FPT Edu - Tin tức chung

"Đừng quá mong chờ ở THPT FPT!"

02/07/2015
Hải Nam
Hướng tới đối tượng các học sinh mới, Nguyễn Hà Phương - học sinh xuất sắc nhất khối 10 Trường THPT FPT nhắn nhủ: "Đừng quá mong chờ ở FSchool. FSchool tạo mọi điều kiện để học sinh tự lập, trưởng thành, nhưng để phát triển thì học sinh phải biết tự chủ động. Cũng đừng mong chờ rằng FSchool sẽ cho các em sự sung sướng, bởi vì thời gian biểu ở Trường khá chặt, đòi hỏi tất cả mọi người phải có sự phân bổ thời gian thật hợp lý ".

Tại Lễ Tổng kết năm học 2014-2015 của Trường THPT FPT, Nguyễn Hà Phương là cái tên thứ hai được xướng lên với danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường. Bên cạnh kết quả học tập tốt, điểm nổi bật của cô bạn dễ thương này là niềm đam mê và tâm huyết dành cho câu lạc bộ Junior Yosakoi của mình. Toàn bộ số tiền thưởng của Hà Phương cho danh hiệu này đã được cô bạn đầu tư cho hoạt động của CLB Junior Yosakoi.

Cùng trò chuyện với cô bạn biệt danh “Bún bò” này để hiểu hơn về niềm đam mê, hoạt động câu lạc bộ, cách phân bổ thời gian hiệu quả khi học tại một ngôi trường nội trú khá đặc biệt này nhé!

Hà Phương và thành viến nhóm Yosakoi biểu diễn tại Lễ Tôn vinh và Trao giải ViOlympic toàn miền Bắc năm học 2014-2015.

Hà Phương và thành viến nhóm Yosakoi biểu diễn tại Lễ Tôn vinh và Trao giải ViOlympic toàn miền Bắc năm học 2014-2015.

Chào Phương, là Chủ nhiệm CLB FPT Junior Yosakoi tại THTP FPT, em có thể chia sẻ một chút về ý tưởng thành lập CLB này?

- FPT Junior Yosakoi ra đời rất tình cờ. Dịp đó, lớp Hướng nghiệp tiếng Nhật của Trường được một số anh chị ở các đội Yosakoi lớn trong nội thành Hà Nội lên giới thiệu về Yosakoi - một biến thể của điệu múa truyền thống mùa hè của Nhật Bản. Em cùng các anh chị lên nhảy, nên các thầy cô phòng PDP biết đến, và cuối cùng là thầy Trưởng phòng Phát triển cá nhân của Trường gặp em để lên kế hoạch lập ra một đội Yosakoi riêng của FSchool.

Môn nghệ thuật này của xứ sở Mặt trời mọc mang lại điều gì cho em?

- Điệu nhảy Yosakoi đem lại cho em nụ cười, niềm vui, đem đến cho em những người bạn tuyệt vời. Thậm chí đối với nhiều người, trong đó có em, Yosakoi còn đem lại mục tiêu và mục đích sống.

5 tháng đi vào hoạt động, CLB Yosakoi đến nay đã có bao nhiêu thành viên?

- Tuy mới chỉ có 13 thành viên nhưng CLB đã tham gia biểu diễn ở khá nhiều sự kiện và giành được nhiều phản hồi tích cực từ phía học sinh và thầy cô. Một trong số đó có sự kiện Lạt mềm buộc chặt, đêm hòa nhạc Japan Culture Day, Gala Hành trình Văn Học, sự kiện Around The World của môn Địa lý và đặc biệt, đồng diễn với các sinh viên của đoàn học sinh Nhật Bản, sự kiện trao giải thưởng Violympic miền Bắc... Thành tích đáng kể nhất của đội chính là nhận được danh hiệu Outstanding Team trong lễ tổng kết năm học vừa rồi của THPT FPT.

Hà Phương trong một chuyến từ thiện cùng lớp 10C – THPT FPT tại huyện vùng cao Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Hà Phương trong một chuyến từ thiện cùng lớp 10C – THPT FPT tại huyện vùng cao Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Trong Lễ tổng kết em chia sẻ toàn bộ số tiền thưởng cho thành tích học sinh xuất sắc nhất toàn trường vào hoạt động của CLB Yosakoi?

- Dạ đúng và em sẽ dành số tiền này để đầu tư vào việc làm đồ diễn chung cho đội và phục vụ cho mục đích lâu dài như cờ, áo đội, naruko, trang phục diễn, đèn lồng,…

Bên cạnh sở thích nhảy Yosakoi, lúc rảnh rỗi Hà Phương thường làm gì? 

- Em thích vẽ vời, nghe nhạc, xem phim, và làm bánh. Em thích làm tất cả các loại bánh mì và bánh ngọt nói chung. Em đang thử nghiệm làm nhiều loại bánh để xem khả năng nấu nướng của bản thân đến đâu. Tuy làm bánh không giỏi như một số bạn ở trường, nhưng khi làm bánh em thấy thoải mái, dễ chịu và bớt mệt mỏi hơn sau những giờ học trên lớp. Em được là chính mình nên làm bánh trở thành thói quen để giải tỏa từ lúc nào không hay. Đây cũng là cách em thể hiện tình cảm của mình mới mọi người. Thật là thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm của mình qua những chiếc bánh được làm thành công.

Vậy còn về học tập, trên lớp em thích nhất môn học nào?

Em thích nhất Hóa học. Thực ra trước đây em ghét cay ghét đắng môn học này. Em hổng kiến thức Hóa từ lớp 8 do không tập trung. Lúc đó, em nghĩ là sau này em thi khối D nên không việc gì phải học mấy môn Lý, Hóa. Thậm chí lên cấp 3 em xác định là suốt ba năm sẽ bỏ hết hai môn này. Đến FSchool, em may mắn học cùng thầy cô giáo rất nhiệt tình, dạy truyền cảm mà lại dễ hiểu, thành ra em nghiền luôn mấy môn tự nhiên, không quan tâm là thi khối gì nữa. Tuy không thể giỏi hay thông thạo Lý, Hóa như mấy bạn đội tuyển, nhưng chắc chắn là em rất yêu thích những môn học này. Em muốn cảm ơn các thầy cô vì đã truyền cảm hứng học tập cho em.

Điều em tâm đắc nhất khi hòa nhập môi trường THPT FPT là gi?

- Ở FSchool thì cách học và cách sinh hoạt khác hẳn so với những trường THPT khác. Đặc biệt, trường thường không có chương trình phát triển cá nhân (PDP), FSchool lại đề cao PDP. Chúng em được ở chung, sinh hoạt vui chơi cùng bạn bè. Có thể nói là 24h đều có bạn bè xung quanh. Em thấy trường thường học thuộc và nhồi nhét kiến thức, học sinh ở FSchool học để hiểu và cần phải tự học và tìm tòi. Nếu bản thân năng động và chủ động thì FSchool sẽ là một môi trường rất tốt để phát triển cá nhân cũng như để trưởng thành.

Một điều khác biệt nhất khi đến với Trường THPT FPT, học sinh không còn ở gần bố mẹ, phải sống ở kí túc xá và tự lập nhiều hơn. Nếu không biết tự sắp xếp thời gian thì mỗi thành viên sẽ thấy ở đây bí bách chả khác gì nhà tù và tự dìm bản thân đi xuống.

Em có lời khuyên gì dành cho các bạn học sinh mới nhanh chóng hòa nhập môi trường nội trú?

- Đừng quá mong chờ ở FSchool. FSchool tạo mọi điều kiện để học sinh tự lập, trưởng thành, nhưng để phát triển thì học sinh phải tự chủ động. Cũng đừng mong chờ rằng FSchool sẽ cho các em sự sung sướng, bởi vì thời gian biểu ở Trường khá chặt, đòi hỏi tất cả mọi người phải có sự phân bổ thời gian thật hợp lý. Hi vọng rằng, các em học sinh khóa dưới sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới mẻ này.

Cảm ơn Hà Phương vì cuộc trò chuyện rất thú vị này. Chúc em tiếp tục giữ vững “phong độ” trong năm học tới nhé!

Theo Trường THPT FPT

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn