Học sinh FPT chơi mà học tại Ngày hội Khoa học ứng dụng
Làm trắng bạc miễn phí, dựng mô hình ngôi nhà mơ ước, xây cầu tự đứng vững theo thiết kế Leona Da Vinci, giải toán do các thầy đến từ Câu lạc bộ Vườn Ươm Tài năng của Giáo sư Ngô Bảo Châu thách thức, tự chế tên lửa nước và thử sức với bong bóng khổng lồ... là những hoạt động chính của học sinh FPT tại Ngày hội Khoa học ứng dụng của Trường.
Sự kiện diễn ra ngày 27/5 tại sảnh tầng 1, tòa nhà giảng đường Trường Đại học FPT Hòa Lạc.
Kéo dài chỉ trong 2 giờ, chương trình gồm các trò chơi, thí nghiệm của các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công Nghệ, với sự tham gia của học sinh khối 10, 11 và câu lạc bộ Vườn ươm Tài năng Toán học của Giáo sư Ngô Bảo Châu. Nhiều cách làm, cách nghĩ, nhiều tri thức mới đã được học sinh FPT lĩnh hội qua những sản phẩm, ứng dụng thực tế ngay tại Ngày hội Khoa học ứng dụng.
Nguyễn Nam – học sinh lớp 10H hào hứng nói: “Lần đầu tiên từ ngày học cấp 1 những gì trong sách vở mình được làm thật trong ngày hội Khoa học ứng dụng này. Chưa biết những điều này có áp dụng như thế nào cho cuộc sống nhưng ít nhất mình đã được tự tay làm. Trò chơi Cờ sáu màu mà mình tham gia đòi hỏi sự kiên trì vì chỉ có 1 bảng cờ nhưng phải ngồi đến 2 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, trò chơi cũng cần trí thông minh để nhìn thấy quy luật và đặc biệt là tinh thần đồng đội: người tìm, người đánh dấu, kí và kêu gọi mọi người kí. Trong quá trình chơi, chúng mình có cãi nhau nhưng chính điều này làm vỡ ra nhiều vấn đề”.
Tham gia cùng các học sinh FPT, thầy Nguyễn Quốc Khánh – Phó Giám đốc câu lạc bộ Vườn ươm Talinban, đánh giá: “Học sinh FPT bắt nhịp cái mới nhanh, làm việc nhóm nhạy, quan trọng là các bạn ấy không phải một mình giải quyết vấn đề mà kết hợp cùng với người khác. Về phần mô hình ngôi nhà mơ ước, các bạn có nhiều sáng kiến rất hay, bên cạnh đó nhiều ý tưởng khá hài hước. Quan trọng nhất là các bạn dám nói ra ý tưởng, điều này là vô cùng cần thiết ở môi trường học tập mở”.
Tỏ ra tự hào về các học trò của mình, thầy Đặng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT, nhận xét: “Dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng tất cả các bạn đều rất tích cực, chuẩn bị cả ngày lẫn đêm. Không khí chung hôm nay là các bộ môn đều có sản phẩm nhất định, ví dụ môn Toán có vườn ươm tài năng của Giáo sư Ngô Bảo Châu, các thầy đã nghĩ ra những trò mới để thách thức học sinh FPT nhưng bị cháy giáo án vì các bạn ấy phá đảo quá sớm. Qua ngày hội khoa học ứng dụng giúp các bạn hiểu được những kiến thức đời thường diễn ra xung quanh và nếu quan sát kĩ sẽ thấy, các môn khoa học rất hứng thú và hấp dẫn”.
Cùng ngắm lại một số hình ảnh tại Ngày hội Khoa học ứng dụng của THPT FPT:
Tại góc toán học, TS. Phan Phương Đạt – Phó Hiệu trưởng Đại học FPT cùng một nhóm đang tìm lời đáp cho bài toán Cờ Sáu màu. Trò chơi có luật như sau: mỗi người chơi chọn một màu và ký tên bằng màu đã chọn vào 1 ô theo luật màu kí không được trùng màu của biên và 2 ô cạnh nhau không được ký cùng màu.
Sau 2 giờ đồng hồ kiên nhẫn, học sinh khối 10 đã phá đảo thách thức và tiếp tục tuyên chiến với các anh khối 11.
Cũng tại góc Toán của Vườn ươm tài năng Talinpan, 3 teen lớp 10 đã chiến thắng mảnh ghép công thức toán học trong vòng 30 phút.
Thí nghiệm Coca Cola và Mentos được học sinh FPT nhiệt tình tham gia tại chương trình.
Học sinh FPT tự mình làm mô hình khảo sát lực ma sát và thực hiện thí nghiệm trên các bề mặt khác nhau.
Bong bóng khổng lồ bằng xà phòng lôi kéo được rất nhiều học sinh tham gia thử nghiệm.
Một nam sinh đang thực hiện thí nghiệm bong bóng đá khô các bạn ấy phải đeo găng tay cẩn thận để tránh bị bỏng.
Mô hình sơ đồ hệ Tuần hoàn máu bằng mạch điện rất công phu của các thành viên lớp 10D.
Khu vui chơi với game Bắn gà và Picachu rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh mắt thu hút các game thủ.
Các nam sinh chăm chú xây cầu tự đứng vững theo thiết kế của Da Vinci.
Học sinh FPT đang thuyết trình về mô hình ngôi nhà mơ ước.
Ở một góc khác, chỉ với các đồ vật tái chế là vỏ chai và áp dụng kiến thức vật lý, học sinh FPT đã có thể tự mình chế tạo tên lửa nước và phóng đi rất xa. Bạn Nguyễn Vũ Minh học sinh 11B chia sẻ: “Đến giờ này mình rất mệt và buồn ngủ vì bỏ công sức từ 1h trưa đến 6h sáng hôm sau để hoàn thiện mô hình nhưng thực sự rất vui. Qua ngày hội mình học được cách xây một ngôi nhà hợp lý hơn với nhận xét chuyên môn của thầy cô; được tận tay làm nhiều thí nghiệm hóa học vui mà trước đó chỉ mới được nhìn thấy trên tivi hoặc sách vở”.
Theo THPT FPT
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn