FPT Edu - Tin tức chung

‘Hoài nghi ban đầu dần biến thành niềm tin vững chắc’

02/11/2015
Hải Nam
Tại Lễ Tốt nghiệp năm 2015 dành cho trên 600 sinh viên của FPT Polytechnic Hà Nội,  Trần Vũ Anh - Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế đợt 1/2015, khẳng định theo thời gian, niềm tin bạn dành cho FPT Polytechnic ngày một vững chắc. Bạn cũng tin tưởng sinh viên FPoly sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, được làm những việc mình thích, theo đuổi ước mơ của mình, có thể làm những việc mà người khác không thể làm được”.

Trong phần chia sẻ của mình, cậu sinh viên khóa 8.3 ngành quản trị nhân sự Trần Vũ Anh cũng điểm lại những dấu mốc trong quãng thời gian học tập tại FPT Polytechnic, sự gắn bó với trường lớp, với thầy cô và đặc biệt với bạn bè. Xin được trích lại bài phát biểu của bạn Vũ Anh.

Trần Vũ Anh bày tỏ niềm vui cũng như vinh dự được phát biểu đại diện cho gần 600 sinh viên tốt nghiệp năm 2015 của FPT Polytechnic. Ảnh: Duy Khương. Ảnh: Duy Khương.

Trần Vũ Anh bày tỏ niềm vui cũng như vinh dự được phát biểu đại diện cho gần 600 sinh viên tốt nghiệp năm 2015 của FPT Polytechnic. Ảnh: Duy Khương. 

Hai năm rưỡi là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để mỗi sinh viên biết mình đang đứng ở đâu, mình muốn gì, và lựa chọn của mình là đúng hay sai. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường, có một chút e sợ, ngại ngùng, một chút không chắc chắn về quyết định của mình. Nhận được sự chỉ dạy tận tình của các thầy cô, sự quan tâm chia sẻ của bạn học, chúng mình đã từng bước trưởng thành. Nỗi hoài nghi ban đầu dần dần biến thành một niềm tin vững chắc, không gì lay chuyển được. Niềm tin mình sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, được làm những việc mình thích, theo đuổi ước mơ của mình, có thể làm những việc mà người khác không thể làm được.

Cá nhân mình rất ấn tượng với Nhà trường ngay từ những ngày đầu đặt chân đến đây. Ấn tượng về cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập công bằng thân thiện. Các thầy cô ở đây có trình độ chuyên môn cao, vừa là thầy, vừa là bạn, vừa dạy học, vừa chia sẻ và truyền đạt kinh nghiệm khiến sinh viên luôn cảm thấy thoải mái như đang ở nhà mình. Những kiến thức quý báu mà các thầy cô truyền dạy hôm nay, sẽ mãi là hành trang vững chắc cho sinh viên chúng ta tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.

Dẫu rằng có những lúc, hệ thống LMS không truy cập được, giáo trình còn đôi chỗ khó hiểu, chưa sát nghĩa, hay Nhà trường còn nhiều điều thiếu xót, mỗi người sinh viên chúng mình đều phần nào thấu hiểu và cảm thông. Bởi FPT Polytechnic vẫn là một tập thể còn non trẻ, các thầy cô cùng toàn thể cán bộ nhân viên đang cố gắng nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình, tiến về phía trước.

Các bạn cùng khóa thân mến, thật khó khăn nếu chỉ bước đi một mình. Trong suốt hơn 2 năm qua, mình may mắn được đồng hành cùng các bạn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 2 năm đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Những ca học sớm cả lớp mắt nhắm mắt mở, những câu chuyện bất tận sau giờ học, những buổi tseamwork tranh luận và sôi nổi, những “nỗi sợ” rất “sinh viên” trước các thầy cô nghiêm khắc, những buổi assignment, thuyết trình căng thẳng, đứng ngồi không yên… Tất cả đã trở thành những ký ức không thể nào quên trong đời sinh viên với nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít chông gai, thử thách. Cám ơn các bạn đã đi cùng mình hết một chặng đường dài như vậy.

Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế đợt 1/2015 của FPT Polytechnic trao tặng bó hoa đến đại diện Nhà trường - thầy Lã Ngọc Quang - Giám đốc FPT Polytechnic Hà Nội. Ảnh: Duy Khương.

Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế đợt 1/2015 của FPT Polytechnic trao tặng bó hoa đến đại diện Nhà trường - thầy Lã Ngọc Quang - Giám đốc FPT Polytechnic Hà Nội (người đứng bên trái). Ảnh: Duy Khương.

Kính gửi các bậc phụ huynh, những đấng sinh thành. Chúng con rất biết ơn vì bố mẹ đã đưa chúng con đến với thế giới này, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ và ủng hộ hết mình để chúng con đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Cám ơn bố mẹ rất nhiều !

Sau hôm nay, mỗi bạn sinh viên đứng đây sẽ chọn cho mình một con đường riêng. Đời sinh viên mơ mộng, trải đầy hoa hồng sẽ nhường chỗ cho thực tế đầy thử thách và trách nhiệm. Lần cuối cùng được phát biểu với tư cách là một sinh viên của trường, em xin thay mặt các bạn sinh viên gửi đến Nhà trường và các thầy cô lời tri ân sâu sắc. Chúc trường mình ngày càng lớn mạnh, chúc lớp lớp các thế hệ sinh viên FPT Polytechnic học tập thật tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.

FPT Polytechnic tổ chức 3 Lễ Tốt nghiệp trong năm, lần lượt diễn ra tại các cơ sở của FPoly ở các thành phố lớn gồm Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.Lễ Tốt nghiệp năm 2015 của FPT Polytechnic Hà Nội dành cho 576 sinh viên tốt nghiệp đợt 1, 2 và 3/2015. Sự kiện diễn ra tại Rạp Đại Nam, 89 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước Lễ Tốt nghiệp tại FPoly Hà Nội (1/11), tháng 7/2015, FPT Polytechnic HCM và Tây Nguyên đã đồng loạt tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho gần 500 sinh viên.

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn