FPT Edu - Tin tức chung

Gặp Teen FPT giành học bổng $30.000 của trường Top 100 của Mỹ

31/12/2015
Hải Nam
Nhận được học bổng $30.000 của trường Texas Christian University – trường thuộc nhóm National University, đứng thứ 82 của Mỹ, bạn Trần Đức Trung học sinh lớp 12B hoàn toàn bất ngờ. Nhưng đó là phần thưởng rất xứng đáng cho những nố lực mà Trung đã bỏ ra trong suốt hơn 2 năm qua.

Đức Trung cũng vừa có buổi chia sẻ ngắn về quá trình ứng tuyển cũng như dự định tương lai của mình.

- Chào Trung, bạn cảm thấy thế nào khi nhận được thông tin giành học bổng $30,000 trong 4 năm học của trường top 100 Mỹ – Texas Christian University (TCU)?

- Khi nhận được học bổng mình hoàn toàn bất ngờ, do điểm SAT (Standardized American Test – bài kiểm tra dành cho học sinh cấp 3 vào đại học ở Mỹ) của mình trước đó không quá tốt. Mình không hài lòng lắm với kết quả nên đã dự định thi thêm SAT một lần nữa. Đêm trước ngày thi SAT, mình vào xem thông tin trang web dành cho học sinh của TCU. Lục lọi một lúc thì nhìn thấy tên mình nằm trong danh sách học sinh giành học bổng $30000. Quả thực, lúc đó mình quá bất ngờ vì mình còn chưa có giấy trúng tuyển, trường lại không có thông báo gì. Không tin vào mắt, mình phải gọi cả bố vào để xem là mình có được cấp học bổng không. Mãi đến lúc bố xác nhận thì mình mới dám tin và vỡ òa trong sung sướng.

 Đức Trung (ở giữa) cùng các bạn trong lớp trong chuyến du lịch Sapa vừa qua. Ảnh: NVCC.

Đức Trung (ở giữa) và các bạn trong lớp trong chuyến du lịch Sapa vừa qua. Ảnh: NVCC.

- Trong quá trình ứng tuyển học bổng, điều gì là khó khăn nhất với bạn?

- Đó chính là việc chọn trường. Do trục trặc về việc phải làm bài thi SAT muộn, nên mình phải nộp đơn mà không biết điểm. May mắn là mình đã chọn đúng vì ước lượng điểm chuẩn của mình.

- Lúc tìm kết quả học bổng trên website, Trung phải nhờ bố vào để xác thực. Chắc hẳn bố có vai trò lớn trong suốt quá trình Trung giành học bổng?

- Bố là người đóng vai trò quan trọng nhất, từ việc định hướng, lên kế hoạch học, đến học SAT, bố đều tham gia. Chẳng hạn việc học SAT, hồi năm lớp 10, bố sẵn sàng bỏ hẳn tối thứ Tư hằng tuần lên Hòa Lạc học với mình, từ 7h đến 10h, liên tục như thế trong hơn một năm liền.

- Trong quãng thời gian ôn luyện SAT với bố, đâu là kỉ niệm gì đáng nhớ nhất với Trung?

- Việc học thì cũng ít kỷ niệm do lúc đó đang trong thời gian căng thẳng nên cả hai bố con đều rất nghiêm túc. Mình nhớ nhất là lần nào bố lên cũng dẫn đi ăn gà nướng rồi mới học thôi.(cười)

- Kết quả TOEFL của Trung là 104 tương đương với IELTS 7.5 và điểm SAT cũng thuộc top khá cao là 2000. Bạn có thể chia sẻ một số "bí kíp" ôn luyện SAT và TOEFL để được điểm cao như vậy?

- Để đạt được mức điểm trên, mình cũng không có nhiều bí kíp, chỉ đơn giản là chăm chỉ và quản lý thời gian rõ ràng. Ví dụ ở FSchool, sáng và chiều mình phải tham gia học tập trên lớp, chiều sau khi tan học đều đặn đi tập bóng chày với câu lạc bộ trong một tiếng sau đó ăn tối và lên thư viện học đến 9h. Bài SAT chia ra làm 3 phần toán, đọc, viết nên 1 tuần mình có 3 ngày học từng kĩ năng. Trong suốt năm lớp 10, thứ Bảy, Chủ Nhật về nhà mình đều dậy lúc 5h sáng để học từ vựng. Buổi sáng đầu óc minh mẫn là lúc học từ vựng tốt nhất. Sau đó, mình điều chỉnh múi giờ dậy sớm dần lên 6h30 ở lớp 11 và 7h30 ở lớp 12 để khi làm bài thi thực tế lúc 9h tại trung tâm mình có được tâm thái tốt nhất.

- Trong bài luận cá nhân Trung nói về đội bóng chày của mình. Nội dung có gì hay mà lại đạt điểm cao đến vậy? 

- Bài luận bóng chày mình gửi trường kể về việc mình đã tình cờ tham gia như thế nào, sau thời gian nỗ lực tập luyện, mình trở thành người huấn luyện và sau cùng là làm đội trưởng. Trong lúc tập, mình nhớ nhất những lúc mọi người trong câu lạc bộ quây quần đi ăn và nói chuyện về bóng chày, trường lớp, gia đình… Trước đó, mình đã luôn theo sát và giúp Tuấn Minh (đội trưởng đầu tiên của câu lạc bộ Bóng chày FSchool) trong việc phát triển đội bóng nên sau khi được bầu làm đội trưởng mới, mình không gặp nhiều khó khăn.

Đức Trung (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên trong câu lạc bộ bóng chày FSchool

Đức Trung (hàng sau, thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên trong câu lạc bộ bóng chày FSchool. Ảnh: NVCC.

- Dự định tiếp theo của Trung trong thời gian tới là gì?

- Mình muốn tận hưởng nốt quãng thời gian cấp 3 mà mình đã bỏ lỡ hai năm trước cũng như chuẩn bị cho việc sang Mỹ sống và học tập ở một môi trường hoàn toàn khác. Mình cũng đang ôn luyện SAT cho một số bạn lớp 12 và lớp 10 của FSchool vào giờ tự học tại thư viện.

- Học tại FSchool, chắc hẳn có nhiều kỉ niệm vui buồn?

- Mình thực sự rất vui vì đã vào được FPT. Tuy học ở đây có khá nhiều bất lợi nhưng nếu không học ở FSchool, mình nghĩ là mình đã không thể vào được TCU. Các bạn mà mình chơi cùng như Linh Gấu, Dương Nobeo, Nam Anh có ảnh hưởng khá lớn đến cách tư duy của bản thân mình. Qua những câu chuyện kể cho nhau nghe, cùng nhau làm dự án kinh doanh, tham gia các hoạt động trong trường, chúng mình hiểu nhau hơn và học hỏi được nhiều điều từ bạn bè. Mình thực sự cảm thấy may mắn vì gặp được những người bạn như vậy!

Cảm ơn Đức Trung về buổi trò chuyện này. Hi vọng Trung sẽ tận hưởng thời gian còn lại tại FSchool với thầy cô, bạn bè và có thật nhiều kỉ niệm đẹp. 

Bình Nguyễn (thực hiện)

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn