết trân trọng và biết ơn cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là sự hy sinh to lớn của cha anh, hiện tại là niềm hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, còn tương lai là trách nhiệm để thế hệ chúng em phấn đấu, góp một phần nhỏ vào sự phát triển của dân tộc”, Quân gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ.
Thu Uyên - fpt.edu.vn
 
								 
                                 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                            