FPT Edu - Tin tức chung

Đêm nhạc Sahaja Yoga: phút giây thiền định

14/07/2016
Hải Nam
Sahaja Yoga là một môn thiền nhằm đánh thức nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong mỗi con người (Kundalini), là cách để khám phá giá trị bản thân. Nó giúp ta tỉnh lặng và quên đi mọi mệt mỏi, lo âu phía trước và nếu duy trì đều đặn thì chúng ta sẽ có một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh.

Tối ngày 12/07 vừa qua, đoàn nhạc Music of Joy đã mang đến ĐH FPT, cơ sở Hòa Lạc những giai điệu sâu lắng, hân hoan nhưng đầy bình yên dành cho tâm hồn để đánh thức năng lượng đang ngủ quên ở bên trong của mỗi người. Đây là một ban nhạc đặc biệt bởi vì những nghệ sĩ đều đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, có người rất trẻ nhưng cũng có người đã 80 tuổi.

Tối ngày 12/07 vừa qua, đoàn nhạc Music of Joy đã mang đến ĐH FPT, cơ sở Hòa Lạc những giai điệu sâu lắng, hân hoan nhưng đầy bình yên dành cho tâm hồn để đánh thức năng lượng đang ngủ quên ở bên trong của mỗi người. Đây là một ban nhạc đặc biệt bởi vì những nghệ sĩ đều đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, có người rất trẻ nhưng cũng có người đã 80 tuổi.

Đoàn nhạc đã mang đến trường ĐH FPT những nhạc cụ độc đáo từ các thổ dân hay những nhạc cụ hiện đại như đàn harmonium, chimta, dholak, jambe hay là những flute, guitar… với mục đích đưa những điệu nhạc thiền định giúp chúng ta có thể thực hành Sahaja Yoga.

Đoàn nhạc đã mang đến trường ĐH FPT những nhạc cụ độc đáo từ các thổ dân hay những nhạc cụ hiện đại như đàn harmonium, chimta, dholak, jambe hay là những flute, guitar… với mục đích đưa những điệu nhạc thiền định giúp chúng ta có thể thực hành Sahaja Yoga.

Mở đầu chương trình là tiếc mục nhã nhạc cung đình Huế. Đó là liên khúc Lưu Thủy - Kim Tiền - Xuân Phong - Long Hổ được các thành viên CLB FTIC cùng thể hiện bằng các nhạc cụ truyền thống như chén, đàn tranh, gõ... Tiếc mục đã để lại nhiều ấn tượng với các sinh viên FU và bạn bè quốc tế về văn hóa và nền âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Mở đầu chương trình là tiếc mục nhã nhạc cung đình Huế. Đó là liên khúc Lưu Thủy - Kim Tiền - Xuân Phong - Long Hổ được các thành viên CLB FTIC cùng thể hiện bằng các nhạc cụ truyền thống như chén, đàn tranh, gõ... Tiếc mục đã để lại nhiều ấn tượng với các sinh viên FU và bạn bè quốc tế về văn hóa và nền âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Những bài hát mà đoàn nhạc Music of Joy biểu diễn là những bài hát đến từ nhiều vùng đất nước như Ấn Độ, Italia, Singapore, Anh,… Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, mẹ vũ trụ. Từng ngọn cỏ, cây lá, hình giọt sương long lanh... đều được kính trọng. Đó là những vẻ đẹp tâm linh, vẻ đẹp luôn bảo vệ và che chở mỗi con người chúng ta.

Những bài hát mà đoàn nhạc Music of Joy biểu diễn là những bài hát đến từ nhiều vùng đất nước như Ấn Độ, Italia, Singapore, Anh,… Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, mẹ vũ trụ. Từng ngọn cỏ, cây lá, hình giọt sương long lanh... đều được kính trọng. Đó là những vẻ đẹp tâm linh, vẻ đẹp luôn bảo vệ và che chở mỗi con người chúng ta.

Một trong những cây sáo nghệ sĩ rất nổi tiếng của New York đã cùng tham gia với đoàn nhạc để đi lưu diễn đến nhiều nơi, mang Sahaja Yoga đến với nhiều người. Dù đã 80 tuổi, nhưng tiếng sáo của bà vẫn rất khỏe khoắn và đầy thu hút.

Một trong những cây sáo nghệ sĩ rất nổi tiếng của New York đã cùng tham gia với đoàn nhạc để đi lưu diễn đến nhiều nơi, mang Sahaja Yoga đến với nhiều người. Dù đã 80 tuổi, nhưng tiếng sáo của bà vẫn rất khỏe khoắn và đầy thu hút.

Đến với phần tập thiền định, mọi người đặt tay lên cao trên đầu tầm 10-15cm và cảm nhận một làn gió mát chạy qua hoặc một hơi nóng thoảng qua. Nếu đã cảm nhận được, thì sẽ đưa tay cao lên nữa.

Đến với phần tập thiền định, mọi người đặt tay lên cao trên đầu tầm 10-15cm và cảm nhận một làn gió mát chạy qua hoặc một hơi nóng thoảng qua. Nếu đã cảm nhận được, thì sẽ đưa tay cao lên nữa.

Tập Sahaja rất đơn giản do những động tác rất an toàn và dễ thực hiện. Tuy nhiên, ta cần phải tập trung trong tĩnh lặng và cần kiên nhẫn.

Tập Sahaja rất đơn giản do những động tác rất an toàn và dễ thực hiện. Tuy nhiên, ta cần phải tập trung trong tĩnh lặng và cần kiên nhẫn.

Dù vậy cũng phải đúng động tác…

Dù vậy cũng phải đúng động tác…

Đối với một số bài hát, chúng ta phải nhảy múa theo điệu nhạc tươi vui để quên đi mọi phiền muộn. Thông qua những bài hát và điệu múa của Sahaja Yoga, ta sẽ nhận được một sự chuyển đổi tinh tế diễn ra bên trong mỗi cá nhân từ đó nhận thức và phát triển để nuôi dưỡng giá trị sống, bình an và hạnh phúc cho bản thân.

Đối với một số bài hát, chúng ta phải nhảy múa theo điệu nhạc tươi vui để quên đi mọi phiền muộn. Thông qua những bài hát và điệu múa của Sahaja Yoga, ta sẽ nhận được một sự chuyển đổi tinh tế diễn ra bên trong mỗi cá nhân từ đó nhận thức và phát triển để nuôi dưỡng giá trị sống, bình an và hạnh phúc cho bản thân.

“Có một điều kì diệu rằng,bên trong chúng ta có một nguồn năng lượng. Đối với đốt xương cụt, nơi thể hiện sự tiến hóa của con người so với loài vật, nằm trên đốt xương cụt đấy chính là nơi chứa năng lượng của chúng ta. Và trong tiếng Ấn Độ, nó có nghĩa là nguồn năng lượng. Khi chúng ta nhận thức được nguồn năng lượng đấy thông qua những điệu nhảy, nguồn năng lượng đấy sẽ được kết nối với năng lượng của cả vũ trụ".

“Có một điều kì diệu rằng,bên trong chúng ta có một nguồn năng lượng. Đối với đốt xương cụt, nơi thể hiện sự tiến hóa của con người so với loài vật, nằm trên đốt xương cụt đấy chính là nơi chứa năng lượng của chúng ta. Và trong tiếng Ấn Độ, nó có nghĩa là nguồn năng lượng. Khi chúng ta nhận thức được nguồn năng lượng đấy thông qua những điệu nhảy, nguồn năng lượng đấy sẽ được kết nối với năng lượng của cả vũ trụ".

Buổi giao lưu đã mang mọi người đến với đất nước Ấn Độ thông một điệu nhảy mô tả lại cuộc chiến đấu dành lại hòa bình của những vị thần. Điệu nhảy đã được một vũ công của đoàn nhạc mô tả lại bằng những ánh mắt rất thần thái và những bước chân đầy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Đất nước Ấn Độ là một đất nước của những linh hồn luôn luôn mong muốn tìm kiếm. Đối với những ai mong muốn hiểu được “Tôi là ai? Tôi là người như nào?”, họ sẽ tìm đến những khu rừng và tìm những bậc thầy (guru) với mong muốn biết được phương pháp thoát khỏi những điều tầm thường để hòa năng lượng của bản thân với năng lượng của vũ trụ.” Và từ đó, Sahaja Yoga ra đời.

Buổi giao lưu đã mang mọi người đến với đất nước Ấn Độ thông một điệu nhảy mô tả lại cuộc chiến đấu dành lại hòa bình của những vị thần. Điệu nhảy đã được một vũ công của đoàn nhạc mô tả lại bằng những ánh mắt rất thần thái và những bước chân đầy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Đất nước Ấn Độ là một đất nước của những linh hồn luôn luôn mong muốn tìm kiếm. Đối với những ai mong muốn hiểu được “Tôi là ai? Tôi là người như nào?”, họ sẽ tìm đến những khu rừng và tìm những bậc thầy (guru) với mong muốn biết được phương pháp thoát khỏi những điều tầm thường để hòa năng lượng của bản thân với năng lượng của vũ trụ.” Và từ đó, Sahaja Yoga ra đời.

 

Buổi giao lưu âm nhạc Sahaja Yoga đã mang lại những giây phút giải lao nhưng vô cùng thú vị đối với nhiều sinh viên FPT, cũng như giúp nhiều bạn tiếp xúc với những nền văn hóa độc đáo của nhiều dân tộc khác nhau và giúp mọi người gắn bó với nhau hơn.

Buổi giao lưu âm nhạc Sahaja Yoga đã mang lại những giây phút giải lao nhưng vô cùng thú vị đối với nhiều sinh viên FPT, cũng như giúp nhiều bạn tiếp xúc với những nền văn hóa độc đáo của nhiều dân tộc khác nhau và giúp mọi người gắn bó với nhau hơn.

Kết thúc buổi workshop, mọi người đều vui vẻ ra về sau khi tiếp xúc với một phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng mới lạ những đầy hiệu quả.

Kết thúc buổi workshop, mọi người đều vui vẻ ra về sau khi tiếp xúc với một phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng mới lạ những đầy hiệu quả. Nhóm nhạc Music Of Joy sẽ có mặt tại ĐH FPT, tòa nhà Innovation vào 16/7 tới đây trong chương trình FPT New comers dành cho sinh viên FPT và hơn 500 học sinh lớp 12.

 

Mỹ Duyên

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn