FPT Edu - Tin tức chung

Giải đấu Cóc Vương lần 4 năm 2016 kết thúc nhiều bất ngờ

14/06/2016
Hải Nam
Sau gần 1 tháng đăng kí và gấp rút tập luyện, chủ nhật ngày 12/6/2016, Giải đấu “Cóc Vương – Võ Việt tranh hùng lần 4” đã được tổ chức tại sân Vovinam trường ĐH FPT, TP HCM. Chung cuộc, 68 huy chương với 19 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 30 huy đồng đã được trao cho các vận động viên xuất sắc.

Cóc Vương 2016 khép lại với lời hứa hẹn sẽ “đổi màu chuy chương” ở màu giải năm sau.

Cóc Vương 2016 khép lại với lời hứa hẹn sẽ “đổi màu chuy chương” ở màu giải năm sau.

Đây là cuộc thi Voviam được tổ chức hàng năm dành cho sinh viên toàn trường do trường phối hợp cùng liên đoàn tổ chức, với sự trợ giúp về mặt hậu cần của câu lạc bộ FVC – FPT Vovinam Club.

Đóng vai trò quyết định thắng thua ở mùa giải lần này là các Huấn luyện viên, Trọng tài Vovinam Quốc gia: Võ sư Nguyễn Tiến Dũng – tổng trọng tài, kiêm điều hành giải, võ sư Bùi Đức Tuấn, võ sư Nguyễn Hoàng Nguyên Vũ, võ sư Phạm Thị Phượng, võ sư Tôn Nữ Quỳnh Mai, Huấn luyện viên Đinh Hải Thành, Huấn luyện viên Trần Văn Thái và Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Cường. Ngoài ra, “Cóc Vương” còn hân hạnh được đón tiếp anh Nguyễn Trường Sơn – trưởng phòng kế toán FUG cũng đến theo dõi giải đấu.

“Cóc Vương 2016” thu hút 90 sinh viên đến từ khóa 7 đến khóa 11 với hai nội dung chính: Quyền và Đối kháng. Tuy nhiên, số lượng vận động viên bỏ cuộc cũng đáng kể.

Mở đầu giải đấu là phần thi Quyền của các thí sinh nữ. Khác với vẻ nữ tính thường thấy, vận động viên Trần Lộc Trân Châu – sinh viên khóa 11 khai mạc nội dung Quyền với bài diễn vô cùng mạnh mẽ, gây nhiều ấn tượng với ban giám khảo và đạt được huy chương bạc. Trao đổi sau cuộc thi, Trân Châu chia sẻ: “Là thí sinh đầu tiên thi nên mình khá là hồi hộp, tuy nhiên bài thi của mình không bị vấp chỗ nào nên khá hài lòng về kết quả đạt được”.

Các thí sinh nữ với với những thế Quyền đẹp mắt đầy mạnh mẽ.

Các thí sinh nữ với với những thế Quyền đẹp mắt đầy mạnh mẽ.

Nếu như phần thi Quyền, mọi người được “mãn nhãn” với những động tác mạnh mẽ thì phần thi Đối kháng, ai nấy đều hồi hộp, vỡ òa lên bởi những cú đấm, cú đá, những đòn chân đẹp mắt đưa đối phương vào thế bị động.

3 phút trên sàn thi đấu là 3 phút nín thở hồi hộp, sự mạnh mẽ, những pha ra đòn dứt điểm luôn là lợi thế trong phần thi đối kháng.

3 phút trên sàn thi đấu là 3 phút nín thở hồi hộp, sự mạnh mẽ, những pha ra đòn dứt điểm luôn là lợi thế trong phần thi đối kháng.

Bị hạ gục bởi sinh viên khóa 11, đàn anh Nguyễn Anh Duy – sinh viên khóa 9 cười bảo: “Cũng già yếu rồi, đã đến lúc cho lớp trẻ thay thế, các bạn sinh viên khóa 11 thật sự rất có tiềm năng.”

Những thí sinh luôn nhận được sự ủng hộ và săn sóc của bạn bè, cũng như các “săn sóc viên” đến từ câu lạc bộ FVC.  Ngoài ra, còn có bộ phận y tế luôn theo dõi và sẵn sàng cho những trường hợp xấu nhất. May mắn thay, gải đấu lần này không có tai nạn nào nghiêm trọng, những vết thương nhỏ ngoài da không làm cho ý chí chiến đấu của các thí sinh bị trì hoãn mà thay vào đó, họ quyết tâm hơn cho đến những giây phút cuối cùng.

Sau gần một ngày thi đấu, buồn có, vui có, hài lòng có và cả những sự nuối tiếc, danh hiệu Cóc Vương đã có chủ, huy chương đã được đeo lên cổ các vận động viên xuất sắc nhất. Đó là lời khen ngợi, là “quả ngọt” sau những ngày tháng tập luyện khổ cực. Đoàn Kim Loan - cô gái khoá 10 nhận được 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng mừng rỡ: "Mình rất vui vì nhận được thành tích này. Có lẽ mình có thêm một chút may mắn vì mình đang sốt siêu vi lại bị viêm khớp, trong khi năm nay thí sinh tập luyện tốt hơn hẳn" (cười).

Những chiếc huy chương đã được trao cho những vẫn động viên xứng đáng nhất, đó là lời khen ngợi, là thành quả cho những “thương tích” trên sân tập.

Những chiếc huy chương đã được trao cho những vẫn động viên xứng đáng nhất, đó là lời khen ngợi, là thành quả cho những “thương tích” trên sân tập.

Để tạo nên những thành quả ấy, công rèn luyện là chưa đủ, sự giúp đỡ của các giảng viên bộ môn cũng góp phần to lớn mà các vận động viên luôn ghi nhớ. Đạt được huy chương vàng nội dung Long hổ quyền, Trần Quang Bình – sinh viên khóa 11 trải lòng: “Nếu không có sự giúp đỡ của cô Phương, thầy Thái, thầy Thành và thầy Luân, thầy Mạnh và các anh trong FVC luôn sửa cho mình những động tác sai, có lẽ kết quả của mình sẽ không được như vậy. Mình muốn gửi lời cảm ơn họ rất nhiều.”

“Võ thuật là thứ đam mê không thể chối từ.  Khi đam mê được thắp lửa, hãy nắm bắt lấy nó và coi nó như là một cơ hội, để khi được bùng cháy, chúng ta có thể hài lòng với tất cả những gì đạt được. Đừng ngại khi ta còn trẻ.” – Trần Thị Tuyết Anh, phó chủ nhiệm FVC – cô gái giành nhiều huy chương trong hai kì Cóc vương liên tiếp chia sẻ.

HL

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn