FPT Edu - Tin tức chung

‘Danh hiệu Cóc Vàng vừa là động lực, vừa là áp lực’

29/02/2016
Hải Nam
Ngay trên bục tôn vinh của Đại học FPT, Trần Thị Hải Yến – sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - khẳng định: “Đạt được danh hiệu Cóc Vàng đã khó, nhưng duy trì bản thân để xứng đáng với danh hiệu đó còn khó hơn. Sau khi nhận được Cóc Vàng, mình tự nhủ phải liên tục cố gắng và quyết tâm nhiều hơn nữa”.

Trần Thị Hải Yến là nữ sinh sở hữu học bổng đầu vào của Đại học FPT.

Trần Thị Hải Yến là nữ sinh sở hữu học bổng đầu vào của Đại học FPT.

Với điểm học tập đạt 8.6 cùng điểm phong trào 8.0, Hải Yến đã xuất sắc giành danh hiệu Cóc Vàng học kỳ Fall 2015 – ngôi vị cao quý nhất của sinh viên Đại học FPT trong mỗi lễ tôn vinh. Sự kiện diễn ra tối ngày 25/2, tại campus Hòa Lạc.

Sở hữu dáng vẻ đáng yêu, nhí nhảnh, Hải Yến luôn gây ấn tượng tốt với người đối diện chỉ ngay lần đầu gặp mặt. Cho biết hai CLB No Shy và Melody là ngôi nhà thứ hai của mình ở Hòa Lạc, Hải Yến cũng luôn thăng trầm và đồng hành với các hoạt động của hai “gia đình nhỏ” này. Mới đây, cô bạn còn tham gia vào CLB tiếng Trung để trau rồi thêm vốn ngôn ngữ của bản thân, tạo điều kiện cho những cơ hội tốt hơn sẽ đến với mình. “Các câu lạc bộ đã mang đến cho Yến nhiều điều ý nghĩa. Có một nơi gọi là gia đình, chung đam mê và sở thích, Hòa Lạc bỗng trở nên thú vị và đặc biệt hơn rất nhiều so với việc chỉ đi học mỗi ngày”, Yến bày tỏ.

Nhiều người nghĩ rằng danh hiệu Cóc Vàng có được là do may mắn, nhưng với Hải Yến, những gì mình có cũng chính là công sức và khả năng của bản thân.

Nhiều người nghĩ rằng danh hiệu Cóc Vàng có được là do may mắn, nhưng với Hải Yến, những gì mình có cũng chính là công sức và khả năng của bản thân.

Vừa theo đuổi chuyên ngành học của mình, đồng thời tham gia hoạt động trong các câu lạc bộ, Hải Yến cũng dành thời gian đi làm thêm để bồi đắp trải nghiệm cho bản thân. Thời gian đầu, phân bổ thời gian là một thử thách với bản thân cô bạn sinh năm 1995 này. Bí quyết của Yến để cân bằng mọi việc chính là “chú trọng về chất hơn vào lượng”. Yến luôn hiểu bản thân mình và tự tạo một cách học phù hợp với bản thân, giúp bạn tiếp thu nhanh và ghi nhớ tốt nhất.

Vì tính chất công việc nên hiện tại ngoài chuyên ngành học của mình, Hải Yến còn tự học hỏi, mò mẫm thêm kiến thức trong ngành SE. Hải Yến cởi mở chia sẻ rằng Cóc Vàng với mình vừa là động lực lại vừa là áp lực. “Đạt được danh hiệu Cóc Vàng đã khó, nhưng duy trì bản thân để xứng đáng với danh hiệu đó còn khó hơn. Sau khi nhận được Cóc Vàng, mình tự nhủ phải liên tục cố gắng và quyết tâm nhiều hơn nữa”, Yến luôn tâm niệm như vậy.

Các thành viên No Shy đã đến chúc mừng Hải Yến trong Lễ tôn vinh.

Các thành viên No Shy - một trong các CLB Yến hoạt động tích cực - chúc mừng Hải Yến trong Lễ tôn vinh.

Để đạt được danh hiệu Cóc Vàng, ngoài nỗ lực riêng của bản thân, Hải Yến còn muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè vì đã luôn đồng hành và giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn trong học tập và cuộc sống. “Nếu không có sự ủng hộ của mọi người thì mình sẽ không thể có được thành tích như ngày hôm nay”, Yến chia sẻ.

Ngày 25/2, tại campus Hòa Lạc, ĐH FPT đã tổ chức Lễ Tôn vinh Học kỳ Fall 2015.

Với điểm học tập và hoạt động phong trào ấn tượng, Trần Thị Hải Yến và Hoàng Đình Quang đã xuất sắc nhận danh hiệu Cóc Vàng – danh hiệu cao quý nhất trong mỗi kỳ tôn vinh.

Chương trình đã vinh danh và lần lượt trao thưởng cho sinh viên FPT với trên 300 sinh viên Giỏi, 15 sinh viên Xuất sắc, 5 cá nhân phong trào Xuất sắc, 6 sinh viên là mentor đã giúp đỡ các sinh viên khác trong quá trình học tập và những CLB xuất sắc – nơi giúp sinh viên trải nghiệm và khám phá bản thân, gồm: CLB No Shy, CLB FTIC, CLB Robotics, CLB Basketball và CLB Melody. Lễ Tôn vinh cũng vinh danh các sinh viên FPT đạt thành tích cao trong các cuộc thi như ACM/ICPC, An ninh an toàn thông tin.

Phương Linh

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn