ĐH FPT chào đón ĐH Islam Indonesia
Vào ngày 19/01, 8 sinh viên Trường ĐH Islam Indonesia (UII) đã có chuyến tham quan và giao lưu ĐH FPT tại toà nhà Innovation, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12, Tp.HCM. Các hoạt động trong chương trình đã giúp sinh viên hai trường gắn kết với nhau hơn, như không hề có bất cứ rào cản văn hoá hay ngôn ngữ nào.
Sinh viên ĐH Islam Indonesia chụp ảnh lưu niệm tại "điểm dừng chân" nhiều thú vị - ĐH FPT.
Chào mừng các sinh viên Indonesia, CLB Vovinam – đặc sản của ĐH FPT – đã “thiết đãi” bằng màn hoạt cảnh “tự vệ nữ”. Nội dung hoàn cảnh nêu bật được tác dụng của Vovinam cho nữ để phòng thân, vừa thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, cá tính của các Cóc nữ tại ĐH FPT.
Bài hát dân ca Bắc Bộ “Trống cơm” cũng đã được sinh viên ĐH FPT hướng dẫn các bạn UII cách hát. Tuy chỉ học trong thời gian rất ngắn nhưng sinh viên Indonesia đã có thể hát khá rành rọt vài câu trong bài hát quen thuộc này. Học được thêm một ca khúc ngoại quốc làm các sinh viên Indonesia thêm thích thú với chuyến tham quan trường ĐH FPT.
Tuy chỉ vừa gặp nhau nhưng các hoạt động trong buổi gặp đã làm các bạn trở nên thân thiết với nhau hơn. Sau buổi giao lưu tại trường, sinh viên FPT còn giúp các bạn sinh viên Islam khám phá trung tâm Tp.HCM vào buổi tối cùng ngày.
Với ca khúc “Si Jantung Hati” – một ca khúc tiếng Indonesia quen thuộc, bạn Trần Nguyễn Phước – sinh viên khoá 10 đã tạo được dấu ấn cực đẹp khi không chỉ nói tiếng Anh cực siêu mà còn hát tốt ca khúc này.
Một món quà từ các sinh viên đến từ đất nước vạn đảo. ĐH FPT là trường ĐH duy nhất tại Việt Nam mà ngôi trường ĐH lâu đời này đến giao lưu trong chuyến đi 3 nước: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan.
Thân thiết nhất là khi các sinh viên hai trường, hai quốc gia khác nhau nhưng lại cùng nhau chơi những trò chơi dân gian. Các bạn sinh viên UII đã giới thiệu trò chơi Dakon với cách chơi gần giống với Ô Ăn Quan nhưng có đến 7 ô và không có quân Quan; trò chơi Bola Bekel lại y hệt như trò chơi banh đũa nhưng lại thay bằng banh nhựa nhỏ và vỏ sò. Từ điểm chung của hai trò đã làm toàn bộ sinh viên đang có mặt tại Hội trường toà nhà Innovation cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ cách chơi của nước mình và học cách chơi của nước bạn.
Các trò chơi dân gian giữa 2 nước có nhiều điểm chung đã làm sinh viên 2 trường ngồi lại chơi cùng nhau.
Nếu lần giao lưu trước, sinh viên ĐH FPT đã trình diễn thời trang truyền thống thì lần này, ĐH FPT lại khoe với bạn bè UII về món “gỏi cuốn”. Tự tay cuốn từng miếng bún, rau, tôm rồi chấm với nước mắm, sinh viên đến từ Indonesia đã liên tục nói: “delicious!” (Ngon tuyệt!). Bất ngờ nhất là khi tại Indonesia, các bạn có đầy đủ nguyên liệu nhưng với cách kết hợp như thế này thì đây lại là lần đầu tiên các bạn được thưởng thức.
Các sinh viên ĐH Islam Indonesia thích thú với món gỏi cuốn từ sinh viên ĐH FPT. Bạn Bintar Mupiza (Áo xanh) liên tục khen món ăn rất ngon và hào hứng tự làm theo hướng dẫn của những người bạn Việt Nam.
Với những buổi gặp gỡ bạn bè quốc tế thường được tổ chức tại ĐH FPT thông qua các buổi hội thảo hoặc các buổi giao lưu. Đây là dịp để sinh viên ĐH FPT có thể trau hồi, học hỏi thêm văn hoá các quốc gia khác cũng như luyện tập Anh ngữ nên các sinh viên đều hào hứng tham gia. Kết thúc chuyến giao lưu, 8 sinh viên trường ĐH Islam đã được tham quan cơ sở vật chất tại ĐH FPT bằng chính sự giới thiệu từ các Cóc FPT.
Bích Vy
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn