FPT Edu - Tin tức chung

Hàng trăm lý do để học sinh biết và yêu ViOlympic

03/06/2015
Hải Nam
Thích Toán học, đam mê con số, cảm nhận về một sân chơi trí tuệ bổ ích, sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và cả đến “ông” google..., đó là những lý do đưa hàng triệu học sinh Việt Nam đến với cuộc thi Giải Toán qua Internet.

Có những câu chuyện, những dòng tâm sự mà chỉ khi được tiếp xúc, trò chuyện với “người trong cuộc” chúng ta mới có cơ hội hiểu được vì sao họ biết, họ thích để rồi yêu ViOlympic đến vậy. Câu chuyện được tác giả ghi lại ngay tại Lễ Tôn vinh và Trao giải cuộc thi Giải Toán qua Internet khu vực phía Nam diễn ra ngày 29/5, tại TP. HCM.

Kể về cơ duyên đưa mình đến với ViOlympic, Lê Tự Nguyên Hào học sinh lớp 5 – Trường Lương Thế Vinh, TP. HCM, người có đến 4 năm liền để lại dấu ấn với cuộc thi Giải Toán qua Internet, nói một cách đáng yêu: “Mẹ lên Google gõ chữ “Toán” và có kết quả ViOlympic, thế là mẹ tạo điều kiện cho tụi em học và làm luôn”.

Phụ huynh học sinh Lê Tự Nguyên Hào hãnh diện: “Tôi rất tự hào về con mình”.

Phụ huynh học sinh Lê Tự Nguyên Hào hãnh diện: “Tôi rất tự hào về con mình”.

May mắn có bố mẹ rất quan tâm đến việc giáo dục, Nguyên Hào được tiếp xúc với những sân chơi trí tuệ khá sớm. Riêng với ViOlympic, cậu bé này biết đến khi mới chỉ 4 tuổi trong những dịp ngồi học cùng anh trai. Thời gian đầu, bố mẹ Nguyên Hào cũng kèm cặp để em có thể làm tốt các bài tập trên trường và cả với ViOlympic. Dần dần, em đã tự làm được và đạt được điểm cao. Tình yêu với Toán học, sự gắn bó với cuộc thi Giải Toán qua Internet trong cậu bé 4 tuổi ngày nào lớn dần lên theo năm tháng. Chuỗi thành tích ViOlympic của Nguyên Hào bắt đầu bằng giải Ba cấp quận vào năm lớp 2, giải Khuyến khích cấp quận vào năm lớp 3, giải Vàng trong 2 năm liên tiếp lớp 4 và lớp 5.

Tại Lễ Tôn vinh và Trao giải ViOlympic ngày 29/5, Trần Vũ Hoàng Anh – học sinh lớp 8 Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. HCM, nhận được nhiều lời khen từ cô giáo chủ nhiệm của mình về tinh thần học tập cũng như năng nổ trong các phong trào của trường lớp.

Cô Vân, mẹ của Hoàng Anh cũng rất tự hào: “Con thi ViOlympic lần đầu khi mới lớp 4, chị không hề hay biết vì tự cháu mày mò trên mạng và đăng ký tham gia. Đến nay khi học lớp 8 cháu quay lại với cuộc thi và tiếp tục được giải. Bốn năm rồi, cuộc thi khiến chị có nhiều bất ngờ về quy mô mở rộng cũng như sự quan tâm của đông đảo học sinh cả nước cũng như các Sở, Ban, ngành đối với cuộc thi này”.

Trần Vũ Hoàng Anh ngập tràn niềm vui trong ngày tình yêu Toán học của em được tôn vinh và tỏa sáng.

Trần Vũ Hoàng Anh ngập tràn niềm vui trong ngày tình yêu Toán học của em được tôn vinh và tỏa sáng.

Còn về phía mình, Hoàng Anh bộc bạch: “Em cám ơn ba mẹ, Nhà trường đã tạo điều kiện để em có thể đạt được thành tích như hôm nay. Em cũng xin cám ơn Ban tổ chức đã tạo nên một cuộc thi lành mạnh cho chúng em được tham gia và thỏa sức thể hiện mình”.

Bên cạnh giải thưởng ViOlympic, cô bé xinh xắn này còn tích cực góp mặt ở nhiều sân chơi quốc tế. Ở lớp 7, Hoàng Anh đã tham gia chương trình Giao lưu văn hoá tại Thổ Nhĩ Kỳ và vào khoảng giữa tháng 6 năm nay, em sẽ đến với cuộc thi Olympiads tổ chức tại Hoa Kỳ.

Là đại diện khối 5 duy nhất của Trường Phan Ngọc Hiển (Cà Mau), học sinh Văn Tất Thành cùng với cô ruột của mình có mặt tại Lễ Trao giải từ rất sớm. Hành trình vượt quãng đường dài trên 350km càng tăng thêm sự hứng khởi của em đối với chiếc Huy chương Vàng.

Vượt đường trường, cậu học sinh cấp 1 của Cà Mau đã được tham dự một buổi lễ đáng nhớ.

Vượt đường trường, cậu học sinh cấp 1 của Cà Mau đã được tham dự một buổi lễ đáng nhớ.

Được gia đình tạo điều kiện, lắp đặt Internet tại nhà, cậu bé Tất Thành tự lên mạng tìm tòi và tham gia cuộc thi Giải Toán qua Internet. Liên tiếp nhận giải Nhất ở 3 vòng thi trước nhưng cái cách cậu bé chia sẻ với gia đình đơn giản là “con được giải nhất” bằng một giọng điệu hiền lành và khiêm tốn. Ở hai vòng thi cuối, Tất Thành được nhà trường quan tâm nhiều hơn, gia đình cũng động viên và kết quả em đã nhận được giải thưởng cao nhất – Huy chương Vàng môn Toán khối 5.

Xuất phát điểm ban đầu khi đến với ViOlympic là đam mê, sau mỗi chặng đường, niềm đam mê toán học trong mỗi học sinh đều được củng cố và thăng hoa. Điều đáng mừng nhất là các em đã được nhà trường, gia đình và cả xã hội quan tâm. Sau 7 năm hoạt động, ViOlympic đã chạm mốc 20.000.000 thành viên. Kỳ vọng, cuộc thi sẽ ngày càng hấp dẫn và quy mô sẽ mở rộng hơn, trước mắt là khu vực Đông Nam Á đúng như định hướng mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tin tưởng giao phó tại Lễ Tôn vinh và Trao giải khu vực phía Bắc và phía Nam.

Tin liên quan:

Bích Vy

Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn