FPT Edu - Tin tức chung

Cóc Vàng ĐH FPT: 'Cố gắng để cảm nhận cuộc sống thú vị và đa màu'

16/06/2015
Hải Nam
“Đừng sống 75 năm giống hệt nhau và gọi nó là cuộc sống” – Đây chính là kim chỉ nam và phương châm sống, thứ đã mang về cho Hoàng Thị Hải Vân danh hiệu Cóc Vàng trong buổi lễ Tôn vinh sinh viên học kỳ Spring 2015 tại Đại học FPT Hòa Lạc vừa qua.

Cô bạn chia sẻ: “Đôi khi trong cuộc sống nên làm cái gì đó khác biệt vượt qua sự an toàn sẵn có. Đến một lúc nào đó khi nhìn lại sẽ có quyền được tự hào và hãnh diện vì nó và còn cảm nhận cuộc sống của mình cũng thú vị và nhiều màu sắc đến thế”.

Hoàng Thị Hải Vân - Cóc Vàng học kỳ Spring 2015.

Hoàng Thị Hải Vân - Cóc Vàng học kỳ Spring 2015.

Hoàng Thị Hải Vân, sinh viên khối Kinh tế tại Đại học FPT Hòa Lạc và hiện đang trong kỳ OJT, tự nhận mình là con người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người và dễ chơi, dễ kết bạn. Có một sở thích đến cháy bỏng của cô nàng là thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, thích nói chuyện và kết nối mọi người với nhau…, nhưng đôi khi lại thích ở một mình, tạm ngăn cách với thế giới bên ngoài để làm những điều bản thân thích.

Đó chỉ là vài nét chấm phá về “cô gái Vàng học kỳ Spring 2015” do chính bản thân cô bạn phác thảo ra khi tự nói về mình. Mặc dù thấy mình rất ham chơi nhưng với Vân, việc học là quan trọng nhất. Chơi hết mình, học nghiêm túc, làm việc gì cũng luôn cố gắng hết sức mình và danh hiệu Vàng đã đến với Vân một cách tự nhiên như mọi quy luật của cuộc sống.

Về nhân duyên cập bến Đại học FPT, Vân thành thật: Đối với Vân, bố chính là ngôi sao của cuộc đời mình và đây cũng chính là “Vì Sao đưa Vân tới”. Trong một lần bố đọc được thông tin về Trường và những gì sinh viên FPT có thể làm sau khi ra trường thì bố đã "mê ngay từ nốt nhạc đầu tiên". Sau quá trình tìm hiểu về trường, bố quyết định cho Vân vào Đại học FPT. "Tính đến thời điểm này thì FPT vẫn đang là lựa chọn đúng đắn của bố", cô bạn cười rất tươi khi nói về “thần tượng” của đời mình.

Câu lạc bộ No Shy, nơi Vân đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Câu lạc bộ No Shy, nơi Vân đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Hiện tại Vân đang là thành viên của Câu lạc bộ No Shy, biệt đội Banana Team và Hội Sinh viên. Đã từng cùng các anh em “chinh chiến” qua nhiều event lớn có, nhỏ có, mà đến chính cô bạn cũng không thể nhớ hết từng sự kiện mình tham gia. Nhưng với Vân, câu lạc bộ No Shy (NSC) chính là nơi mà Vân có nhiều tình cảm và gắn bó lâu nhất. Từng may mắn được làm chủ nhiệm của NSC và cùng CLB vượt qua nhiều khó khăn thử thách, với Vân, No Shy luôn là một gia đình lớn và là nơi để trau dồi, học hỏi nhiều thứ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi mới lên làm chủ nhiệm. Lúc đó CLB khá khó khăn và có rất ít thành viên. Cả Ban Chủ nhiệm lúc đó ngày nào cũng ngồi với nhau đến 2-3 giờ sáng để bàn về kế hoạch xây dựng lại CLB. Và sau những ngày vất vả vun trồng, trái ngọt cũng đã đến với cả CLB. Nhìn thấy CLB thay đổi và lớn mạnh từng ngày, Vân không thể giấu nổi niềm vui và sự hạnh phúc.

Vừa chịu áp lực của lịch event dày đặc, vừa của việc học căng thẳng, cân bằng hai việc cùng một lúc quả thực rất khó khăn đối với cô bạn nhỏ nhắn. Để khắc phục vấn đề này, Vân chia sẻ: “Bản thân mình là đứa rất ham chơi nhưng luôn quan niệm việc học là quan trọng hàng đầu. Vì vậy muốn có thời gian đi chơi và vẫn đảm bảo việc học, phương pháp học tập của tân Cóc Vàng chính là cố gắng “học ít mà hiệu quả”. Cố gắng từng phút giây trên lớp tập trung nghe giảng và ghi chép bài cẩn thận. Cố gắng về nhà xem lại và làm bài tập để nhớ hơn. Cố gắng tìm cho mình một nhóm bạn để cùng nhau phấn đấu học tập. Đôi khi việc học hành căng thẳng, việc tham gia hoạt động cũng là cách để giải tỏa những căng thẳng, áp lực đó”. Nhắn nhủ đến các bạn sinh viên, Vân vừa cười vừa tâm sự: “Giống như Vân, mỗi bạn hãy cố gắng tạo động lực cho chính bản thân mình để cảm thấy việc học trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn”.

Vừa chịu áp lực của lịch event dày đặc, vừa của việc học căng thẳng, cân bằng hai việc cùng một lúc quả thực rất khó khăn đối với cô bạn.

Vừa chịu áp lực của lịch event dày đặc, vừa của việc học căng thẳng, cân bằng hai việc cùng một lúc quả thực rất khó khăn đối với cô bạn.

Tuy nắm trong tay danh hiệu mà mỗi sinh viên FPT, ai cũng ít nhất một lần mơ được “chạm tay vào điều ước” nhưng Vân vẫn rất khiêm tốn và nhẹ nhàng. Nhắn nhủ đến các bạn sinh viên, Vân nói: “Vì môi trường Đại học FPT rất coi trọng việc hoạt động nhóm và các hoạt động ngoại khóa nên các bạn hãy cố gắng tìm cho mình một nhóm bạn vừa chơi vừa học. Cố gắng sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng vẫn phải đảm bảo việc học tập. Mình tin các bạn sinh viên năng động và thông minh một ngày nào đó cũng sẽ đạt được những thành tích cao hơn mình và đáng để cả Đại học FPT tự hào về các bạn”.

Quang Đức

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn