FPT Edu - Tin tức chung

Học tập không chỉ ở giảng đường, thành công không phải tiếng ting ting mỗi tháng, có người trẻ đo hạnh phúc bằng trải nghiệm 4 bể 5 châu

17/08/2021
Bùi Linh Phương
577

Theo Kênh14 - Rời giảng đường với tấm bằng xuất sắc, sở hữu công việc trong mơ, ít ai ngờ 8X Nguyễn Hữu Quyên (cựu sinh viên ĐH FPT) lại quyết định nghỉ làm để… "lang thang", chỉ trong 5 năm đã chạm tay vào giấc mơ chinh phục 28 quốc gia khắp 5 châu lục.

Gạt bỏ định kiến "tiền bạc đo đạc thành công", người trẻ ngày nay đang hướng tới cuộc sống phong phú và nhiều trải nghiệm hơn, "cháy" hết mình cùng đam mê thay vì điên cuồng theo đuổi hệ giá trị vật chất.

Hồ sơ du ngoạn

Nguyễn Hữu Quyên (Quyên Javi, 1989), hiện đang sống tại Nhật Bản

Cựu sinh viên K3 ngành Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT Hà Nội

Chủ nhiệm No Shy Club và iGo Club Trường ĐH FPT

Top 5 sinh viên xuất sắc khóa tốt nghiệp năm 2012, ĐH FPT

Sở hữu hơn 21K lượt follow trên trang FB cá nhân

"Chủ xị" fanpage QUYENJAVI và kênh Youtube cùng tên với hàng chục ngàn người theo dõi

8X đời cuối Nguyễn Hữu Quyên và hành trình du lịch 5 châu khiến nhiều người mơ ước.
Hình ảnh Hữu Quyên ghi lại trong chuyến solo travel ngắm hoàng hôn ở Hy Lạp. Tính tới hiện tại, anh chàng đã đi hết 5 châu lục, đặt chân tới 28 quốc gia, khám phá trọn 47 tỉnh thành của Nhật Bản.

Nếu không dũng cảm "phá kén", sao gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình

Ai trong chúng ta cũng đã từng sống trong một chiếc nôi an toàn. Đó có thể là cuộc sống êm đềm với tương lai được hoạch định sẵn, những lựa chọn quen thuộc đã trở nên nhàm chán và kết quả là một giải pháp không khác gì số đông. Hữu Quyên cũng từng hài lòng với vùng an toàn của bản thân, trở thành thủ khoa đầu vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng ngành Ngoại thương, nhập học trường gần nhà và chọn học chuyên ngành hứa hẹn một tương lai danh giá.

Pha "quay xe" chỉ đến vào phút chót khi 8X được trao học bổng toàn phần của ĐH FPT. Ngày ấy trường còn chưa có cơ sở ở Đà Nẵng nên anh chàng đã vượt 1.000km ra Hà Nội nhập học. "Vốn có nguyện vọng theo đuổi ngành Kinh tế nên việc rẽ hướng sang Công nghệ thông tin (chuyên ngành duy nhất của ĐH FPT thời điểm đó) với mình là một quyết định mạo hiểm. Mặc dù chưa có kiến thức, kinh nghiệm, bản thân cũng chưa thực sự yêu thích nhưng mình đã bị thuyết phục bởi môi trường quốc tế, học cùng trải nghiệm và sử dụng 100% tiếng Anh của ĐH FPT. Ra trường có tiếng Anh tốt, kỹ năng mềm thì không chỉ IT mà làm nghề nào, ngành gì cũng thuận lợi. Nghĩ thế thôi và mình quyết định trở thành tân sinh viên trường F" - Hữu Quyên chia sẻ.

Dõi theo hành trình Hữu Quyên chinh phục 5 châu, xuýt xoa trước những bức ảnh sắc màu anh chàng ghi lại từ khắp nơi trên thế giới, khó ai tin 8X từng là một người nhút nhát, hướng nội, đến nỗi dù là trai vùng biển nhưng mãi sau này mới dám tập và biết bơi. Ấy vậy mà từ khi trở thành sinh viên ĐH FPT, anh chàng đã trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, không chỉ ghi dấu ấn nhờ thành tích học tập mà còn bởi khả năng tổ chức và dẫn dắt đội nhóm. Cứ tưởng dân Công nghệ thì khô khan, cứng nhắc nhưng Hữu Quyên lại là gương mặt quen thuộc của rất nhiều chương trình, sự kiện ở ĐH FPT. Anh chàng còn là Ủy viên đoàn trường, người sáng lập kiêm chủ tịch của No Shy và iGo Club.

Từ một chàng trai vùng biển nhưng nhát nước, Hữu Quyên giờ đã tự tin với những trải nghiệm thú vị và đầy mạo hiểm như bơi cùng cá mập voi.
Vi vu một mình nhưng anh chàng vẫn có thể tự mình ghi lại những bức hình lưu niệm đẹp lung linh. Trong ảnh là khoảnh khắc được Quyên ghi lại ở Giza, Ai Cập.

Thành tích học tập xuất sắc lại năng nổ trong các phong trào, hoạt động nên ngay khi ra trường, Hữu Quyên đã có một công việc với mức lương khá và đúng chuyên môn. Thế nhưng, tiếp tục là một lựa chọn "làm khác để làm tốt", lần này, anh chàng quyết định xin nghỉ làm sau khi nhận ra bản thân mong muốn nhiều hơn một công việc văn phòng ngày 8 tiếng.

"Một ngày nào đó con sẽ bỏ cả thế giới này lại phía sau, vậy nên hãy sống một cuộc đời con sẽ nhớ mãi" là câu hát Quyên đặc biệt yêu thích trong bài hát The Nights của Avicii. Trong MV, chàng trai đã lên đường đi từ thành phố này đến thành phố nọ, từ ngoại ô tới nông thôn, vượt qua những cung đường đến nơi thiên nhiên hoang dã nhất. Trên hành trình ấy có cái ôm với những người bạn mới, có tiếng cười sảng khoái khi đạp xe qua những cung đường, nhảy bungee ở một vách đá cheo leo hay lao ra khỏi vực đá xuống dòng sông cuồn cuộn… Cũng như Avicii, Quyên mong ước tuổi trẻ sẽ được viết ở nhiều nơi.

"Mỗi sớm bật máy tính lên, màn hình desktop lại đưa mình tới một miền đất xa xôi, khi thì là kim tự tháp giữa sa mạc Giza của Ai Cập, khi là cánh đồng hoa tulips với những cối xay gió ở Hà Lan hay gần hơn là những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long Việt Nam xanh biếc. Những giấc mơ cứ thế được nhắc lại mỗi ngày, cảm giác chạm tay lên mặt đất, tận mắt nhìn ngắm và hít hà bầu không khí ở đây, chắc chắn tuyệt vời hơn những gì mình tưởng tượng. Mình muốn đi để trải nghiệm hết mình và khám phá, đi để trưởng thành hơn".

Khát khao du ngoạn 5 châu giờ không chỉ còn là mơ ước, wishlist đạp xe trên những cung đường ở New Zealand và nhiều hơn thế nữa, anh chàng đều đã hoàn thành.

Cuộc sống này vốn rất công bằng, nếu bạn vẫn luôn làm những gì bạn đã làm, bạn sẽ luôn nhận được những gì bạn đã nhận. Chấp nhận rủi ro khi từ bỏ một công việc ổn định để theo đuổi đam mê xê dịch, Hữu Quyên không cho đó là sở thích nhất thời. Anh chàng đặt ra mục tiêu viết tiếp tuổi trẻ ở khắp mọi nơi, trong 5 năm sẽ chinh phục 5 châu và đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Ước mơ lớn lao, khát khao cháy bỏng nhưng chỉ từng đó thì chưa đủ để 8X hiện thực hóa giấc mộng của mình. Hành trình đi quanh Trái đất đòi hỏi nhiều hơn một niềm đam mê, bạn cần có tiền, có tiếng Anh, khả năng thích nghi và hòa nhập… Nhận việc part time để có thời gian đầu tư cho học tập, Quyên xếp lịch dày đặc với sáng học tiếng Nhật, chiều học IELTS, tối nghiên cứu photoshop và marketing online. Thành công cuối cùng đã đơm hoa kết trái sau 8 tháng miệt mài, Hữu Quyên cùng lúc đỗ vào 2 công ty của Nhật và Mỹ. Chàng trai Đà Nẵng quyết định chọn xứ sở hoa anh đào là điểm đến và đây cũng là dấu mốc khởi đầu cho hành trình chinh phục thế giới.

Sống và làm việc tại Nhật Bản, Hữu Quyên dành nhiều thời gian để đi và trải nghiệm văn hóa khắp các tỉnh thành. Bức ảnh này được anh chàng ghi lại trong chuyến du lịch tại TP Nagano.

Tuổi trẻ viết ở 5 châu, trải nghiệm hết mình trên những hành trình ngẫu hứng

Tính đến thời điểm hiện tại, Hữu Quyên đã hoàn thành mục tiêu chinh phục 5 châu lục trong 5 năm, đặt chân đến 28 quốc gia và khám phá trọn vẹn 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Đi khắp thế gian là thế nhưng anh chàng thành thật bảo mình không có thói quen lên kế hoạch hay hành trình cụ thể, bởi có 2 loại người khi đi du lịch là "biết rồi mới đi" và "đi rồi mới biết", thì anh chàng thuộc loại thứ hai. Quyên bảo mình thường chọn điểm đến là những đất nước nơi anh chưa biết nhiều để kích thích tối đa sự tò mò khám phá. Ngoài ra, 8X cũng kết hợp các chuyến đi thành các cung để thuận tiện cho việc di chuyển và trải nghiệm, như cung Bắc Mỹ đi qua Mỹ, Mexico, Cuba, cung Tây Âu đi qua Ý, Pháp, Bỉ, Hà Lan, cung Địa Trung Hải gồm Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập...

"Lần thứ ba quay trở lại Seoul (Hàn Quốc), mình không còn lên cho một danh sách các điểm cần đến như đảo Nami, hoàng cung hay khu tự trị DMZ. Mình đặt một căn phòng có rèm cửa màu trắng đón nắng sớm ở Seoul rồi nằm lì ở đó đến tận trưa. Cho phép bản thân một ngày thức dậy không cần tiếng chuông báo thức, được lười biếng như phần bản năng đã bị bỏ quên bấy lâu nay. Không một lịch trình nào viết sẵn, mình muốn đi lạc quanh thành phố này, quen những người bạn mới trong khu trọ rồi cùng nhau tụ tập ở các quán bar trên đồi Itaewon… Trốn đi để được sống bản năng cũng là một sức hấp dẫn khó chối từ, để hiểu rõ bản thân hơn và cũng là F5 lại mình sau một thời gian sống vội" - Hữu Quyên cho biết.

Từ du ngoạn cảnh quan dưới mặt đất đến tận hưởng và khám phá thế giới từ trên cao, trải nghiệm nào Hữu Quyên cũng đã thử qua và không quên ghi lại những bức hình mãn nhãn.
Không chỉ kỳ quan thế giới mà cảnh đẹp Việt Nam qua ống kính của 8X cũng đẹp sống động và hấp dẫn vô cùng. Trong hình là Hữu Quyên khi trải nghiệm lặn biển ở Nha Trang.

Nhiều người thắc mắc "anh IT đi vòng quanh Trái đất" như Quyên thì chắc phải xuất thân từ gia đình bề thế hoặc dân công nghệ với mức lương "ngút ngàn". Giải đáp câu hỏi này, Hữu Quyên cười bảo để làm được như anh chàng, bạn không cần giàu mà chỉ cần can đảm dùng tiền lương của mình để chi cho du lịch. "Ở Nhật Bản, mức lương của mình không có gì khủng khiếp mà rất bình thường. Bạn bè mình nhiều người cũng có thể đi du lịch tương tự luôn, nếu họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho những hành trình, thay vì mua nhà, mua đất. Để đi được không cần một khoản tiền quá lớn, trong khi các bạn có quá nhiều mối quan tâm. Phần kinh phí để chi cho du lịch lúc này không phải không có nhưng còn rất ít" - Anh chàng chia sẻ.

Du lịch khám phá nên hành trình của Hữu Quyên luôn ngập tràn những cung bậc cảm xúc, đủ cả bất ngờ, vui vẻ, hào hứng xen lẫn những trải nghiệm có 1-0-2. "Đôi khi một hành trình xa cũng là một bài test bản lĩnh. Mexico là nơi nguy hiểm đối với khách du lịch bởi tỉ lệ tội phạm cao, nhưng lại vô cùng hấp dẫn với màu sắc của nền văn hóa Maya. Khao khát khám phá ấy đã thúc đẩy mình vượt lên trên nỗi sợ hãi để đến quốc gia này. Dẫu có lúc bị lái xe taxi lừa ngay từ lúc xuống sân bay, hay cảm thấy bất lực khi không thể giao tiếp với người bản địa bởi họ không hiểu tiếng Anh, nhưng rồi mình cũng trở về an toàn với nhiều bài học quý giá cho những hành trình kế tiếp. Nhờ đó mà mình dám đi xa hơn và đón nhận những thử thách khi bản thân còn chưa được chuẩn bị một cách đủ đầy".

Trải nghiệm ngắm khinh khí cầu ở Bagan (Myanmar).

Đi du lịch một mình sẽ thưởng thức chuyến đi, đi du lịch hai mình sẽ "thưởng thức" người cùng đi

Du lịch một mình cần rất nhiều sự can đảm. Việc phải tự chuẩn bị hành trang, tự lên lịch trình, cân đối kinh phí đã khó, một mình bay khắp thế giới như Hữu Quyên càng khó gấp bội phần. Để cân đối thời gian vừa làm việc vừa thỏa sức trải nghiệm trên các cung đường, anh chàng thường chọn đi du lịch vào 3 kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm của Nhật, mỗi kỳ nghỉ khoảng 2 tuần để vi vu khám phá.

Sự tự do và những điểm thú vị trong những chuyến du lịch đơn phương độc mã là điều mà ai cũng bị hấp dẫn khi lướt FB cá nhân hay fanpage của Hữu Quyên. 8X bật mí muốn biết mình hợp với ai hay không, bạn hãy đi du lịch với người đó trong vòng 2 tuần. Đây là bài test tình cảm cực kỳ hiệu quả để hiểu về đối phương, từ sở thích đến tính cách...

"Đi với người khác thì sẽ nương theo sở thích của họ, họ vui thì mình vui mà buồn thì chuyến đi đâu đó cũng tụt mood. Đi 2 mình thì khó có local nào giao lưu và chính bạn cũng ngại bắt chuyện với người khác. Ngược lại, đi một mình thì lên sân bay, xuống khách sạn bạn đều có thể kết bạn khắp đó đây. Đến một bãi biển mà nghe nói hoàng hôn ở đây rất đẹp, bạn có thể sẵn sàng ngồi chờ ngắm, chụp ảnh mà không cần vội vã di chuyển theo lịch trình của bất cứ ai. Đi du lịch 1 mình sẽ thưởng thức chuyến đi, đi 2 mình sẽ thưởng thức người cùng đi. Vậy nên sau này dù có 'người thứ hai' hay không, mình vẫn sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để đi du lịch một mình như hiện tại" - Hữu Quyên cho biết.

Solo travel nhưng vẫn vui và khiến người khác phải trầm trồ, GATO không ít, Hữu Quyên đã truyền cảm hứng du lịch, bản lĩnh xách ba lô lên và đi theo tiếng gọi của đam mê cho nhiều bạn trẻ Việt.

Với trải nghiệm một mình đi quanh Trái đất nên bất cứ ai có cùng đam mê và mơ ước "solo travel" như Hữu Quyên chỉ cần vào FB cá nhân/fanpage của anh chàng là sẽ dắt túi cho mình được cả tá hành trang và kinh nghiệm thiết thực. Từ việc đi du lịch một mình thì bắt đầu thế nào, đi một mình sao cho vui, xin visa ra nước ngoài phải lưu ý điều gì, hộ chiếu Việt Nam đi được những đâu, lịch trình 3 ngày 2 đêm Đài Bắc - Đài Loan chỉ với 100 USD trong ví…

Bật mí về dự định sắp tới, Hữu Quyên cho biết anh mong muốn có thể góp sức mình vào công cuộc chuyển đổi số ngành du lịch, bằng chính những trải nghiệm solo travel phong phú và kinh nghiệm làm việc 10 năm trong ngành công nghệ thông tin tại Nhật Bản. Hiện tại, Hữu Quyên đang phối hợp phát triển ứng dụng One Local kết hợp giữa booking và social platform nhằm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chuyến đi, từ việc book phòng, đặt tour, thuê xe, mua vé tham quan, cẩm nang du lịch tại mỗi địa điểm… Nhằm phát triển những tính năng đặc trưng cho ứng dụng, chàng cựu sinh viên ĐH FPT ấp ủ dự định tới đây sẽ kết hợp sản xuất các video review du lịch trên app để nâng cao trải nghiệm của người dùng, biến One Local trở thành một kênh TikTok hấp dẫn cho dân đam mê xê dịch.

Theo Kênh14

577

Nhân vật