‘Chúc các thầy cô luôn giữ ngọn lửa say mê trong tim mình’
TS. Nguyễn Việt Thắng – Phó Hiệu trưởng Đại học FPT – Giám đốc Khối Liên kết quốc tế (FAI), phát biểu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chia sẻ của TS. Nguyễn Việt Thắng diễn ra trong khuôn khổ Lễ meeting “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”, sáng ngày 20/11, tại sảnh chính tòa nhà Detech, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên lễ meeting đầu tiên của Khối Liên kết Quốc tế - Đại học FPT kể từ khi có quyết định thành lập.
Chương trình có sự tham dự hiện diện của đại diện BGH Nhà trường, Lãnh đạo FAI, FSB cùng toàn thể cán bộ, giảng viên đơn vị thuộc khu vực Hà Nội. Đặc biệt, đại diện một số doanh nghiệp trong mạng lưới hợp tác của Nhà trường như Công ty TNHH Gameloft Việt Nam, ITEC Vietnam... cũng góp mặt và gửi tặng hoa và lời chúc mừng.
Đại diện Nhà trường trao quà cho các giảng viên để chúc mừng ngày 20/11.
Hướng tới các cán bộ giảng viên của FAI, TS. Nguyễn Việt Thắng hân hoan: “Chúc các thầy cô nâng một tầm cao mới, tầm cao chất lượng dạy và nghiên cứu, chỉ song hành dạy và nghiên cứu thì các thầy cô mới luôn đổi mới, luôn cập nhật kiến thức, nâng tầm chất lượng bài giảng mang đến cho các em sinh viên. Các thầy cô mãi là tấm gương để các em học hỏi và là chỗ dựa về kiến thức cho các em khi cần. Tôi cũng xin chúc các thầy cô luôn cháy bỏng niềm say mê với nghề. Truyền đạt kiến thức là chưa đủ, có niềm say mê với nghề mới truyền cho các em sinh viên những kiến thức cũng như những kỹ năng mà người thầy, người cô lúc đó sẽ như là những người anh, người chị đi trước. Chúc các thầy cô luôn giữ ngọn lửa say mê đó trong tim mình – nghề giáo chúng ta cần lắm điều này. Và cuối cùng, xin chúc các thầy cô, các vị đại biểu và các bạn cùng gia đình nhân ngày Nhà giáo VN 20-11, sức khỏe, hạnh phúc và thành công”.
Đại diện doanh nghiệp trao quà tới thầy Nguyễn Việt Thắng – Đại diện BGH nhà trường.
Tại buổi lễ, đại diện doanh nghiệp đã tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông Ohnuma Kiyoto – Tổng Giám đốc ITEC Vietnam – đại diện đối tác doanh nghiệp phát biểu: “Các bạn có một ngày đặc biệt như hôm nay để tri ân nhà giáo, đó là một điều vô cùng ý nghĩa. Nhân dịp này, tôi xin chúc các thầy cô giáo nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt sinh viên gánh vác vận mệnh của đất nước”.
Góp mặt tại sự kiện, thầy Nguyễn Tuân cho biết: “Đối với tôi, trách nhiệm của người thầy là một sứ mệnh lớn lao. Như lời chúc của TS. Nguyễn Việt Thắng, thay mặt đội ngũ giảng viên, chúng tôi xin cam kết sẽ luôn say sưa, tìm tòi, tự nâng tầm mình lên để đạt được những mục tiêu của nhà trường cũng như kì vọng của các em sinh viên.”
Các cán bộ, giảng viên chụp ảnh với sinh viên tại lễ meeting chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên của FAI.
Cũng tại buổi lễ meeting, các sinh viên FAI lần đầu tiên thể hiện vở nhạc kịch
“Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân”
dành tặng các thầy cô giáo. Tác phẩm vẽ một bức tranh về thầy - trò trên nền chủ đề 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân. Thông qua yếu tố thời gian (mùa), tác phẩm chủ yếu làm nổi lên hình ảnh người thầy gắn bó với sinh viên theo suốt 4 mùa, qua các năm học và các giai đoạn trong đời sinh viên và truyền cảm hứng đến những giai đoạn tiếp theo của người sinh viên.
Thùy Dương
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn