FU Cup mùa 7 chào đón tân vương
Bằng sự đoàn kết của mình, K8 Năm Ấy đã trở thành tân vương của FU Cup mùa giải thứ 7.
Trước khi vòng bán kết diễn ra, BTC giải dự đoán 2 cái tên vào tranh ngôi vô địch sẽ là FC
Quân Xanh - đội bóng đã tạo ra rất nhiều cơn mưa bàn thắng từ các vòng đấu trước, sở hữu chân sút Mai Thanh Thế với thành tích vua phá lưới từ 4 mùa giải FU Cup gần nhất; và FC
Sumi - đội bóng với sức trẻ mãnh liệt, đương kim vô địch H6 CUP 4 - giải đấu gần nhất vừa tổ chức ở FUHCM.
Việc
Quân Xanh thất thủ 1-4 trước
Flames và
K8 Năm Ấy thắng
Sumi cách biệt 7-2 đã khiến nhiều người bất ngờ và càng tin hơn vào những điều kì diệu của môn thể thao vua.
Flames đụng độ
K8 Năm ấy ở chung kết - thực sự là một chương kết ít ai nghĩ đến cho câu chuyện về mùa giải năm nay.
Buổi chiều 29/05, với thời tiết khá lí tưởng trên sân bóng FUHCM, 4 đội bóng quyết chiến cho những mục tiêu cuối cùng của mình. Trận tranh giải 3 diễn ra khá trống vánh khi dường như FC
Sumi đã không còn động lực chiến đấu, trong khi FC
Quân Xanh quyết đảm bảo giải thưởng cá nhân duy nhất của giải là Vua phá lưới cho tay ghi bàn số 1 của mình là Mai Thanh Thế. Khán giả trên sân đã được “no nê” bởi màn độc diễn của những chân sút kì cựu hơn bên phía
Quân Xanh. Chung cuộc, trận đấu này đã kết thúc với tỉ số không tưởng 11-2.
Đúng 16h, trọng tài thổi còi mở màn trận chung kết giữa FC
Flames và FC
K8 Năm Ấy. Việc bất ngờ được chơi trận đấu cuối không khiến đôi bên giảm nhiệt, ngược lại còn quyết tâm hơn, bởi tinh thần đoàn kết trong một đội hình đồng trang lứa đã phát huy hiệu quả.
Flames với dàn cầu thủ từ K9, chơi “pressing” ngay từ đầu và tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên “đàn anh” mới là những người có niềm vui trước. Phút thứ 5, từ tình huống phát góc của Bá Thông, Trọng Nghĩa (3) trong một tích tắc thông minh đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây đội bạn, sút bóng qua tầm với của thủ môn phía
Flames. Tỉ số hòa 1-1 được xác lập vào phút thứ 9 do công của Hoàng Tâm. Anh nhận bóng từ đồng đội Minh Ý cắt ngang khung thành trước khi căng góc hoàn hảo.
Flames của các sinh viên khoá 9 đã về nhì trong mùa giải FU Cup 2016.
Sang phần còn lại của trận đấu, 2 đội chơi có phần thận trọng hơn, bởi bất cứ sai lầm nào cũng đồng nghĩa với việc dâng chức vô địch cho đối phương.
K8 Năm Ấy không hẳn vượt trội hơn, nhưng họ đã biết tận dụng tình huống tốt hơn vào thời khắc quyết định.
Và thời khắc đó chính là giữa hiệp 2, cầu thủ Nhã Huy “tắt bóng” của tiền đạo đối phương rồi sút căng như kẻ chỉ. Bóng kịp khẽ chạm vào tay thủ môn trước khi bay vào lưới, ấn định tỉ số 2-1 chung cuộc bất chấp những pha bóng ăn miếng trả miếng vào cuối trận. FC
K8 Năm Ấy là quán quân,
Flames đứng vị trí thứ 2 chung cuộc của giải, Mai Thanh Thế (FC
Quân Xanh) đoạt danh hiệ vua phá lưới với 15 bàn.
Đội trưởng
K8 Năm Ấy chia sẻ, lúc đầu, các thành viên tham gia giải chỉ với mục đích để lại kỉ niệm đẹp trước khi ra trường, nhưng càng vào sâu, đội càng chơi ăn ý hơn, máu lửa hơn. Chiến thắng này nhờ vào sự đoàn kết của anh em trong đội, với kinh nghiệm trận mạc của khoá 8 và sức trẻ một bạn khoá 11.
K8 Năm Ấy khá hài lòng với hành trình của mình ở mùa giải năm nay.
Như vậy, mùa thứ 7 của giải bóng đá thường niên ở FUHCM đã khép lại trọn vẹn. Cùng chờ đón những cái tên mới, với những diễn biến mới của FUCUP mùa sau.
Hoàng Tuấn
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn