“Cái giá của ước mơ” từ góc nhìn Lê Cát Trọng Lý
Như những lời ca tâm tình sâu lắng, buổi FE Talk số 10 mang chủ đề “Cái giá của ước mơ” với khách mời là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý đã để lại những dư vị rất riêng trong lòng hơn 400 sinh viên Đại học FPT.
Đối với các bạn trẻ, có một ước mơ không khó, nhưng giữ được ước mơ và dám thực hiện ước mơ ấy mới là sự thử thách lớn nhất. Ước mơ có trong mỗi người từ ngày nhỏ, giấc mộng ấy dần thay đổi theo thời gian khi ta lớn lên. “
Có loại ước mơ mình tin rằng bằng sự nỗ lực của bản thân, đến một ngày sẽ làm được. Nhưng có loại ước mơ mà mơ mãi cũng không thể làm được vì
mình không tin vào nó và nó cũng không phụ thuộc vào mình
”, nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý chia sẻ.
Hơn 10 năm trước, cô sinh viên khoa Tiếng Nga của ĐH Đà Nẵng quyết định bỏ học vào Sài Gòn thi Nhạc viện. Yêu sáng tác, Lý nỗ lực hết mình vì niềm đam mê, nhưng phải tới 5 năm sau cô mới có album đầu tay của riêng mình. Không ai nghĩ cô gái nhỏ nhắn này có thể tiến xa hơn trong làng giải trí Việt, nhưng Lý vẫn cứ im lặng, chưa khi nào Lý từ bỏ những bản nhạc da diết. Đến giờ thì người nghe đã thực sự công nhận âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý như một “hiện tượng” cực kỳ đáng thưởng thức.
Người ta yêu nhạc của Lý vì sự thủ thỉ, đơn sơ, còn yêu mến nữ ca sĩ này vì niềm đam mê và sự kiên trì, không bao giờ “Chênh vênh” trên con đường của riêng cô. Ảnh: Mai Đức Anh
Nhiều người trẻ cho rằng họ không có ước mơ vì vậy không cách nào tìm thấy nguồn động lực để cố gắng thực hiện công việc mình muốn. Không chỉ những bạn trẻ mất định hướng mới rơi vào trường hợp ấy, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý tâm sự cô cũng không hề có một ước mơ cụ thể:
“Lý không có những ước mơ nói ra một cái người ta hiểu được ngay. Ước mơ của Lý cực kỳ kinh khủng và rất khó thực hiện, chắc phải dành cả đời sống để rèn luyện từng ngày. Lý mong muốn mình sống mà cảm thấy được sự bình an, và những việc mình làm phải có lợi ích cho chính mình cùng người khác”.
Giống như những tâm tình trong lời hát của cô: “
Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang/Vài người ôm giấc mơ bình yên”. Lý có những ước mơ về tinh thần, tưởng chừng bình dị nhưng không hề đơn giản với nhiều người. Có thể nói Lý là người khá may mắn khi có ước mơ này, bởi chính mong ước an yên ấy đã giúp con đường đến với sự nghiệp ca sĩ nổi tiếng của Lê Cát Trọng Lý dù vẫn còn trở ngại, nhưng bớt đi nhiều phiền lo không đáng có.
Ngày trước, lúc mới vào Sài Gòn Lý đi làm được rất ít tiền, không có tiền mua bộ quần áo đẹp để mặc đi hát, cô ca sĩ này vẫn chấp nhận:
“Thì thôi mình mặc đồ bình thường”. Nhiều người lại khác, họ phải thuê quần áo đẹp để ăn diện, kết quả là ngập trong cảnh nợ nần.
Lý chia sẻ những câu chuyện thực tế về nhiều người cứ nói muốn được hạnh phúc nhưng rốt cục lại chọn sống một cuộc sống đau khổ. Ảnh: Mai Đức Anh
Thời đi hát ở quán cafe, Lý chỉ được trả 150 nghìn cho 5 bài hát. Khi đó, suy nghĩ của cô gái trẻ đơn giản lắm: “
Mình sợ làm việc ở văn phòng 8 tiếng, sợ phải mặc đồ công sở và bị quản lý, thế nên chỉ
ước có một công việc không phải đến văn phòng mà vẫn có tiền sống
. Được giới thiệu đi hát, kiếm được tiền bằng sức lao động của mình là Lý thấy vui lắm rồi”. Thời điểm đó Lý hát không hay, đàn không giỏi. Nhưng Lý nhận thấy không thể cứ gặp khán giả là hát mãi những bài hát cũ. Hơn nữa,
“mình hát không được lại làm hỏng bài hát của người ta. Vậy là Lý bắt đầu bập bẹ sáng tác, tự viết bài hát cho mình”.
Mọi việc cứ bắt đầu tự nhiên và từng bước, từng bước như được lên kế hoạch từ trước. Đó không phải là duyên phận đưa đẩy, đó là sự cố gắng từ những thứ rất nhỏ của Lý. Nếu không thử và kiên trì với từng công đoạn ấy, làm sao Lê Cát Trọng Lý có những lời nhạc chạm vào lòng người như ngày hôm nay? Không có một thành tựu nào mà không trải qua một quá trình. Quá trình đó chúng ta có thể nhớ được hoặc không nhớ được, nhưng chắc chắn luôn có nguyên nhân và kết quả của nó.
Nhắc đến cuộc hành trình gian truân ấy, có rất nhiều người vẫn nói rằng: “
Tôi muốn làm, nhưng tôi sợ không làm được” hay “
nó không an toàn”. Có thể chúng ta đang ở chỗ chính chúng ta lựa chọn, nếu chọn sự an toàn thì tất nhiên ta sẽ không thể theo đuổi hoài bão mình mơ ước. Đó là cái giá mỗi người phải đánh đổi: Hoặc một lối đi an toàn, nhiều người dễ dàng bước tới, hoặc con đường mình chưa biết, dù dễ dàng hay khó khăn thì chắc chắn chúng ta vẫn phải làm tiếp. Biết đâu đó lại chính là con đường đầy sức công phá?
Một khi đã quyết định chọn lối đi riêng, Lý không băn khoăn nhiều mà “
cứ xông vào làm thôi,
hư thì làm lại, làm dở thì làm cái khác.
Giống như mình, trước kia không thi đỗ nguyện vọng 1 thì theo học nguyện vọng 2. Có rất nhiều cơ hội mà, mọi người vẫn hay chọn nguyện vọng 2
đấy thôi”, nữ ca sĩ tâm sự. Nếu chọn sai thì việc hối tiếc hay hổ thẹn cũng là một điều quan trọng để giúp chúng ta phát triển bản thân. Ai cũng nói tôi không hối tiếc, thì ta rút kinh nghiệm được gì cho lần thứ hai?
Ngoài ra, hoàn cảnh của mỗi người rất quan trọng đối với nỗ lực và thành công của họ. Các điều kiện bên ngoài tác động nhiều đến ý chí của chúng ta, nhưng về cá nhân cô ca sĩ đi lên từ hai bàn tay trắng: “
Lý chỉ cố gắng ở phía mình và chờ mong điều tốt đẹp. Khi mình kiên trì với ước mơ cộng với làm đúng cách thì khả năng thành công cũng cao phết”.
Khán giả đồng tình với quan điểm để theo đuổi ước mơ, ý chí bên trong của mỗi người rất quan trọng. Ảnh: Mai Đức Anh
Cuối chương trình, với vai trò là người đi trước, Lê Cát Trọng Lý đã dành lời khuyên cho các SV ĐH FPT: “
Các bạn nên suy nghĩ một lộ trình cho ước mơ của mình và bắt đầu thực hiện nó từ ngày hôm nay. Hãy lắng nghe bản thân xem cái gì làm cho mình hạnh phúc, cái gì làm đời sống của mình vững vàng, bình an. Sau đó
kiểm tra xem mình muốn thực hiện ước mơ ấy nhiều đến mức nào, đều đặn hàng ngày hy sinh được bao nhiêu tiếng để làm nó
. Không có ước mơ nào biến thành sự thật nếu mình không chịu lao động”.
Chúng ta hay muốn ước mơ nhanh chóng trở thành hiện thực. Nhưng đừng nên vội vã quá, thường để đi một con đường tử tế, cẩn thận, nghĩa là không gây hậu quả và đau khổ về sau, cần rất nhiều thời gian. Giấc mộng tuổi trẻ có thể buộc ta phải đánh đổi nhiều thứ và trên con đường theo đuổi hoài bão và không phải ai cũng có được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng nếu chúng ta đủ trách nhiệm đối với những việc đã làm và tin vào chính bản thân mình, sẽ ít khi nào ước mơ phụ lòng kẻ si mê.
Trần Mai
Clip: ĐInh Tuấn Anh
Khối Giáo Dục FPT – fpt.edu.vn