FPT Edu - Tin tức chung

 ‘Nếu được chọn lại, vẫn sẽ làm tuyển sinh’

04/03/2016
Hải Nam
Gần 10 năm gia nhập Khối Giáo dục FPT ( FPT Education) cũng là gần 10 năm anh Nguyễn Hùng Quân gắn bó với công việc tuyển sinh. “Chỉ khi được làm việc mình tâm huyết, mình mới có đủ động lực để làm những điều vượt ngoài sức mong đợi”, anh Quân trải lòng khi nói về tình yêu bền bỉ và niềm đam mê của mình dành cho công việc.

Anh Nguyễn Hùng Quân - Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học FPT - luôn tâm niệm: "“Chỉ khi được làm việc mình tâm huyết, mình mới có đủ động lực để làm những điều vượt ngoài sức mong đợi”. Ảnh: NVCC.

Anh Nguyễn Hùng Quân - Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học FPT - luôn tâm niệm: "Chỉ khi được làm việc mình tâm huyết, bản thân mỗi người mới có đủ động lực để làm những điều vượt ngoài sức mong đợi”. Ảnh: NVCC.

Bắt đầu gắn bó với FE từ năm 2007, anh Nguyễn Hùng Quân từng là cán bộ phòng tuyển sinh Đại học FPT, sau đó là Trưởng phòng tuyển sinh FPT Polytechnic. Năm 2015 được coi là một trong những năm quan trọng trong sự nghiệp tại FPT khi anh Quân chính thức tiếp nhận vị trí Trưởng phòng tuyển sinh Đại học FPT Hà Nội. Đó là sự tin tưởng mà Ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em trong Khối Giáo dục FPT giao phó, nhưng đồng thời là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Bởi đây là giai đoạn FE bước vào thời kì tái cơ cấu, cũng là năm đầu tiên phòng tuyển   sinh thực hiện công tác tuyển sinh trực tiếp tại trường với mật độ dày đặc, gần như ngày nào anh và đồng đội của mình cũng phải đi tỉnh, đi trường. Cùng với đó là việc phòng phải tự cân đối thu chi trong quỹ khoán sao cho hợp lí… khiến khó khăn thêm chồng chất khó khăn. Dù vậy, chưa một phút nào anh cùng đồng đội của mình nản lòng. Duy chỉ có một điều khiến Quân luôn trăn trở, là làm thế nào để luôn giữ vững tinh thần của các anh chị em trong phòng, để mọi người cùng đồng lòng đồng sức và hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra.

Cũng có lúc kết quả công việc không như ý, anh chị em nản lòng. Mỗi lần như vậy anh Quân lại trở thành thủ lĩnh tinh thần, động viên khích lệ để mọi người tiếp tục hoàn thành công việc. Có ấn tượng sâu sắc với sếp, chị Nguyễn Thị Thu – cán bộ phòng Tuyển sinh bày tỏ: “Anh Quân là người anh rất tâm lý và luôn tạo điều kiện tối đa để nhân viên yên tâm làm việc. Với cá nhân tôi, anh Quân luôn hướng dẫn tôi những việc nhỏ nhất, từ cách gọi điện cho sinh viên đến các hoạt động quan trọng khác của phòng".

Anh Nguyễn Hùng Quân (người đứng thứ tư từ trái sang) cùng các đồng nghiệp trong Phòng tuyển sinh Đại học FPT.

Anh Nguyễn Hùng Quân (người đứng thứ tư từ trái sang) cùng các đồng nghiệp trong Phòng tuyển sinh Đại học FPT. Ảnh: NVCC.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2015, anh Quân và Phòng Tuyển sinh  đã chính thức chinh phục được thách thức, góp phần đưa Đại học FPT trở thành đơn vị đầu tiên cán mốc tăng trưởng cao trong toàn khối. Riêng anh Nguyễn Hùng Quân được vinh danh là một trong những cá nhân xuất sắc cấp Tập đoàn.

Vẫn biết con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng với quyết tâm chiến đấu và sự đồng thuận, gắn kết như hiện nay, tôi và các đồng nghiệp của mình sẵn sàng để tiến lên phía trước và chinh phục những thách thức mới của năm 2016.

Lễ Tôn vinh cá nhân xuất sắc cấp Tập đoàn được FPT duy trì hằng năm nhằm biểu dương và khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của FPT.Lễ tôn vinh 100 cá nhân xuất sắc FPT năm 2015 diễn ra lúc 17h ngày 4/3, tại khách sạn Sedona, Yangon. Top 100 sẽ khởi hành đến Myanmar từ Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Trước kỳ tôn vinh này, Tập đoàn FPT đã tổ chức lễ tôn vinh tại Singapore, Thái Lan và Hà Nội. Ngoài ra, Top 100 cũng được xuất hiện trong ấn phẩm đặc biệt được thực hiện dành tặng cho các cá nhân xuất sắc của công ty mang tên “Bụi Vàng”.

Trang Trần

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn