FPT Edu - Tin tức chung

‘EU - Giấc mơ thời trang của tôi’

26/05/2015
Hải Nam
"Tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa sẽ tới EU học và sống tại đây để rồi vào năm 30 tuổi sẽ quay lại Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam có thể mạnh như EU. Những năm cuối của cuộc đời mình tôi sẽ quay lại nơi đây để sống tuổi già. Đó là một giấc mơ dài. Lúc này, còn trẻ tôi mong rằng cả hai bên sẽ không ngừng hợp tác để cho chúng tôi – những học sinh Việt Nam có cơ hội đến nơi đây để học hỏi. Vì với tôi EU là một khát vọng thời trang".

Hoàng Quốc Nhật, hàng thứ 2 ngoài cùng bên trái nhận giải tại cuộc thi viết về EU.

Hoàng Quốc Nhật, hàng thứ 2 ngoài cùng bên trái nhận giải tại cuộc thi viết về EU.

Hoàng Quốc Nhật - học sinh lớp 11G Trường THPT FPT đã kết thúc bài viết tham dự cuộc thi "Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về Châu Âu, hãy viết ra và giành vé máy bay đến thăm thủ đô Brucxen". Do báo Sinh Viên Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức để kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU, cuộc thi đã thu hút được gần 1000 tác phẩm dự thi có chất lượng.

Xin giới thiệu lại toàn văn bài viết của Hoàng Quốc Nhật, bài viết đã mang về vinh quang cho học sinh FPT.

***

‘EU - Giấc mơ thời trang của tôi’

Ngày nay, các tổ chức xuyên quốc gia ngày càng phát triển, trong đó phải kể đến như: khu vực kinh tế mậu dịch Bắc Âu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Asean , APEC, WTO… . mà đáng nhắc đến nhất là Liên minh Châu Âu EU. Không giống như vẻ ngoài nhỏ bé chỉ 4 triệu km vuông, EU là một khối thịnh vượng có nền kinh tế và tinh thần đoàn kết đứng đầu thế giới. Với lịch sử phát triển và nền kinh tế mạnh mẽ, EU có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới thê giới. Chính những điều hấp dẫn đó khiến EU trở thành điểm đến học tập lí tưởng cho các học sinh Việt Nam và trong đó có tôi. Làm sao bạn có thể không yêu cái nắng, gió Địa Trung Hải, cái thơ mộng mà tràn đầy tình yêu của miền sông nước Venice hay những cánh đồng hoa Tulip bất tận trải dài kết hợp với Lavender nhẹ nhàng mà mộng mơ. Đơn giản chỉ là được nhâm nhi li rượu vang nho Pháp và ngắm cái vẻ của Paris yêu kiều thì đã quá là hạnh phúc. Tất cả mọi thứ ở EU như truyền cảm hứng cho tôi – một con người yêu nghệ thuật, đặc biệt là thời trang. Thử hỏi có mấy ai yêu thời trang mà không muốn đến thăm một lần các kinh đô Milan, Paris hay London.

Thiết kế lấy cảm hứng từ fanbingbing trên thảm đỏ Cannes của Hoàng Quốc Nhật.

Thiết kế lấy cảm hứng từ fanbingbing trên thảm đỏ Cannes của Hoàng Quốc Nhật.

Mặc dù chưa đến EU và chỉ được biết qua sách báo nhưng kiến trúc và nghệ thuật của nơi đây đã nảy sinh trong tôi một tình yêu nghệ thuật, làm sao mà không đắm say trong những kiệt tác của Davinci, Picasso hay những kiến trúc văn hóa Phục hưng, nghệ thuật Gothic, bảo tàng Louvre. Với ước mơ ấp ủ từ ngày tấm bé, tôi khát khao một lần được đến Pháp để học về thời trang, để cảm nhận thấy cái hồn của thời trang cao cấp (haute couture) và là học viên của Atelier Chardon Savard – cái nôi của các nhà thiết kế bậc thầy. Tôi muốn học theo những nhà thiết kế tài ba tại Châu Âu như Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent để có thể cảm nhận được thời trang. Với EU, tôi yêu thích nơi đây như yêu các thiết kế váy dạ hội được làm thủ công hàng ngàn giờ và được đính hàng chục ngàn viên pha lê Swarovski hay những đôi giầy đế đỏ Christian Louboutin như ăn vào máu. Tôi bị mê mệt với các cô gái Pháp khi họ mặc những chiếc váy tua rua của Givenchy hay đeo chiếc Chanel Boy tung tăng trên khắp các đường phố của tuần lễ thời trang. Tôi bị cuốn hút bởi gu ăn mặc quái đản mà bắt mắt của các tín đồ thời trang London hay sự thanh lịch và thơ mộng đến từ những nàng chân dài Milan xinh đẹp. Tôi thích cái cảm giác cả thế giới nín thở và xếp hàng dài qua đêm để chờ đón các mẫu thiết kế của Alexander Wang & HM. Tôi đem lòng yêu thương các cô gái trong chiếc váy cưới Vera Wang hay Chanel trong nhà thờ ngày cưới. Đơn giản, tôi yêu EU mặc dù tôi chưa từng tới nơi này.

Ba tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá các tác phẩm dự thi là: Bài viết tập trung vào chủ đề Liên minh châu Âu, có liên hệ với thực tế Việt Nam (10 điểm); Bài dự thi có hành văn mạch lạc, rõ ràng, câu chuyện hấp dẫn (10 điểm): Bài dự thi có cách thể hiện sáng tạo (5 điểm).

Ba tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá các tác phẩm dự thi là: Bài viết tập trung vào chủ đề Liên minh châu Âu, có liên hệ với thực tế Việt Nam (10 điểm); Bài dự thi có hành văn mạch lạc, rõ ràng, câu chuyện hấp dẫn (10 điểm): Bài dự thi có cách thể hiện sáng tạo (5 điểm).

Đẹp – chưa phải là từ mà đủ để có thể diễn tả nơi đây, thời trang là một môn nghệ thuật và nghệ thuật ấy thực sự hoàn hảo khi ở nơi đây. Tôi ước ao được một lần ngồi trên hàng ghế đầu trong show diễn thời trang của Jean Paul Gaultier, Zac Posen hay Elle Saab, tôi mong muốn được làm biên tập viên cho các tạp chí nơi đây để có thể bắt tay Karl Lagerfeld, Raf Simons hay Stella Mc Cartney, tôi hy vọng bản thân sẽ dù chỉ một lần được chỉnh quần áo cho các siêu mẫu nơi đây như Cara De, Lara Stone, Miranda Kerr… Tôi yêu thời trang và đó là điều không đổi cũng như cái cách mà EU nơi đây sinh ra môn nghệ thuật này. Tôi đã từng tưởng tượng ra cuộc sống của bản thân nếu như một ngày nào đó tôi định cư tại đây. Đó là cuộc sống với ngôi nhà nhỏ giữa lòng Paris hoa lệ với những ly rượu vang nho và một khu vườn ngập tràn Lavender. Mỗi kì nghỉ tôi có thể đi nghỉ ở Bắc Âu hay đi Địa Trung Hải đón nắng, mỗi ngày đều được đi làm bằng chiếc Vespa cổ đậm chất Ý, trồng hoa theo ý thích và làm một nhà thiết kế ở Paris. Cửa hàng sẽ là nơi đặt cạnh số 31 Rue Cambon, 75001 Paris của Chanel. Đó thực sự là giấc mơ lớn.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chị gái mình lại quyết định chọn EU là điểm dừng chân cho một cuộc sống mới. Tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa sẽ tới EU học và sống tại đây để góp phần giúp Việt Nam có thể mạnh như EU. Những năm cuối của cuộc đời mình tôi sẽ quay lại nơi đây để sống tuổi già. Đó là một giấc mơ dài. Lúc này, còn trẻ tôi mong rằng cả hai bên sẽ không ngừng hợp tác để cho chúng tôi – những học sinh Việt Nam có cơ hội đến nơi đây để học hỏi. Vì với tôi EU là một khát vọng thời trang.

K